Xã hội
01/12/2015 23:05Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 01/12/2015: Cha đánh chết con trai vì lấy trộm trứng vịt bán ở xã Phước Tuy Cần Đước Long An
Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 01/12/2015: Cha đánh chết con trai vì lấy trộm trứng vịt bán ở xã Phước Tuy Cần Đước Long An; Vụ thi thể đạo diễn chết phân hủy ở chung cư Ngô Tất Tố quận Bình Thạnh; Vụ cha hiếp dâm con ruột ở Tân Thạnh Tây huyện Củ Chi; Số lượng gái bán dâm ở Hà Nội khoảng 2.000 người; Chở quan tài đến tặng ở đường 3/2 TP. Cà Mau; Vụ thanh niên chết với nhiều vết thương ở Đồng Me Nam Từ Liêm; Vụ giám đốc trà Ô Long Hà Linh bị đầu độc chết: người chồng lên tiếng.
Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 01/12/2015: Cha đánh chết con trai vì lấy trộm trứng vịt bán ở xã Phước Tuy Cần Đước Long An
Rạng sáng ngày 28/11, trên địa bàn xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã xảy ra vụ án mạng cha đánh chết con trong cơn say rượu.
Nạn nhân trong vụ việc là cháu Phạm Trọng Nhân, 12 tuổi còn người cha nhẫn tâm trên là ông Phạm Văn Xuyên, 57 tuổi, đang ngụ tại ấp 3, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Cụ thể vào khoảng 20h00 ngày 27/11, ông Xuyên đi nhậu say về và trong cơn say ông đã nhớ lại việc bé Nhân đã đem trứng vịt đi bán trước đó vài ngày để lấy tiền tiêu xài nên ông nổi cơn thịnh nộ.
Sau khi đánh con khá mệt thì ông Xuyên lên giường ngủ và đến gần sáng 3h00 ngày 28/11 ông mới thức dậy. Lúc này ông thấy con trai đang nằm bất động dưới đất thì nghĩ rằng con đã ngủ nên người đàn ông mới tiến lại gần cởi trói cho con và bế con lên giường ngủ tiếp.
Và đến sáng 28/11, ông Xuyên gọi con dậy để đi học thì mới phát hiện rằng con trai đã tử vong trước đó. Sự việc nhanh chóng được báo lên cho lực lượng công an.
Sau khi khám nghiệm tử thi thì lực lượng điều tra khẳng định cháu Nhân chết là do bị ngoại lực tác động, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím tụ máu nên gây phù não, hô hấp phù phổi và suy tuần hoàn.
Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 01/12/2015: Vụ thi thể đạo diễn chết phân hủy ở chung cư Ngô Tất Tố quận Bình Thạnh
Được biết vào khoảng 12h30 ngày hôm qua 30/11, một số người dân đi qua tầng 11, khu C của chung cư thì đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc bốc ra từ căn hộ của đạo diễn Đỗ Văn T, 53 tuổi.
Ngay lập tức nghi có sự chẳng lành nên người dân đã thông báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã phối hợp cùng quản lý chung cư phá cửa căn hộ và vô cùng bàng hoàng khi phát hiện đạo diễn T đã tử vong trên ghế và thi thể được xác định là đã được vài ngày.
Cũng theo lời người dân ở khu chung cư này thì vị đạo diễn này rất chăm tập thể dục nhưng khoảng một tuần nay họ đã không thấy ông đi tập. Được biết ông T là một biên đạo múa và đạo diễn.
Hiện tại căn hộ của đạo diễn T đang được phong tỏa và khám nghiệm phục vụ điều tra. Thi thể nạn nhân cũng đã được đưa về nhà xác để phục vụ khám nghiệm tử thi.
Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 01/12/2015: Vụ cha hiếp dâm con ruột ở Tân Thạnh Tây huyện Củ Chi
Nạn nhân trong vụ việc đau lòng trên là cháu N.T.T.T, sinh năm 2006 còn đối tượng gây án lại chính là cha ruột của cháu, Nguyễn Minh Dũng, sinh năm 1974, tạm trú tại ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
Vào khoảng 19h30 ngày 28/11, Dũng đã đi uống rượu say và trong cơn ma men, đối tượng này nảy sinh thú tính muốn giao cấu với chính con đẻ của mình là cháu T. Lúc này cháu T đang ở nhà bà ngoại là bà N.T.H, sinh năm 1958, ngụ tại ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, Dũng đã tới nhà mẹ vợ để đón con gái, nói dối gia đình là đưa con đi ăn.
Tuy nhiên Dũng lại đưa cháu T về phòng trọ của mình ở ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây để thực hiện hành vi đồi bại nhưng rất may là trong khi hắn thực hiện hành vi trên thì đã bị một người dân phát hiện và bắt quả tang.
Dũng đã nhanh chóng bị đưa về cơ quan công an làm việc. Tại đây, đối tượng còn khai nhận là đã từng thực hiện hành vi đó 1 lần vào ngày 21/11 và cũng ở phòng trọ trên.
Sự việc đang khiến người dân khu vực vô cùng phẫn nộ và hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra của công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra.
Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 01/12/2015: Số lượng gái bán dâm ở Hà Nội khoảng 2.000 người
Theo điều tra thì hiện tại tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn ra khá và phức tạp. Mới đây theo con số thống kê chưa đầy đủ dựa vào số liệu xử lý vi phạm thì trên toàn thành phố có tất cả 2000 gái mại dâm hoạt động tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện hoặc tại các địa bàn công cộng. Việc thống kê được con số đầy đủ khá khó khăn vì hiện tại tệ nạn mại dâm diễn ra khá tinh vi, nhiều gái còn hoạt động theo tour từ tỉnh này sang tỉnh khác.
Trong khi đó trên địa bàn thành phố, số cơ sở kinh doanh dịch vụ mại dâm có điều kiện và nhạy cảm về mặt an ninh trật tự là 10.347.
Phó phòng cảnh sát hình sự Hà Nội, Thượng tá Lê Huy cho biết hoạt động mại dâm, kích dục đang diễn biến phức tạp tại các cơ sở trá hình như cắt tóc gội đầu, massage, tẩm quất, cafe vườn… thậm chí một số quán còn trá hình karaoke và thuê tiếp viên nữ nhảy sexy để thu hút khách.
Một số địa bàn tập trung nhiều tệ nạn này đó là Tây Hồ, Cầu Giấy, đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, những nhà nghỉ, khách sạn ở Ba Vì…
Theo thống kê thì lực lượng công an thành phố Hà Nội đã phối hợp kiểm tra hành chính 36/094 lượt cơ sở kinh doanh nhạy cảm trong đó có 1.596 cơ sở vi phạm, 54 vụ bị truy tố, xử phạt 1.572 trường hợp với số tiền hơn 5 tỷ đồng, 31 cơ sở bị đình chỉ hoạt động.
Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 01/12/2015: Chở quan tài đến tặng ở đường 3/2 TP. Cà Mau
Trưa ngày 30/11, tại buổi khai trương của một quán cà phê đã xảy ra sự việc lạ lùng, thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo mọi người. Tại buổi khai trương đó, có một cặp vợ chồng đã mang theo chiếc quan tài làm quà tặng nhân ngày khai trương của chủ quán cafe.
Ngay khi sự việc xảy ra, người dân ở quanh vùng đã thi nhau kéo về xem món quà có một không hai này. Không chỉ vậy lực lượng công an phường 5 cũng được huy động tới để đảm bảo an toàn trật tự. Lực lượng chức năng cũng tới vận động hai vợ chồng ông lão trên đưa chiếc quan tài này về nhưng bất thành.
Theo tìm hiểu thì đó là vợ chồng ông Tâm, 67 tuổi là một đại gia ở Cà Mau và Bạc Liêu. Khi lực lượng công an hỏi nguyên nhân tại sao lại mang món đồ này tới làm quà tặng thì vợ chồng ông Tâm không giải thích mà chỉ nói rằng “nhân ngày khai trương cửa hàng thì tôi mang quan tài đến tặng gia chủ thôi”.
Sau đó vợ chồng ông đã lên xe hơi bỏ về còn chiếc quan tài trên thì được lực lượng chức năng đưa vào chùa để làm từ thiện. Lực lượng công an phường 5 cũng đã lập biên bản sự việc và mời ông Tâm tới phường làm việc trong thời gian gần nhất.
Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 01/12/2015: Vụ thanh niên chết với nhiều vết thương ở Đồng Me Nam Từ Liêm
Sáng ngày hôm qua 30/11, trên địa bàn thành phố có xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân tên là D, sinh năm 1989, đã có vợ và 2 con nhỏ và là chủ một quán bún bò Huế ở Hà Nội.
Được biết vào khoảng 9h00 sáng ngày hôm qua 30/11, tại căn nhà số 25 thuộc khu phố Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, người dân nghe thấy tiếng tri hô kêu cứu của chủ nhà. Vì vậy người dân sống xung quanh đây đã chạy tới và thấy vợ chồng chủ nhà hoảng hốt nói rằng con trai họ đang bất tỉnh ở tầng 2 với nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể, máy chảy lênh láng.
Ngay khi đó mọi người đã đưa nam thanh niên này đi cấp cứu nhưng đã quá muộn, nạn nhân đã tử vong trước đó.
Lực lượng chức năng công an phường Mễ Trì cũng nhanh chóng được huy động tới khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi đồng thời thông báo lên cho cơ quan cấp trên để xử lý theo đúng thẩm quyền.
Hiện tại lực lượng cảnh sát điều tra của công an thành phố Hà Nội đang bắt tay vào cuộc điều tra để làm rõ cái chết bất thường của nam thanh niên với nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể và truy tìm thủ phạm.
Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 01/12/2015: Vụ giám đốc trà Ô Long Hà Linh bị đầu độc chết: người chồng lên tiếng
Mới đây nhất, ông Lin Ching Chuang, chồng cũ bà Hà Linh, sinh năm 1956, người Đài Loan đã có buổi trả lời báo chí để giải thích những nghi vấn của lực lượng công an.
Được biết ông và bà Hà Linh quen nhau nhờ sự giới thiệu của bạn bè và dần dần cả hai đã nảy sinh tình cảm. Đây cũng là khoảng thời gian bà Hà Linh học tiếng Hoa nên hai người có thể vượt qua được nhiều ranh giới. Ông Lin Ching Chuang cũng nói rằng mình đã có vợ con ở Đài Loan nhưng bà Hà Linh vẫn chấp nhận và cả hai sống với nhau như vợ chồng tại thành phố Đà Lạt.
Đến năm 1999, hai người đã sinh được bé đầu lòng nhưng bé đã mất khi còn nhỏ và sau đó sinh thêm 2 con trai, hiện nay 6 tuổi và 13 tuổi.
Tuy nhiên sau đó bà Hà Linh và ông Lin Ching Chuang đã xảy ra nhiều mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng nên hai người quyết định đường ai nấy đi. Ông cũng cho biết lần ông gặp bà Hà Linh gần nhất là vào tháng 12 năm 2014 trong một buổi liên hoan và lần hai người liên lạc gần nhất là vào tháng 4 năm 2015 về chuyện tiền bạc.
Ông Chuang cũng kể về việc ông sang Quảng Châu, Trung Quốc vào tháng 9 năm 2015 thì vào ngày 22/9, ông nhận được thông tin bà Hà Linh bị chết ở cách chỗ ông 100 km.
Trong khi đó, ông Nguyễn Công Hồng cũng cho biết rằng ông Chuang nhiều lần điện về Đà Lạt và nhờ giúp đỡ gia đình bà Hà Linh, ông còn nhờ người này dặn dò các con trai là dù mẹ mất thì vẫn còn có ba nên không phải lo lắng, ráng học tập cho tốt.