Thế giới
14/08/2018 15:47Triển lãm xác người bị nghi ngờ lấy thi thể tù nhân Trung Quốc
Triển lãm xác người thật “Real Bodies” đã gây nhiều tranh cãi ngay khi đặt chân tới Trung tâm Triển lãm NEC, thành phố Birmingham, Anh. Nhiều quan chức và bác sĩ Anh đang kêu gọi điều tra về danh tính và nguyên nhân dẫn đến cái chết của những xác chết, South China Morning Post ngày 9/8 đưa tin.
Nhà tổ chức sự kiện là Imagine Exhibitions có trụ sở tại Mỹ, nhưng các xác người được nhựa hóa lại do Đại học Y Đại Liên của Trung Quốc cung cấp.
Tiến sĩ David Nicholl, một nhà nghiên cứu thần kinh tại Bệnh viện thành phố Birmingham, cho hay trường Đại học Đại Liên nằm ở thành phố Đại Liên, rất gần các trại giam, trại lao động.
Do có số lượng lớn các thi thể cùng độ tuổi và giới tính, lại không có bất kì thông tin nhận dạng nào nên ông Nicholl nghi ngờ triển lãm có thể đã dùng thi thể của các tù nhân.
"Tôi đặt câu hỏi rất lớn về lý do tại sao tất cả các thi thể không có danh tính này lại tới từ Đại Liên với số lượng lớn như vậy và Imagine Exhibitions thực sự có bao nhiêu thi thể”, ông Nicholl nói. “Họ đều là những người trẻ, không ai già. Tôi phải nói điều đó rất đáng ngờ bởi có một số trại giam chỉ cách Đại Liên vài giờ đi xe”.
Trong khi đó, nhà báo điều tra Ethan Gutmann người Mỹ cáo buộc rằng các thi thể trong triển lãm có thể là của các tù nhân tập luyện Pháp Luân Công, giáo phái bị cấm ở Trung Quốc.
Nicholl và Guttman cùng rất nhiều bác sĩ, nghị sĩ, nhà hoạt động nhân quyền đã kí bản kiến nghị kêu gọi Thủ tướng Theresa May đóng cửa triển lãm.
Guttman đề xuất thử nghiệm DNA những xác chết này. “Có thể lấy DNA (từ xác chết) để chứng minh các mối quan hệ. Nếu chúng ta tìm được sự trùng khớp, chúng ta có thể xác định được họ hàng của họ và hỏi xem gia đình họ có người mất tích hay không?”, ông cho hay. “Người dân ở Anh có quyền được biết họ đang nhìn thấy ai và mọi người ở Trung Quốc có quyền biết điều gì đã xảy ra với người thân yêu của họ".
Đáp lại những cáo buộc trên, Đại học Y khoa Đại Liên tuyên bố rằng: “Tất cả những mẫu vật đều là những thi thể không có người nhận và được nhà xác thành phố nhận một cách hợp pháp”. Các thi thể từ nhà xác thành phố được chuyển tới các trường đại học y ở Trung Quốc rồi được hiến tặng hợp pháp cho Phòng thí nghiệm Kỹ thuật sinh học Đại Liên để xử lý và triển lãm.
Đại học Đại Liên cũng bác bỏ cáo buộc rằng những người đó bị chết vì nguyên nhân không tự nhiên. Không có bằng chứng nào cho thấy họ bị chấn thương hoặc bị lạm dụng thể xác liên quan đến tra tấn, hành quyết hoặc có các thương tích bạo lực khác.
Trong khi đó, Chủ tịch Imagine Exhibitions - ông Tom Zaller cho rằng những hoài nghi về thi thể là “tin giả mạo”. "Tôi từ chối nói về những cáo buộc vô lý, không có một bằng chứng nào cho những tuyên bố vô căn cứ đó", ông nói.
Triển lãm bao gồm hơn 200 bộ phận cơ thể người, trong đó có cả các bào thai, cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nó đã xuất hiện ở nhiều nước và được xem bởi hàng triệu người trên khắp thế giới. Hầu như đi tới đâu, triển lãm cũng gây nhiều tranh cãi.
Ly kỳ vụ án 'xác người trong nghĩa trang': Kỳ 2 - Hành trình 40 giờ truy lùng kẻ thủ ácTrở lại diễn biến của vụ án, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát được một số nhân chứng và thân nhân của nạn nhân cho biết: Hôm xảy ra vụ trọng án, ông Vũ Trọng Núi đi chiếc xe máy Wave BKS: 16H8-5190 mang theo giấy tờ và 1 chiếc ĐTDĐ Nokia màu đen. |