Trà đá miễn phí bị công an thu giữ là một trong những chùm ảnh hot nhất Facebook và đang làm dậy sóng dư luận những ngày...

Trà đá miễn phí bị công an thu giữ là một trong những chùm ảnh hot nhất Facebook và đang làm dậy sóng dư luận những ngày qua.

Trà đá miễn phí bị công an thu giữ đã khiến nhiều người chạnh lòng dù không biết sự thực đúng sai ra sao. Nhưng trong cái xã hội mà lòng tốt đã hiếm hoi này thì việc hành xử không khéo của các chú công an sẽ lại khiến những người tốt chùn bước.

Trà đá miễn phí từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân Thủ đô trong cái thời tiết oi nóng giữa lòng Hà Nội này, đó là một hình ảnh đẹp và đáng được vinh danh. Tuy nhiên mới đây hình ảnh bình trà đá miễn phí dành để mọi người qua đường khát thì uống trên đường Giải Phóng của một nhóm thanh niên lại bị lực lượng công an phường Thịnh Liệt sẵn sàng tịch thu không chút do dự đã khiến người dân vô cùng bức xúc.

                                        tra da mien phi bi cong an thu giu mot

Trà đá miễn phí bị công an thu giữ là hình ảnh hot nhất Facebook những ngày qua

Chủ của những bức ảnh này cũng là chủ của bình trà đá miễn phí là Facebooker có tên Vương Thêu đã đăng đàn chia sẻ vì quá bức xúc:

"Hôm qua em quá bận và cũng kiềm chế nên chưa hầu các cụ, mợ về việc này được.

Ngày đầu tiên làm bình trà đá này, mấy anh em cũng đã trao đổi với mấy anh công an phường hay qua đây rằng: "Cái này em để đây cho mọi người uống, tấm biển bọn em in rất nhỏ để ko che khuất tầm nhìn khi mọi người rẽ phải đi Trương Định, em để dưới gốc cây nên khá gọn và không quá lấn chiếm (em biết lấn chiếm vỉa hè là sai)".

...

Đến ngày hôm qua, em thấy xe Công an phường, em ra xem nhưng ko thấy thu gì nên em lại vào. Ai ngờ lúc sau ra thì thấy ko còn, đành để tạm bình lọc 20l úp cái cốc ở đó .

Hỏi ra thì được biết các anh ấy bảo cất đi, không được để ở đây. Anh công an ngồi trên xe bảo các chú trên thùng xe là không nói nhiều, thu hết.  Tình người, lòng người, ....ở xã hội này làm người tốt thật khó".

                                        tra da mien phi bi cong an thu giu hai

Trà đá miễn phí bị công an thu giữ là hình ảnh được đăng lên bởi cô gái tên Vương Thêu, sinh năm 1989

Khi nói về mục đích của bình trà đá miễn phí, cô gái sinh năm 1989 có tấm lòng từ thiện đã chia sẻ: "Bình trà đá này là do em cùng 2 cửa hàng bên cạnh cùng làm với mục đích tốt là phục vụ miễn phí cho những người đi đường, đặc biệt là người lao động. Bởi vì chúng em thấy họ khá vất vả trong thời tiết nóng bức này. Thường ngày, bình nước đều được đặt ở đây từ 8h sáng đến 19h tối, bất kỳ người dân nào có nhu cầu đều có thể tạt qua, uống ngụm nước mát để thỏa cơn khát trong cái nóng mùa hè". 

"Hiện tại sau khi nhóm em bị tịch thu bình nước buổi sáng thì buổi chiều các chú công an phường có gọi lên lấy, nhưng do cảm thấy quá bức xúc và có chút chạnh lòng vì việc mình làm là tốt mà lại thành vi phạm pháp luật nên em vẫn chưa lên để lấy lại bình nước về".

"Trước khi có ý định đặt bình trà đá miễn phí ở đó, nhóm em cũng biết không nên để bình nước lấn chiếm vỉa hè, cản trở giao thông của mọi người trên đường, nên cả 3 cửa hàng đã làm một cái biển nhỏ vừa giúp mọi người nhìn rõ mà lại không cản tầm nhìn giao thông. Không chỉ vậy bình trà đá từ thiện này đã được nhóm em đặt ở đây được hơn 2 tháng rồi mà tự nhiên các chú lại tới và tịch thu luôn, nhưng dù thế nào đi nữa thì vài hôm tới em sẽ lên lấy bình nước về và tiếp tục làm trà đá miễn phí phục vụ cho mọi người qua đường."

Được biết bình trà đá miễn phí của Vương Thêu đã từng được truyền thông ca ngợi khi chứa đựng tấm lòng cao cả, phục vụ người dân lao động Thủ đô. Vì vậy ngay khi hình ảnh về trà đá miễn phí bị công an thu giữ được đăng lên thì đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Hầu như mọi người đều không đồng tình với hành động tịch thu không khéo này của công an phường.

                                        tra da mien phi bi cong an thu giu ba

Trà đá miễn phí bị công an thu giữ đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận

Một Facebooker đã bình luận: "Ở Hà Nội buồn thật đấy, cái bình trà đá miễn phí nhỏ như thế thì ảnh hưởng gì đến giao thông cơ chứ mà thu của người ta. Trong Sài Gòn, bình nước miễn phí được đặt ở nhiều nơi mà có thấy ai thu bao giờ đâu".

Một người khác cũng hết sức bức xúc: "Lòng tốt cũng chẳng bằng tiền. Ngoài các vỉa hè những doanh nghiệp lớn bày bán hàng chiếm hết các vỉa hè suốt dịp Tết Trung thu thì có thấy công an phường dẹp bao giờ đâu mà đến bình trà đá miễn phí, giúp đỡ người dân cũng bị thu.”

Tuy nhiên cũng có người nghi ngờ tính chân thực của chùm ảnh này vì cho rằng rất nhiều người lấy lý do trà đá miễn phí để lấy lòng thương hại của mọi người. Hiện tại sự việc đang được làm rõ.