Tình cảnh đáng thương của nữ sinh lớp 10 tự tử nghi bị cô giáo trù dập ở An Giang

Thứ ba, 08/12/2020, 09:19 AM

Nữ sinh lớp 10 tự tử nghi bị cô giáo trù dập ở An Giang đang dần ổn định về sức khỏe. Tuy nhiên em vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục về tâm lý.

Nữ sinh Y. đang dần ổn định về mặt sức khỏe. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Nữ sinh Y. đang dần ổn định về mặt sức khỏe. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Theo Pháp luật & Bạn đọc, liên quan đến vụ việc em N.T.N.Y, học sinh lớp 10A4 trường THPT Vĩnh Xương (An Giang) uống thuốc trị hen phế quản để tự tử nhằm minh oan vì cho rằng bị cô giáo trù dập, hiện em nữ sinh này vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó em Y. được đưa đến bệnh viện đa khoa Nhật Tân (An Giang) từ ngày 30/11 đến ngày 3/122 trong tình trạng ngất tạm thời, hạ đường huyết, trào ngược dạ dày thực quản, đau đầu và táo bón.

Chiều ngày 3/12, bệnh nhân được chuyển lên BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) và được điều trị bằng than hoạt tính, kháng sinh và thuốc giảm đau đầu.

Hiện tại Y. đã tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định, không sốt, không ho và ăn uống được. Tuy nhiên về sức khỏe tinh thần, Y. vẫn đang được hỗ trợ điều trị về tâm lý. Em vẫn còn khóc và xúc động khi nhắc đến mối quan hệ với các giáo viên trong trường lớp.

Trong khi đó, gia đình không cần cô giáo chủ nhiệm hay nhà trường phải có trách nhiệm bị xử lý mà chỉ muốn em Y. được trả lại công bằng.

Như tin đã đưa, trước đó vào ngày 30/11,N.T.N.Y, học sinh lớp 10A4 đã quyết định uống thuốc trị hen phế quản để kết liễu mình trong nhà vệ sinh của trường. Theo gia đình, em Y. bị uất ức do bị xử lý vi phạm nội quy oan uổng. Bà Quyết, mẹ em Y. cho biết em không tham gia học phụ đạo có thu phí do trường tổ chức.

Theo đó, giáo viên nhà trường thông báo học sinh lớp 10 phải học phụ đạo 5 môn do trường tổ chức với số tiền phụ đạo cả năm học là khoảng 1,2 triệu đồng/ học sinh.

Thông báo về việc vi phạm của em Y. của trường THPT Vĩnh Xương. Ảnh: PLO

Thông báo về việc vi phạm của em Y. của trường THPT Vĩnh Xương. Ảnh: PLO

Do bị hen phế quản, lại đang gãy tay nên gia đình xin cho em chỉ học môn tiếng Anh, môn học yếu nhất của em. Đồng thời gia đình cũng cam kết với hiệu trưởng nhà trường, cuối năm em sẽ không xếp loại học lực yếu.

Chị ruột nữ sinh chia sẻ trước khi vào lớp mới, Y. luôn được xếp loại học lực giỏi. Thậm chí năm lớp 9 còn đứng nhất lớp với điểm trung bình 8,9. Do đó không có chuyện Y. là học sinh cá biệt.

Trong quá trình học, em Y. thường xuyên bị cô chủ nhiệm H.T.T.H. nhắc nhở nhiều việc. Thậm chí cô giáo này còn “để ý” em mặc áo dài mỏng, lộ “nội y” và có lời nói làm nhiều bạn học trong lớp chú ý, khiến em ngượng ngùng. Mặc dù, nhà trường không có quy định hoặc hướng dẫn nào về việc mặc áo dài cụ thể, để các nữ sinh thực hiện.

Do bị nhắc nhở nên Y. quyết định ghi âm lại bằng điện thoại, trong đó có đoạn cô giáo nhắc nhở cháu lớn tiếng và đập bàn. Phát hiện bị ghi âm, cô H. đã chuyển đoạn ghi âm này sang điện thoại của mình và nhà trường buộc tội Y. vì ghi âm trong giờ học.

Đến ngày 27/11, Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Xương bất ngờ gửi thông báo về việc Y. vi phạm điều lệ trường. Trong thông báo này, nhà trường cáo buộc Y "phản ánh với gia đình sự việc xảy ra ở trường không đúng sự thật, gây hiểu lầm trong quan hệ gia đình và nhà trường".

Thậm chí Y. còn bị coi là kẻ gây ảnh hưởng không tốt đến danh dự và uy tín của nhà giáo, dùng điện thoại để ghi âm giáo viên trong giờ học.

Empty

Nhà trường đưa ra hình thức kỷ luật bằng cấm túc trong suốt 2 tuần, bắt đầu từ 1 - 12/12. Không những vậy, em còn phải đến trường sớm để cô H. và một cô giáo khác "dạy dỗ quy tắc ứng xử đạo đức" và tham gia lao động tại trường.

Y. còn bị kiểm điểm công khai, nêu tên trước toàn trường trong buổi chào cờ. Chính những điều đó đã khiến cô nữ sinh lớp 10 uất nghẹn, tìm đến 10 viên thuốc sabutamol (trị hen phế quản) để minh oan. Trước đó, em còn để lại 2 lá thư tuyệt mệnh để kể lại toàn bộ sự tình.