'Tôi nợ họ mạng sống của mình'
Thủ tướng Anh đã nói như vậy khi gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới các nhân viên y tế Anh (NHS) tại bệnh viện St Thomas sau khi ông thoát khỏi nguy kịch vì Covid-19.
- Viện Nghiên cứu Anh kêu gọi kiện Trung Quốc và đòi bồi thường 6.500 tỷ USD vì Covid-19
- Mỹ nói Trung Quốc tranh thủ dịch bệnh để xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông
- Ai lãnh đạo nước Anh khi ông Boris Johnson phải điều trị tích cực?
- Thủ tướng Anh phải chăm sóc đặc biệt
Thủ tướng Anh Boris Johnson cảm ơn các nhân viên NHS đã cứu ông khi ông phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực vì Covid-19 hôm 11/4, Ông nói: “Không có lời cảm ơn nào là đủ, tôi nợ họ mạng sống của mình”.
Nước Anh trải qua những ngày biến động khi nhà lãnh đạo chính phủ được xác nhận mắc Covid-19, phải nhập viện, vào phòng chăm sóc đặc biệt, điều trị oxy, rồi nay trở lại phòng bệnh thường để hồi phục từ từ.
Thủ tướng Anh hiện đã ở trong viện 7 đêm, từ Chủ Nhật tuần trước (5/4), trong đó 3 đêm ông ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Trước đó, vào ngày 27/3 ông được xác nhận nhiễm virus SARS-Cov-2 và tự cách ly ở nhà tại số 11 phố Downing. Đây là nỗ lực nhằm trấn an người dân và giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tình hình. Ông cũng cho biết chỉ có các triệu chứng nhẹ và vẫn sẽ điều hành đất nước vượt qua khủng hoảng.
Dù đã xác nhận đang trong giai đoạn phục hồi ban đầu, các bộ trưởng Anh khẳng định Thủ tướng của họ vẫn cần tiếp tục nghỉ ngơi để phục hồi hoàn toàn. Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel nói: “Thông điệp gửi đến thủ tướng là chúng tôi muốn ông ấy khỏe hơn và ông ấy cần chút thời gian, không gian để nghỉ ngơi, hồi phục. Toàn bộ nội các đều ủng hộ điều này”.