Tottenham - Brentford: Son Heung Min đưa 'gà trống' London vào chung kết

Thứ tư, 06/01/2021, 07:00 AM

(Tottenham - Brentford, bán kết Cúp Liên đoàn Anh 2020/21) Tottenham trải qua một trận đấu không hề dễ dàng trước một đối thủ dưới tầm.

Tottenham - Brentford, bán kết Cúp Liên đoàn Anh 2020/21

Tottenham - Brentford, bán kết Cúp Liên đoàn Anh 2020/21

Tottenham - Brentford, bán kết Cúp Liên đoàn Anh 2020/21

HLV Jose Mourinho tung đội hình mạnh với sự góp mặt của bộ đôi “sát thủ” Son Heung Min – Harry Kane, cùng sự trở lại của tân binh Sergio Reguilon ở hàng thủ. 

Trước đối thủ đang nằm ở top đầu Ngoại hạng Anh, Brentford lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, đội khách chỉ trụ vững đến phút 12. Hàng thủ áo đen không theo kèm Moussa Sissoko, và để tiền vệ người Pháp thoải mái bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn David Raya. 

Có bàn thắng sớm nhưng Tottenham chơi thong dong thay vì dồn lên kết liễu sớm đối thủ, qua đó trao cho Brentford cơ hội làm nên bất ngờ. Đội chủ nhà không tấn công dồn dập, nhưng vẫn có thêm 2 cơ hội ngon ăn, xuất phát từ những tình huống triển khai bóng chuẩn mực, đó là cú sút xa của Son Heung Min ở phút 15, tiếp đó là tình huống đánh đầu hiểm hóc của Lucas Moura ở phút 40.

Sang hiệp 2, Brentford vẫn chăm chỉ đưa bóng ra biên rồi lật vào, tận dụng khả năng chơi đầu của chủ công Toney. Phút 63, Spurs nhận lời cảnh tỉnh từ đối thủ khi Toney đánh đầu tung lưới Lloris, sau một pha bóng lộn xộn. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tiền đạo đội khách đã việt vị.

Phút 70, từ pha chọc khe của Ndombele, Son Heung Min mở tốc để vượt qua hậu vệ Brentford, trước khi dứt điểm gọn gàng để nhân đôi cách biệt cho Spurs. Sau đó, Brentford còn phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của tiền vệ Joshua Dasilva ở phút 84. Sau một pha xử lý lỗi, số 14 lao thẳng gầm giày vào ống đồng của Hojbjerg.

Không thể gượng dậy ở những phút còn lại, Brentford đành chấp nhận rời cuộc phiêu lưu ở Cúp Liên đoàn.