Toàn cảnh cuộc giải cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa 2 khe tường ở Hà Nội

Thứ tư, 19/08/2020, 06:17 AM

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa hai khe tường chỉ rộng hơn 10 cm ở Gia Lâm (Hà Nội) khiến lực lượng chức năng phải đục tường nhà mới có thể đưa ra.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường nhà rất hẹp, chỉ rộng khoảng 10cm.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường nhà rất hẹp, chỉ rộng khoảng 10cm.

Lực lượng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa giải cứu thành công một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường rất hẹp giữa 2 ngôi nhà.

Cuộc giải cứu ngoạn mục diễn ra chiều tối qua (18/8) trước sự chứng khiến và phấn khởi của đông đảo nhân dân khu vực.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h50 cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện tiếng khóc của một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà trong ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Lực lượng chức năng phải đục tường để đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng phải đục tường để đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Mặc dù cố gắng tiếp cận cháu bé nhưng do khe tường cháu bé bị bỏ rơi rất hẹp, chỉ rộng khoảng 10cm nên người dân đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an huyện Gia Lâm cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tìm cách giải cứu cháu bé.

Do khe tường quá hẹp nên lực lượng chức năng đã phải đục tường để đưa cháu bé ra ngoài với quyết tâm bằng mọi cách bảo đảm an toàn cho cháu.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng đã giải cứu thành công và đưa cháu bé đến trạm y tế thị trấn để chăm sóc sức khỏe.

Đông đảo người dân vui mừng chứng kiến cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi được giải cứu song cũng bức xúc trước việc cháu bé bị bỏ rơi.

Đông đảo người dân vui mừng chứng kiến cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi được giải cứu song cũng bức xúc trước việc cháu bé bị bỏ rơi.

Bà Nguyễn Thị Thuý Hường – Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ cho biết: Bé sơ sinh này là bé trai, nặng khoảng 2,2kg, có thể cháu bé bị bỏ rơi khoảng 1 ngày trong tình trạng không có tã hay quần áo quấn.

Sau khi cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, các bác sĩ đã tắm, vệ sinh cho cháu bé rồi đưa đi chụp chiếu. Tuy nhiên, nhận thấy nhịp tim của cháu hơi yếu nên các bác sĩ đã cho chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương giúp đỡ chăm sóc cháu bé được mạnh khỏe, an toàn. Đồng thời xác minh làm rõ vụ việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi này.

Cháu bé được đưa đến cơ sở y tế để chăm sóc.

Cháu bé được đưa đến cơ sở y tế để chăm sóc.

Dạo gần đây Hà Nội và nhiều địa phương cả nước liên tục xảy ra tình trạng các cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Đáng lên án hơn là những người mẹ sinh con ra đã nhẫn tâm bỏ rơi các cháu.

Điển hình nhất là vụ việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga 3 ngày ở Sơn Tây vừa qua và mặc dù được người dân, lực lượng chức năng giải cứu, các y bác sĩ chữa trị chăm sóc tận tình nhưng cháu đã qua đời.

Riêng người mẹ trong vụ việc sau đó đã bị tạm giam do hành vi bỏ rơi con đẻ. Vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường hẹp tại Gia Lâm khiến nhiều người một lần nữa phẫn nộ cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ vì sao bé sơ sinh lại bị bỏ rơi. 

Khe tường rất hẹp mà cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Khe tường rất hẹp mà cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Các chuyên gia tâm lý xã hội cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc những người mẹ sau khi sinh con thì nhẫn tâm bỏ rơi. Có thể cháu bé là kết quả của một mối tình ngoài ý muốn và cũng có thể có nhiều lý do khác. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bỏ rơi con sơ sinh là hành vi đáng lên án không có gì có thể biện hộ.

Bài liên quan