Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 30/11/2015: Cặp đôi thuê quần áo cưới chụp ảnh rồi tự tử ở Thanh Hóa vì bị gia đình ngăn cản; Vụ chém chết người ở Bình Trị Đông A quận Bình...
Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 30/11/2015: Cặp đôi thuê quần áo cưới chụp ảnh rồi tự tử ở Thanh Hóa vì bị gia đình ngăn cản; Vụ chém chết người ở Bình Trị Đông A quận Bình Tân tin mới nhất ngày 30/11; Nguyên nhân vụ anh rể và em vợ chết trên giường ở Nghi Xuân Hà Tĩnh; Đại tiệc quy tụ 500 giang hồ từ Bắc đến Nam ở Hòn Dáu Hải Phòng được ngăn chặn; Thành ủy Bạc Liêu nợ nhiều tỉ sau khi bàn giao nhiệm kỳ mới; Bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em ở Lào Cai; Vụ cháu bé 14 tháng tuổi chết vì chẩn đoán sai ở Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 30/11/2015: Cặp đôi thuê quần áo cưới chụp ảnh rồi tự tử ở Thanh Hóa vì bị gia đình ngăn cản Theo tìm hiểu thì cặp đôi này phải đưa nhau đến bước đường cùng do bị gia đình ngăn cản. Thậm chí mẹ của cô gái còn phản đối kịch liệt bằng cách dọa sẽ tự tử nếu hai người còn tiếp tục đến với nhau. Nguyên nhân gia đình phản đối là do cả 2 người đều chưa có khả năng để tự chăm lo cho cuộc sống gia đình riêng. Và sự phản đối của gia đình càng khiến đôi trẻ muốn ở cạnh nhau vì vậy họ đã quyết định tự đi chụp ảnh cưới rồi mua sẵn thuốc diệt cỏ và thuê một nhà nghỉ để vào uống. Nhưng rất may mắn là sự việc đã được nhân viên nhà nghỉ phát hiện kịp thời và đưa cặp đôi đi cấp cứu rửa ruột. Tuy nhiên hiện tại cô dâu vẫn đang trong tình trạng nguy kịch còn chú rể thì tình hình sức khỏe đang dần ổn định. Ngay khi dòng trạng thái trên đưa lên đã nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng và ai ai cũng lo lắng cho quyết định liều lĩnh này của cặp đôi. Và theo lời một số bạn bè của hai người này thì sau sự việc trên, gia đình hai bên đã chấp thuận để cặp đôi được tổ chức đám cưới vì họ sợ rằng con cái mình sẽ lại làm liều một lần nữa. Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 30/11/2015: Vụ chém chết người ở Bình Trị Đông A quận Bình Tân tin mới nhất ngày 30/11 Ngay sau khi nhận tin nạn nhân là ông Nguyễn Hoàng Phú, 43 tuổi, ngụ tại hẻm 904 trên đường Hương Lộ 2 thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì đối tượng gây án đã tới cơ quan công an quận Bình Tân để đầu thú. Đối tượng khai mình là Võ Thanh Hòa, 37 tuổi, quê tại Tiền Giang và hiện đang tạm trú tại quận Bình Tân. Theo lời khai ban đầu của hung thủ thì chính Hòa là người ra tay đâm chết nạn nhân và nguyên nhân là do mâu thuẫn trước đó. Được biết Hòa là chủ quán cà phê Tí Nị nằm ở đường Hương Lộ 2 thuộc phường Bình Trị Đông A thuộc quận Bình Tân và dạo gần đây thì ông Phú thường xuyên tới quán cafe này để quậy phá. Và sự việc càng trở nên căng thẳng vào trưa ngày 27/11, sau khi nhậu xong và có dấu hiệu say xỉn, ông Phú đã tới quán cafe Tí Nị và đòi tìm Hòa để đánh nhau. Tuy nhiên lúc đó Hòa không ở quán nên ông Phú đã đi về nhà riêng ở hẻm 904 trên đường Hương Lộ 2 thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để ngủ. Sau đó vào khoảng 19h00 cùng ngày khi Hòa về quán và nghe nói rằng ông Phú đã tới đây để tìm mình kiếm chuyện nên trong lúc tức giận Hòa đã mang theo 1 thanh kiếm Nhật dài 1 mét đi thẳng tới nhà của ông Phú để giải quyết mâu thuẫn. Hiện tại hồ sơ vụ án đã được cơ quan công an quận Bình Tân chuyển lên cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội của công an thành phố Hồ Chí Minh để khởi tố nghi can Võ Thanh Hòa và điều tra về hành vi giết người. Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 30/11/2015: Nguyên nhân vụ anh rể và em vợ chết trên giường ở Nghi Xuân Hà Tĩnh Nạn nhân của vụ việc là bà Trần Thị T, 49 tuổi, trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân và anh rể là ông Nguyễn Văn H, 58 tuổi. Vào chiều tối ngày 28/11, em trai của nạn nhân T đã xuống nhà ông H ở thôn 7, xã Cổ Đạm để tìm chị. Tới nơi người này thấy cửa nhà ngang chỉ chốt ở phía ngoài nên đã đẩy cửa vào, sau khi bật điện lên thì mới tá hỏa khi phát hiện ra 2 thi thể đã cứng lại trong tình trạng lõa thể ở trên giường liền vội đi hô hoán người dân và thông báo sự việc lên cho cơ quan công an. Lực lượng công an cũng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm thì có thể thấy trên thi thể bà T có hai vết thương rất lớn ở phần hông và sau gáy, theo suy đoán ban đầu thì rất có thể bà bị hung thủ dùng rìu bổ củi để sát hại. Trong khi đó ông H thì bị thương nghiêm trọng ở phần hông và cổ. Bên cạnh 2 thi thể nạn nhân còn có hai con dao dính máu và khắp sàn nhà cũng có nhiều vũng máu rất lớn. Được biết chồng bà T là ông Nguyễn Văn Bảy, 45 tuổi. Cách đây nhiều năm, sau khi sinh đứa con gái đầu lòng thì bà T phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng và từ đó bà mất khả năng sinh sản. Còn ông T thì lại muốn có con trai nên hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Điều này khiến người vợ nghèo phải nuốt nước mắt đi hỏi vợ hai cho chồng. Sau đó một ông hai bà đã phải cùng chung sống trong một căn nhà và để cho gia đình êm ấm, mọi thứ đều do một tay bà T lo liệu. Còn người vợ thứ hai thì sau khi mang thai đã về quê sinh sống, để lại căn nhà cho chồng và người vợ cả. Được biết ông Bảy là một người tính tình rất hay ghen tuông, chỉ cần bà T đứng gần một người đàn ông nào ngay giữa thanh thiên bạch nhật thì ông cũng nổi giận, đập bàn đập ghế khiến người dân hàng xóm cũng ngại sang chơi. Hiện tại, ông Bảy đã được mời lên cơ quan điều tra để lấy lời khai phục vụ quá trình phá án. Còn cô con gái duy nhất của bà T là Nguyễn Thị Hiền mới 19 tuổi đã phải tự lo liệu chuyện mai táng cho mẹ khiến không ít người xót xa. Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 30/11/2015: Đại tiệc quy tụ 500 giang hồ từ Bắc đến Nam ở Hòn Dáu Hải Phòng được ngăn chặn Theo tin nhận được trong Hội nghị giao ban lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc năm 2015 diễn ra vào ngày 27/11 đó là công an Hải Phòng đã cho ngăn chặn thành công đại tiệc quy tụ 500 giang hồ từ Bắc đến Nam ở Hòn Dáu resort thuộc quận Đồ Sơn, Hải Phòng vào đầu tháng 9 năm 2015. Theo được biết thì thành phần khách mời trong đại tiệc trên chủ yếu là những tay giang hồ, anh chị có máu mặt trong thế giới ngầm ở Hải Phòng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ vậy “ban tổ chức” của đại tiệc trên có có ý định mời cả các nhóm nhảy, DJ, ca sĩ tới góp vui. Đại tiệc cũng được lên kế hoạch là tổ chức ngoài trời từ 19h00 tối ngày 6/9 đến 3h00 sáng ngày hôm sau. Mục đích của buổi họp mặt này là để ăn mừng một số anh chị lớn mặt vừa ra tù. Ngay khi nhận được thông tin trên và sự phức tạp của nó nên Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an và Giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo PC45 của công an thành phố Hải Phòng đã đứng ra tuyên truyền cũng như giải thích về hậu quả của buổi đại tiệc trên cho những người đứng ra tổ chức. Và sau khi được giải thích cũng như tự nhận thấy hậu quả có thể xảy ra từ buổi đại tiệc nên những người tổ chức đã đồng ý dừng sự kiện dù rất sát ngày. Được biết người đứng ra tổ chức đại tiệc này là một tên giang hồ khá cộm cán, tên N.T nhưng người mà đứng sau tất cả lại chính là tay anh chị có máu mặt, khiến nhiều người bị át vía đó là Kh. tám, tên thật là N.T. Kh, 35 tuổi và đang ngụ tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 30/11/2015: Thành ủy Bạc Liêu nợ nhiều tỉ sau khi bàn giao nhiệm kỳ mới Được biết vào sáng ngày 16/10, trong buổi làm việc về bàn giao công nợ tại phòng làm việc của Chánh văn phòng Thành ủy Bạc Liêu đã có sự có mặt của Chánh văn phòng Thành ủy Bạc Liêu Nguyễn Quốc Minh, Kế toán văn phòng Thành ủy Đỗ Thu Hương và Phó Bí thư Thành ủy Trà Văn Bắc tham dự. Tại buổi họp báo đó đã xảy ra vụ náo loạn giữa những người lãnh đạo. Bởi sau mỗi kỳ đại hội Đảng nhiệm kỳ mới thì sẽ có buổi bàn giao nợ giữa lãnh đạo . Nhưng theo biên bản bàn giao tài chính ngày 18/8 thì trong quỹ cơ quan còn số tiền lên tới 2,748 tỷ đồng nhưng trên thực tế thì lại không còn. Còn về phía Thủ quỹ Phan Thị Hơn thì cho hay vào đầu năm 2015 khi nhận bàn giao từ thủ quỹ cũ, trên thực tế không có tiền mặt nhưng trên sổ sách ghi là còn 1,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, người được ủy quyền điều hành kinh phí của cơ quan, Phó chánh Văn phòng Trịnh Thu Phương thì cho hay 1,738 tỷ đồng đã chi từ năm 2014 trở về trước nhưng chưa quyết toán được còn từ đầu năm 2015 trở về đây thì cán bộ nhân viên của Thành ủy Bạc Liêu cũng đã tạm ứng 1,691 tỷ đồng và cũng chưa thanh toán được. Theo được biết thì hiện tại dự toán ngân sách của Thành ủy Bạc Liêu chỉ để trả tiền lương và điện nước hết tháng 11 và sau đó sẽ không biết chi tiêu bằng gì. Trong khi đó số tiền nợ hàng tỷ đồng thì cũng chưa tìm hiểu được đã sử dụng như thế nào. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã điều cán bộ tới để xem xét những khoản chi tiêu của Thành ủy thời gian qua. Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 30/11/2015: Bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em ở Lào Cai Theo tin nhận được từ phía lực lượng chức năng thành phố Lào Cai thì vào sáng ngày hôm qua 29/11, cơ quan chức năng đã nhận được đơn trình báo nghi vấn con gái 2 tháng tuổi bị bắt cóc của vợ chồng anh Nguyễn Văn Chiến, ngụ tại tổ 28 thuộc phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Cụ thể theo đơn trình báo của anh Chiến thì vợ chồng anh thường ngày đi làm sớm nên giao con cho bà nội chăm sóc. Ngày hôm đó đã có một nữ sinh vào nhà anh Chiến chơi và hết lời khen con gái anh chị xinh xắn, đáng yêu và xin được bế bé. Tuy nhiên trong lúc bà nội của cháu bé không để ý thì nữ sinh này đã bế cháu bé bỏ trốn. Ngay khi lực lượng chức năng nhận được tin báo thì đã bắt tay vào cuộc điều tra và truy lùng nữ sinh bế cháu bé đi trên địa bàn toàn tỉnh. Và không mất thời gian, chỉ 2 tiếng sau, lực lượng công an đã bắt được nữ sinh tình nghi trên xe khách chạy tuyến Lào Cai – Sa Pa khi nữ sinh này đang bế cháu bé. Cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình còn cô gái bị đưa về cơ quan điều tra. Được biết vào năm 2011, Dung từng phải đi điều trị bệnh tâm thần và sau đó bệnh đỡ dần và được đưa xuất viện. Đối tượng là Nguyễn Thị Dung, 16 tuổi, đang trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tin tức Việt Nam – Tin trong nước ngày 30/11/2015: Vụ cháu bé 14 tháng tuổi chết vì chẩn đoán sai ở Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa Trưa 14-11, cháu H.U.N. (14 tháng tuổi) là con của chị Nguyễn Thị Ngọc Quyên (33 tuổi, ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bị ói, sốt nên lúc 18g cùng ngày, chị đưa cháu lên bệnh viện Ninh Hòa. Nguyên nhân bé N. chết được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa ghi trong giấy chứng tử là “nhiễm trùng huyết nặng, suy đa cơ quan”. Chị Quyên và gia đình bức xúc cho rằng nếu các y, bác sĩ ở bệnh viện Ninh Hòa chẩn đoán chính xác, có trách nhiệm thì sẽ xử trí bệnh của con chị đúng hướng hoặc sớm chuyển lên tuyến trên để chữa trị thì có thể cháu không chết. Được hỏi việc chẩn đoán không đúng bệnh của bé N. là do các y, bác sĩ yếu chuyên môn hay do tắc trách, lơ là, theo dõi không sát bệnh cảnh của cháu, BS Trương Phước An, giám đốc BV Ninh Hòa, cho biết sẽ họp hội đồng chuyên môn để kết luận chính xác.