Xã hội
26/07/2016 19:56Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 26/7/2016: Phát hiện xác một phụ nữ ở chân cầu Rạch Miễu, Mỹ Tho, Tiền Giang
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 26/7/2016: Phát hiện xác một phụ nữ ở chân cầu Rạch Miễu, Mỹ Tho, Tiền Giang; Cháy cửa hàng gas ngõ 43 Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Phát hiện quan tài nghi chứa xác thai nhi ở cầu Băng Ky, Bình Thạnh, TPHCM; Vụ 2 anh em chết cháy ở thôn Trường Định xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi; Vụ chồng giết vợ ở Cao Lãnh, Đồng Tháp; Vụ 3 mẹ con uống thuốc sâu tự tử ở xã Nam Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 26/7/2016: Phát hiện xác một phụ nữ ở chân cầu Rạch Miễu, Mỹ Tho, Tiền Giang
Sáng 26/7, nhiều người dân tập thể dục tại khu vực bờ kè sông Tiền, dưới chân cầu Rạch Miễu (phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) phát hiện thi thể một phụ nữ trôi sông.
Khi phát hiện, thi thể nạn nhân nằm úp, trôi gần vào bờ kè. Nạn nhân mặc quần jean màu xanh, áo thun ngắn tay màu tím. Túi quần nạn nhân có khoảng 60.000 ngàn đồng và không có bất kì giấy tờ tùy thân nào.
Hiện danh tính nạn nhân đang được xác định. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc, tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 26/7/2016: Cháy cửa hàng gas ngõ 43 Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Theo thông tin mới nhất nhận được từ phía lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày hôm qua 25/7, trên địa bàn quận đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.
Cụ thể, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn là cửa hàng gas nằm tại ngõ 43 đường Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm và nguyên nhân cháy ban đầu được phỏng đoán là do chập điện.
Ngay khi phát hiện ra vụ việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng hô hoán nhau cùng lấy nước dập lửa. Một nhân chứng là anh Phạm Văn T vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại quá trình tham gia dập lửa. Anh T chia sẻ với phóng viên của báo Lao Động: “Ngọn lửa bốc cao và bén vào xốp trần nhà nên lửa càng ngày càng dữ dội, khói đen dày đặc và mù mịt khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn”.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng nhanh chóng có mặt để cùng người dân tiến hành khống chế ngọn lửa, tránh lan rộng sang các cửa hàng xung quanh. Đồng thời mọi người cũng tập trung kéo hết các bình gas ra ngoài, tránh hậu quả thêm nghiêm trọng. Sau nỗ lực dập lửa của lực lượng phòng cháy chữa cháy và người dân thì đến 13 giờ chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 26/7/2016: Phát hiện quan tài nghi chứa xác thai nhi ở cầu Băng Ky, Bình Thạnh, TPHCM
Theo lời ông Nguyễn Văn Cành, 55 tuổi thì vào sáng ngày 25/7, ông cùng nhóm công ty thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh tiến hành nạo vét cống dọc rạch lăng thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên khi cả nhóm đào đến đoạn dưới gầm cầu Băng Ky thì mọi người tá hỏa khi phát hiện ra một hộp đen lấp ló dưới nước vì vậy mới lại gần kiểm tra. Khi đến nơi, cả nhóm công nhân đã vội vàng bỏ chạy khi phát hiện chiếc hộp giống như chiếc quan tài nhỏ này bốc ra mùi hôi thối khó chịu.
Ngay khi đó mọi người đã thông báo sự việc lên lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an quận Bình Thạnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường để tiến hành trục vớt chiếc hộp lạ đó lên. Và sau ki mở nắp chiếc hộp thì mọi người lại chỉ thấy có một vài vật dụng nhỏ cùng bùn và nước ở bên trong.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 26/7/2016: Vụ 2 anh em chết cháy ở thôn Trường Định xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi
Trước đó khoảng 12 giờ ngày 25/7, sau khi khai thác 1 hecta rừng dương liễu ở núi Ngang, thuộc xóm Khê Trung, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, 2 anh em ruột là Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1971) và Nguyễn Ngọc Minh (SN1974) đã đốt thực bì để phát quang chuẩn bị cho vụ trồng mới.
Tuy nhiên, do bất cẩn trong lúc đốt rẫy đã làm đám cháy lây lan, nên anh Nguyễn Ngọc Thanh không kịp chạy thoát và bị chết cháy. Thấy anh bị nạn người em là Nguyễn Ngọc Minh vội vã chạy về nhà tìm người ứng cứu nhưng do quá mệt nên đã bị ngã tử vong cách đám cháy khoảng 30 mét.
Do nơi xảy ra cháy cách xa khu dân cư nên đến 15 giờ cùng ngày khi một số người dân địa phương đi mua củi mới phát hiện và đưa anh Minh về nhà, và đến hiện trường thì phát hiện anh Thanh đã bị chết giữa đám cháy.
Được biết, gia đình 2 nạn nhân rất khó khăn. Sau khi xảy ra vụ việc chính quyền, các hội đoàn thể ở xã Tịnh Khê đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân. Đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 4 triệu đồng để lo mai táng.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 26/7/2016: Vụ chồng giết vợ ở Cao Lãnh, Đồng Tháp
Nạn nhân trong vụ án mạng thương tâm trên là chị Huỳnh Thị Huyền, ngụ tại khóm 5, phường 11, thành phố Cao Lãnh còn nghi can được xác định là chồng nạn nhân, Nguyễn Văn Cang, 40 tuổi.
Theo thông tin ban đầu nhận được thì sự việc trên xảy ra vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 21/7. Vào thời điểm đó, Cang vừa đi đám cưới về và nằm ngủ trưa. Lúc này cháu Nguyễn Quốc Đạt, 8 tuổi, con trai Cang lại dẫn bạn về nhà đùa giỡn. Thấy con làm ầm khiến mình không ngủ được nên Cang đã tức giận, dậy đánh và chửi con trai.
Khoảng 10 phút sau, chị Huyền đi chơi bên nhà hàng xóm về và thấy con đang khóc nên đã dẫn cháu Đạt ra phía sau nhà để dỗ. Thấy vậy, Cang lại tiếp tục chửi vợ nhưng chị Huyền không trả lời. Đỉnh điểm là khi Cang chạy vào nhà lấy con dao phi lê ra đâm vợ khiến chị Huyền bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng người phụ nữ này đã không qua khỏi.
Sự việc nhanh chóng được trình báo lên lực lượng chức năng để vào cuộc điều tra làm rõ. Đối tượng Cang cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người. Vụ án mạng vẫn đang tiếp tục được làm rõ.
Tin tức Việt Nam - Tin trong nước ngày 26/7/2016: Vụ 3 mẹ con uống thuốc sâu tự tử ở xã Nam Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng
Các nạn nhân trong vụ việc thương tâm trên là chị Ma Thị Tiếm, 29 tuổi, ngụ tại xóm Nà Dịn, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và hai con của chị Tiếm là cháu Ma Thị Ngọc Loan, 1 tuổi và Ma Văn Thăng, 3 tuổi.
Theo báo Công Lý đưa tin thì một số người dân địa phương cho hay giữa chị Tiếm và gia đình nhà chồng có nhiều khúc mắc và mâu thuẫn nên không thể giải quyết được. Vì vậy vào tối ngày 23/7, người phụ nữ này đã bế 2 con nhỏ là cháu Loan và cháu Thăng ra lán cách nhà khoảng 200 m và ngủ ngoài đó. Mọi việc vẫn bình thường cho đến khoảng 10 giờ ngày 24/7, khi nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc ở ngoài lán nên một người dân địa phương đã chạy tới kiểm tra thì bàng hoàng khi thấy 3 mẹ con nạn nhân đang vật vã đau đớn và mùi thuốc trừ sâu thì bốc lên nồng nặc khắp lán.
Ngay khi đó, người này đã nhanh chóng hô hoán mọi người để đưa 3 mẹ con chị Tiếm đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên cháu Thăng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Sự việc trên cũng đã được Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bảo Lâm, bà Nguyễn Thị Minh xác nhận. Trả lời các phóng viên của báo Công Lý, bà Minh co hay sau một ngày tích cực thực hiện các biện pháp điều trị giải độc, cấp cứu, sức khỏe của hai mẹ con bệnh nhân Ma Thị Tiếm vẫn trong tình trạng nguy kịch. Do vậy, vào trưa ngày hôm qua 25/7, bác sỹ đã quyết định chuyển 2 mẹ con chị Tiếm đến Bệnh viện đa khoa Hà Giang để tiếp tục được điều trị.
-
Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 25/7/2016: Vụ tai nạn 1 người chết do va chạm xe trộn bê tông ở khu đô thị...