Tổng thống Philippines dọa bắn chết những người vi phạm lệnh phong tỏa

Thứ sáu, 03/04/2020, 11:00 AM

Ông Duterte cảnh báo những người vi phạm lệnh phong tỏa rằng họ có thể bị bắn, đồng thời những hành vi tấn công nhân viên y tế là tội nghiêm trọng không thể dung thứ.

Tổng thống Philippines dọa bắn chết những người vi phạm lệnh phong tỏa.

Tổng thống Philippines dọa bắn chết những người vi phạm lệnh phong tỏa.

Phát biểu trên truyền hình ngày 2/4, Tống thống Philippines cho rằng điều quan trọng là mọi người phải hợp tác và tuân theo các biện pháp phong tỏa, vì các nhà chức trách đang cố làm chậm sự lây lan và giúp hệ thống y tế mong manh của đất nước không bị quá tải.

"Tình hình ngày càng tệ. Vì vậy, khi tôi nói về mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì mọi người phải lắng nghe. Tôi yêu cầu cảnh sát và quân đội… nếu có vấn đề gì và họ (những người vi phạm) chống trả và đe dọa mạng sống của các anh, hãy bắn chết họ", ông nói.

"Chết thay vì gây rối. Chúng tôi sẽ chôn mấy người", Reuters dẫn lời ông Duterte.

Philippines hiện có 2.633 ca mắc Covid-19 và 107 ca tử vong.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng cảnh báo về tình trạng kỳ thị và tấn công nhân viên y tế diễn ra ở nhiều nơi thời gian qua. "Không được làm hại nhân viên y tế, bác sĩ… vì đây là tội nghiêm trọng", ông nói.

Ngay trước đó, cảnh sát bắt giữ 21 người xuống đường ở một khu lao động nghèo tại thủ đô Manila đòi chính phủ hỗ trợ người dân.

Dịch bệnh đang gia tăng lo ngại về việc những người nghèo ở Philippines sẽ khó sống sót nổi qua một tháng phong tỏa trên đảo chính Luzo khi họ sống dựa vào tiền công mỗi ngày để nuôi sống bản thân và gia đình.

"Chúng tôi kêu gọi giúp đỡ vì chúng tôi đói. Chúng tôi không có thức ăn, gạo, tiền mặt. Chúng tôi không có việc làm. Chúng tôi còn có thể trông cậy vào ai?" - Jocy Lopez, 47 tuổi, một người tham gia cuộc tuần hành, nói.

Chính phủ đã cam kết sẽ hỗ trợ cho 18 triệu hộ gia đình có thu nhập thấp nhưng các khoản hỗ trợ chưa được giải ngân do các trở ngại về hành chính. Ông Duterte kêu gọi mọi người kiên nhẫn chờ hỗ trợ.

"Dù việc hỗ trợ bị chậm, chúng rồi cũng sẽ đến và mọi người sẽ không bị đói. Mọi người sẽ không chết đói. Đừng dọa dẫm chính phủ. Đừng thách thức chính phủ. Các anh sẽ thua mà thôi", ông nói.

Bài liên quan