Xin giảm án tử bất thành cho hung thủ giết con, bố mẹ nạn nhân tiếp tục xin ân xá

Thứ ba, 24/04/2018, 14:33 PM

Căm giận vì bị từ chối, Sơn mua dao giấu trong người, quay lại tìm gặp người yêu và đâm 22 nhát dao vào người khiến chị D. tử vong ngay tại chỗ.

Ngày 24/4, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1992, quê Đắk Lắk) về tội giết người.

Sát hại người yêu bằng 22 nhát dao

tinh-nguoi-chon-cong-duong
Được xin tha tội chết nhưng vẫn không thoát án tử.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 7/2016, Sơn và chị Thùy D. có quan hệ tình cảm yêu đương trong thời gian Sơn học lái xe tại Đà Nẵng. Đến tháng 12/2016, do mâu thuẫn tình cảm nên chị D. chia tay với Sơn.

Sau đó, chị D. vào TPHCM làm công nhân và tạm trú tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM. Sơn vẫn liên lạc qua mạng xã hội với chị D. và biết chỗ ở của chị D.

Tháng 2/2017, Sơn vào TPHCM xin việc và tạm trú tại huyện Nhà Bè, TPHCM. Khoảng 8h ngày 27/3/2017, Sơn mượn xe máy của một người bạn chạy đến phòng trọ của chị D. nhưng chị D. tránh né, không muốn gặp Sơn.

Đến khoảng 16h cùng ngày, chị D. từ trên lầu đi xuống, Sơn thuyết phục chị D. quay lại với mình nhưng chị D. từ chối khiến 2 người cãi nhau. Sơn bỏ đi đến một tiệm tạp hóa mua dao giấu trong người.

Đến khoảng 17h, Sơn quay lại nhà trọ thuyết phục chị D. nối lại quan hệ tình cảm nhưng chị D. vẫn từ chối và bỏ đi lên lầu. Sơn kéo chị D. lại thì chị D. đẩy Sơn ra và tiếp tục bỏ đi. Khi chị D. đi đến chân cầu thang, Sơn chạy đến đâm liên tiếp 22 nhát vào người chị D. khiến chị gục xuống nền nhà.

Chị D. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trước khi nhập viện.

Với hành vi của mình Sơn bị tuyên phạt mức án tử hình. Sau bản án này Sơn và đại diện gia đình bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Sơn. Trong quá trình chờ phúc thẩm gia đình bị hại đi gõ cửa từng cơ quan tố tụng nhằm cứu Sơn.

Lòng bao dung

tinh-nguoi-chon-cong-duong
Mẹ nạn nhân ôm chầm lấy Sơn khóc nức nở khi không cứu được kẻ giết con mình.

Tại tòa, Sơn khai: “Bị cáo còn yêu chị D., muốn chị D. quay lại với mình nhưng bị từ chối. Lúc đó, bị cáo rất hụt hẫng, không kiểm soát được hành vi của mình nên mới gây nên tội”.

Dù đau xót vì mất con nhưng cha mẹ bị hại vẫn tha thiết cầu xin tòa giảm án cho bị cáo. Ngồi lẩn khuất trong đám đông, người thân của bị cáo cúi đầu, chắp tay thay cho lời cảm ơn và tạ tội.

Mỗi lần Viện KSND và HĐXX nhắc đến việc bị cáo đâm chết con gái mình, đôi vai của ông Dũng lại run lên bần bật, những tiếng thở nặng như tiếng lòng, không trút vào đâu được.

Cha nạn nhân trình bày tại tòa: “Kính thưa quan toà, bị cáo Phạm Ngọc Sơn nông nỗi coi thường pháp luật, coi thường tính mạng con người đã gây ra cái chết của con chúng tôi. Chúng tôi cũng rất đau lòng lắm nhưng xét về cuộc sống chúng tôi cảm thấy lương tâm, đạo đức và tình người, chúng tôi nhận thấy gia đình Bị cáo Phạm Ngọc Sơn đau khổ cũng chẳng khác gì gia đình chúng tôi. Con thì phạm tội, mẹ thì bị tai nạn mới chết, còn hai ông bà nội già trên 90 tuổi”.

Không thể tha thứ

tinh-nguoi-chon-cong-duong
Gia đình nạn nhân vận động mọi người cùng ký tên xin tha chết cho Sơn.

Đáp lại tình cảm của cha mẹ bị hại, Sơn quỳ gối xuống xin lỗi trong nước mắt với bố mẹ cô gái rằng: "Con mang tội, con chết sẽ được gặp người yêu con, Mẹ biết con yêu D. như thế nào mà...". Cả phiên tòa bỗng nhiên yên lặng hẳn ra.

Trong lúc nghị án Sơn quay lại phía cuối phiên tòa tìm hình bóng người thân rồi thú tội cùng người cha: "Con mang tội, nếu con chết, bố cố gắng sống để chăm sóc ông bà, số mạng con có lẽ đến đây là hết bố à”. Ông bố nhìn Sơn rơm rớm nước mắt.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi của Sơn là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tuy Sơn có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt, nhưng xét thấy hành vi của Sơn là quá dã man nên không thể tha thứ được.

Xét thấy Sơn không còn khả năng cải tạo để trở thành người tốt nên HĐXX đã tuyên phạt Sơn mức án cao nhất là tử hình về tội “Giết người”.

Không thể cứu được kẻ sát hại con gái mình, mẹ nạn nhân lao tới ôm chầm lấy Sơn mà khóc nức nở. Sau phiên tòa gia đình bị hại thẫn thờ bước chậm rãi rời tòa và cho biết sẽ gửi thư lên chủ tịch nước xin ân xá để Sơn được sống.

 

Nguyên điều tra viên quận 8 giết người

Bị đòi tiền cá độ gắt gao, Tuấn Anh rủ bạn đi trả thù khiến một người tử vong nhưng cơ quan điều tra khó xác định được ai trực tiếp gây nên cái chết cho nạn nhân.

 

Giết người ở Đông Nai, ra Hà Nội đầu thú

Sau khi ra tay sát hại người từng đầu gối tay ấp với mình, Tá bỏ trốn khỏi địa phương và ra Hà Nội đầu thú.

 

Cảnh sát Trung Quốc lần ra kẻ giết người qua phân tích một bức ảnh

Bức hình trong máy ảnh về hai nạn nhân ba tháng trước khi mất tích có bối cảnh không đặc biệt song với cảnh sát thì lại chứa đựng nhiều điều.