Triệu Quân Sự khai nhận về hành trình nửa tháng trốn trại giam T10

Thứ sáu, 19/06/2020, 18:25 PM

Triệu Quân Sự, tên tội phạm giết người trốn trại giam ở Quảng Ngãi vừa khai nhận toàn bộ hành trình suốt 15 ngày trốn trại giam.

Triệu Quân Sự.

Triệu Quân Sự.

Liên quan đến vụ việc bắt Triệu Quân Sự - tên tội phạm giết người trốn trại giam T10, sáng ngày 19/6, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa có báo cáo về việc bắt giữ đối tượng truy nã này.

Theo đó, vào khoảng 19h45’ ngày 18/6, Công an TP Tam Kỳ đã tiếp nhận thông tin trình báo về việc phát hiện nam thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng truy nã là Triệu Quân Sự.

Tiếp đó, Công an TP Tam Kỳ tổ chức lực lượng tiếp cận và yêu cầu đối tượng này về trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận họ và tên là Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) - người trốn khỏi trại giam T10 ở tỉnh Quảng Ngãi.

Tại cơ quan công an, Triệu Quân Sự khai nhận toàn bộ hành trình suốt 15 ngày trốn trại giam. Theo đó, vào khoảng 15h ngày 3/6, khi đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, Sự dùng đoạn gỗ móc vào kẽm gai trên tường rào, trèo qua vọng gác và trốn khỏi trại giam.

Trên đường tháo chạy, tại địa bàn xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), lợi dụng sự sơ hở của người dân, Sự đã trộm 1 bộ quần áo, 1 điện thoại di động, 1 chiếc xe máy, 1 đôi giày, rồi phóng xe trên tuyến Quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc.

Đến khoảng 1h ngày 4/6, Triệu Quân Sự đến địa phận TP Tam Kỳ. 6 giờ đồng hồ sau đó, Sự tìm đến một tiệm cầm đồ, rồi bán chiếc điện thoại di động trộm cắp với giá 700 ngàn đồng.

Vào khoảng 4h chiều cùng ngày, Sự di chuyển ra đến đèo Hải Vân (thuộc địa phận TP Đà Nẵng). Tại đây, Sự bị lực lượng CSGT phát hiện và truy đuổi.

Tuy nhiên, sau vài phút bị rượt đuổi, Triệu Quân Sự vứt lại xe máy ngay trên đèo Hải Vân rồi chạy bộ lên đồi núi nấp.

Đến 7h tối cùng ngày, Sự đi ngược xuống biển rồi đi dọc đường biển theo hướng Nam đến địa phận quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

Chiếc xe máy Sự bỏ lại.

Chiếc xe máy Sự bỏ lại.

Vào lúc 0h ngày 5/6, Sự đột nhập vào nhà người dân lấy trộm 1 điện thoại di động, hơn 600 nghìn đồng. Tiếp đó, người này đi bộ vào trung tâm TP Đà Nẵng. Tại đây, Sự lân la dọc khu vực bãi biển Mỹ Khê và ngủ ngay trên các ghế đá.

Đến sáng ngày 7/6, Sự đón xe vào TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) và đi dạo tầm 1 giờ đồng hồ, trước khi bắt xe ôm vào TP Tam Kỳ lúc 12h cùng ngày.

Tại đây, Sự lang thang trên các tuyến phố và trộm 1 điện thoại, bán với giá 2,5 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Sự đón xe khách với ý định vào TP HCM nhưng lại lên nhầm tuyến Tam Kỳ - Nam Giang.

Đến nơi, Sự xin đi nhờ xe xuống lại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Tầm 3-4h ngày 9/6, Sự đột nhập vào một tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Đại Lộc và trộm hơn 5 triệu đồng rồi tiếp tục bắt xe vào lại Tam Kỳ.

Gần 10 ngày lẩn trốn ở TP Tam Kỳ trước khi bị tóm gọn tại quán Internet H.T. (hẻm 151/11 Hùng Vương, khối Mỹ Hiệp, phường An Mỹ), Sự di chuyển lòng vòng quanh thành phố và xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh) - địa phương lân cận với TP Tam Kỳ.

Hiện, Công an TP Tam Kỳ đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã và ra quyết định tạm giữ đối với Sự.

Được biết, trong vòng 5 năm qua thì đây là lần thứ 2 Sự trốn khỏi trại giam. Trước đó, vào tháng 11/2015, Sự và Nhâm Văn Tuấn (quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đang thi hành án tại Trại giam T10, dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trốn trại.

Hơn 1 tháng sau đó, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng bắt được Sự khi y đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (TP Hà Nội).

Sự là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, y là thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 22/8/2012. Nạn nhân bị Sự sát hại, cướp tài sản là nữ chủ quán cà phê Hương Sen (TP Hà Nội).

Bài liên quan