Xã hội
20/12/2015 16:16Trộm gặp nữ chủ nhà đang ngủ quay ra cưỡng hiếp bị tri hô bắt sống
Trộm gặp nữ chủ nhà đang ngủ quay ra cưỡng hiếp bị tri hô bắt sống vào ngày 13/12 tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng gây án.
Trộm gặp nữ chủ nhà đang ngủ quay ra cưỡng hiếp bị tri hô bắt sống
Theo thông tin nhận được từ phía lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước thì vào ngày 19/12, tại địa phương đã xảy ra một vụ hiếp dâm.
Cụ thể đối tượng gây án là Huỳnh Văn Vệ, 20 tuổi, quê tại xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang và hiện đang tạm trú tại thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân là chị N.T.X.Y, 28 tuổi, ngụ tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.
Được biết vào khoảng 1h00 sáng ngày 13/12, đối tượng Vệ đã lẻn vào nhà chị Y với ý định là trộm cướp tài sản. Tuy nhiên trong khi Vệ lục tìm tài sản thì thấy chủ nhà đang ngủ nên đã nổi cơ thú tính, hắn đã khống chế chị Y rồi thực hiện hành vi đồi bại nhưng may mắn là chị Y kịp xô ngã Vệ và nhanh chóng trình báo lên cơ quan công an địa phương.

Trộm gặp nữ chủ nhà đang ngủ quay ra cưỡng hiếp bị tri hô bắt sống
Sau khi nhận được thông tin thì lực lượng chức năng đã bắt tay vào cuộc điều tra và sau khi tìm được các bằng chứng, công an huyện Bù Gia Mập đã xác định kẻ gây án chính là Vệ.
Vì vậy vào ngày 19/12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp đối tượng Vệ để làm rõ về hành vi hiếp dâm. Sự việc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó, tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ việc đối tượng hiếp dâm xong uống nhầm ly nước trộn thuốc ngủ của nạn nhân nên nằm quay đơ trước khi bị lực lượng chức năng còng tay.

Trộm gặp nữ chủ nhà đang ngủ quay ra cưỡng hiếp bị tri hô bắt sống và vụ việc tương tự
Đối tượng đó là Nguyễn Hữu Ân, sinh năm 1992, ngụ tại xóm 8 thuộc xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Được biết trước đó Ân đã nảy sinh ý định cướp tài sản trước nhưng khi tới phòng trọ ở dãy trọ số 40/18 thì Ân nhìn thấy chị Th đang say giấc nên nổi cơn thú tính, hắn đã dùng dao để khống chế chị Th. Sau khi hành xử xong thì Ân khát nước nên uống nhầm ly nước có trộn thuốc ngủ của nạn nhân trước đó và ngủ luôn trên giường chị Th. Trong khi đó chị Th thông báo sự việc lên cho lực lượng chức năng và khi công an đến thì đối tượng gây án vẫn ngủ trong tình trạng trên người không mảnh vải che thân.