Trọng tài nhiều 'tai tiếng' tại V.League không vượt qua bài kiểm tra thể lực trước mùa giải mới

Thứ hai, 03/02/2020, 19:00 PM

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư và 9 trọng tài khác không thể vượt qua bài kiểm tra thể lực trước mùa giải 2020.

Các trọng tài tiến hành kiểm tra thể lực theo chuẩn FIFA. Ảnh: VFF.

Các trọng tài tiến hành kiểm tra thể lực theo chuẩn FIFA. Ảnh: VFF.

Nằm trong chương trình tập huấn công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020, sáng nay (3/2), tổng cộng 118 trọng tài và trợ lý trọng tài đã tham gia bài kiểm tra về thể lực tại SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.

Đây là bài kiểm tra mang tính bắt buộc đối với lực lượng trọng tài và trợ lý trọng tài đăng ký tham gia làm nhiệm vụ mùa giải 2020. Nội dung kiểm tra vẫn theo tiêu chuẩn của FIFA và không có thay đổi so với các mùa giải trước.

Cụ thể, các trọng tài đã tham dự 2 bài kiểm tra gồm: chạy tốc độ 40mx6 lần theo quy định; chạy sức bền tốc độ, test có nghỉ 40 lần 75m, đi bộ 25m. Các trợ lý trọng tài dự các bài kiểm tra gồm: Coda Test, chạy 5 lần 30m và thêm các bài thi giống trọng tài.

Trước khi bước vào kiểm tra thể lực, tất cả các trọng tài đều đã được Ban y học LĐBĐVN kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện về sức khỏe. Riêng trọng tài Nguyễn Hiền Triết do đã từng bị ngất xỉu tại 2 đợt kiểm tra thể lực trước đây nên dù không có vấn đề gì về hồ sơ y tế nhưng Ban y học LĐBĐVN vẫn bố trí đưa trọng tài Nguyễn Hiền Triết tới bệnh viện để thực hiện các bài test bổ sung trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc trọng tài này có được tham gia kiểm tra thể lực hay không.

Nếu không có bất thường nào về kết quả kiểm tra y tế, rọng tài Triết sẽ được bố trí kiểm tra thể lực vào một thời điểm thích hợp khác. Trong điều kiện thời tiết không ủng hộ với mưa phùn kéo dài và đẩy độ ẩm lên cao, nhưng nhờ có sự chuẩn bị tốt, đa số các trọng tài và trợ lý trọng tài đã hoàn thành yêu cầu.

Trọng tài từng đoạt ''còi vàng'' không thể vượt qua bài tập thể lực

Trọng tài từng đoạt ''còi vàng'' không thể vượt qua bài tập thể lực

Tuy nhiên, vẫn có tới tổng cộng 10 người gồm 6 trọng tài (Nguyễn Trọng Thư, Nguyễn Trung Kiên, Hoàng Phạm Công Khanh, Nguyễn Phương Nam, Tạ Công Châu Hòa, Lê Lưu Quang) và 4 trợ lý trọng tài (Lê Xuân Vũ, Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Thành Trung, Hà Thị Phượng) không đạt yêu cầu.

Đáng chú ý, trong số 6 trọng tài không đạt yêu cầu có trọng tài Nguyễn Trọng Thư, vị vua áo đen này thường xuyên mắc phải những tai tiếng trong những mùa giải gần đây.

Trọng tài Thư có nhiều tai tiếng trong sự nghiệp cầm còi

Trọng tài Thư có nhiều tai tiếng trong sự nghiệp cầm còi

Cụ thể, tại vòng 4 V.League 2019, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã tạo nên một tình huống tranh cãi khi công nhận bàn thắng của Wander Luiz trong sự phản ứng kịch liệt của các cầu thủ Viettel. Điều đáng nói là ông Thư đang đứng cách đó khá xa và theo người trong nghề đánh giá là “không có góc nhìn tốt”.

Tại V.League 2018, ngày 17/3/2018, trọng tài Nguyễn Trọng Thư bị khán giả Cần Thơ la ó, miệt thị, ném chai nước vì cho rằng trọng tài này bắt ép đội chủ nhà, khiến họ thua đậm 0-3 trước Hà Nội.

Empty

Việc khán giả Cần Thơ phản ứng mạnh với ông Thư xuất phát từ tình huống Dyachenko bị truy cản trong vòng cấm ở phút 83, khi Cần Thơ đang bị dẫn 1-0. Tuy nhiên, trọng tài Thư không cho Cần Thơ hưởng phạt đền, thậm chí còn rút thẻ vàng cho cựu tiền đạo của Than Quảng Ninh.

Sau đó, việc phải chơi với tâm lý ức chế và thiếu người khiến cho Cần Thơ thua thêm 2 bàn nữa trong những phút cuối (một cầu thủ bị chấn thương phải đi cấp cứu và đội đã hết quyền thay người).

Ở vòng 22 V.League 2018, tiền đạo Vinicius đã ôm chân Hồ Tấn Tài trong những phút bù giờ cuối trận. Sau đó, hậu vệ của Bình Dương trả đũa bằng cách đạp vào ngực tiền đạo đội khách, dẫn đến cảnh xô xát. Trọng tài Trần Văn Lập phạt mỗi cầu thủ một thẻ vàngrút thẻ đỏ tru nhưng quên truất quyền thi đấu Tấn Tài, vì trước đó hậu vệ của Bình Dương đã nhận một thẻ vàng.

Sau khi không bị đuổi, Tấn Tài vẫn ở lại sân thi đấu. Và gần như ngay sau đó Bình Dương chọc thủng lưới Quảng Ninh, trọng tài Lập đã công nhận và cho trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, giám sát trọng tài Phạm Chu Thiện đã chạy từ khán đài xuống sân góp ý với trọng tài bàn Nguyễn Trọng Thư. Ông Thư sau đó ra hiệu cho ông Lập ra ngoài để trao đổi. Trọng tài Trần Văn Lập trao đổi xong thì quay lại sân và rút thẻ đỏ với Hồ Tấn Tài.

Sau khi đuổi Tấn Tài, trận đấu được tiếp tục thêm khoảng một phút thì kết thúc. Các cầu thủ Bình Dương đã ôm nhau ăn mừng. Hai đội sau đó còn bắt tay trọng tài khi rời sân. Nhưng thông báo từ ban tổ chức cho biết kết quả trận đấu là 1-1, vì bàn thắng nâng tỷ số 2-1 của Tiến Linh không được công nhận. Điều này khiến phía Bình Dương vô cùng bức xúc. Thủ môn Tấn Trường thậm chí còn chạy lại để phân bua rất lâu với trọng tài bàn Nguyễn Trọng Thư.

Empty

Ở mùa giải 2010, trọng tài Nguyễn Trọng Thư thậm chí còn bị cầu thủ túm cổ áo ngay trên sân ở trận Khánh Hòa làm khách của Thanh Hóa. Quyết định cho đội chủ nhà hưởng phạt đền đã bị các cầu thủ Khánh Hòa phản ứng dữ dội. Tiền vệ Tấn Tài kêu gọi các đồng đội vây lấy trọng tài, thậm chí bản thân anh túm cổ áo ông Thư để phản đối.

Năm 2009, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã khiến sân Cao Lãnh giận dữ thực sự khi liên tục thổi có lợi cho đội khách Hải Phòng, đặc biệt với tình huống từ chối thổi 11m cho Đồng Tháp trong một tình huống rõ ràng ở phút 90+5. Ông Thư sau đó đã bị khán giả Đồng Tháp phản ứng bằng một cơn mưa giày dép và chai lọ.

Năm 2008, ông Thư đã bị HLV Lê Thụy Hải đánh giá “chỉ đáng là trọng tài cấp phường”.

Bài liên quan