Trở về từ Hàn Quốc, cô gái bỏ cách ly đi đánh bóng chuyền

Thứ tư, 11/03/2020, 15:35 PM

Sau khi trở về Hàn Quốc và cách ly được một tuần, chị Trang tự ý bỏ đi đánh bóng chuyền khiến nhiều người lo lắng.

Chị Trang (đứng thứ 3 trái sang) tham gia giải bóng chuyền chào mừng ngày 8/3 khi đang tự cách ly tại nhà.

Chị Trang (đứng thứ 3 trái sang) tham gia giải bóng chuyền chào mừng ngày 8/3 khi đang tự cách ly tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, chị Tạ Thị Trang (trú tại xóm Thuận Yên, xã Nghĩa Hoàn) vừa trở về quê nhà sau khi đi du học từ Hàn Quốc hôm 29/2.

Do chị Trang không phải trở về từ vùng dịch của Hàn Quốc nên không phải cách ly tập trung, mà chỉ cách ly tại nhà 14 ngày. Tuy nhiên, hôm 7/3, chị Trang lại xuất hiện trong đội hình bóng chuyền nữ, được tổ chức thi đấu tại huyện Tân Kỳ để chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Sau khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại Việt Nam cộng thêm việc biết chị Trang đang tròn diện cách ly mà vẫn đi đánh bóng chuyền nhiều người dân xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) rất lo lắng hoang mang.

Chia sẻ trước truyền thông, ông Nguyễn Đình Hưng, quyền Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoàn đã xác nhận sự việc này. Ông cho biết: ''Ngày 29/2, sau khi về đến nhà, chính quyền địa phương đã hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định và báo cáo lên huyện. Tuy nhiên, sau đó chị Trang có tham gia đánh bóng chuyền chào mừng ngày 8/3 ở thị trấn huyện Tân Kỳ".

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoàn cho biết thêm, do Trang chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc cách ly nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy. Ngay trong chiều 10/3 Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Tân Kỳ về kiểm tra thì thấy sức khỏe chị Trang bình thường.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, để xảy ra sự việc trên trách nhiệm thuộc về địa phương, "chúng tôi sẽ làm rõ sự việc".

Bài liên quan