Hội làng Triều Khúc diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng hằng năm thu hút đông đảo người dân tới dự, tại đây trai làng biến thành nữ đánh bồng mua vui cho mọi người.
Làng Triều Khúc ( huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) trong chiều hôm nay mùng 9 tháng Giêng (24/2 dương lịch) tưng bừng mở hội làng. Lễ hội mở đầu bằng nghi lễ rước kiệu diễn ra long trọng trong sự thành kính của người dân làng Triều Khúc. Đi đầu đoàn rước là người đánh trống hội, khi nghe thấy tiếng trống tất cả người trong làng phải dẹp vào một góc, già trẻ trong nhà phải đứng hai bên đường diện thánh. Một chiếc xe do đỗ vướng đoàn rước đã bị hàng chục người dân trong làng nhấc bổng đưa vào một bên đường. Lễ hội mang đến điều đặc biệt với điệu múa "con đĩ đánh bồng" do chính các thanh niên trong làng biểu diễn. Hội làng Triều Khúc bắt nguồn từ tích kể lại khi Bố Cái đại vương Phùng Hưng khởi nghĩa đánh đuổi giặc Đường, mỗi khi thắng trận để tổ chức ăn mừng chiến thắng và khích lệ tinh thần của nghĩa quân, ông cho trai tráng là binh sĩ đóng giả gái đeo trống nhỏ để múa hát và điệu múa trống Bồng bắt nguồn từ đó. Trai làng đánh bồng phải được tuyển chọn kỹ lưỡng từ khi mới chỉ 15 tuổi, cùng nhau tập luyện trong câu lạc bộ múa Bồng một thời gian trước hội. Các chàng trai được tô son điểm phấn mặc quần áo đầy màu sắc, đội khăn mỏ quạ, trước ngực đeo một chiếc bồng. Em Cao Duy Đạt (20 tuổi) chia sẻ: "Em đã bắt đầu vào đội múa bồng của làng từ những ngày học hết cấp 2, giờ cũng đã được 6 năm. Đoàn múa có tổng 14 người trong đó 6 người sẽ đánh trống và những người còn lại sẽ múa bồng. Em phải liên tục múa trong khoảng 700 mét cũng khá mệt, nhưng em cảm thấy rất vui khi được phục vụ mọi người trong hội làng đầu năm". Đội múa sẽ đi theo đoàn rước đi một vòng quanh làng, các "con đĩ" sẽ liên tục nhún nhảy, tay vỗ bồng, tay làm điệu. Đoàn rước đi đến đâu, những người dân xung quanh làng lại thắp hương hoa khấn lạy, cầu cho gia đình may mắn. Sau hơn 1 giờ tiến hành lễ rước, kiệu thánh sẽ được đưa vào đình, lúc đó một tiếng tù và sẽ cất lên báo hiệu. Năm nay hội làng Triều Khúc diễn ra vào dịp cuối tuần nên có khá nhiều người dân tập trung tại sân đình xem hội làng, nhiều người còn đến đây để một lần "mục sở thị" điệu múa bồng có một không hai ở làng Triều Khúc. Mặc dù trời mưa mau nhưng Lễ hội bơi chải thuyền rồng được diễn ra lần đầu tiên tại Hồ Tây đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân Thủ đô.
Chí Hiếu