Xã hội
25/01/2016 16:08Trung tá Trần Ngọc Hinh trạm CSGT Tuần Giáo hi sinh tại cầu cạn dốc đèo Pha Đin do xe tải trơn băng tuyết chèn phải
Trung tá Trần Ngọc Hinh trạm CSGT Tuần Giáo hi sinh tại cầu cạn dốc đèo Pha Đin do xe tải trơn băng tuyết chèn phải khiến nhiều người thương xót. Vụ việc thương tâm trên xảy ra vào khoảng 9h00 sáng ngày hôm nay 25/1.
Trung tá Trần Ngọc Hinh trạm CSGT Tuần Giáo hi sinh tại cầu cạn dốc đèo Pha Đin do xe tải trơn băng tuyết chèn phải
Theo thông tin mới nhất nhận được từ phía trạm cảnh sát giam thông Tuần Giáo thì vào khoảng 9h00 sáng ngày hôm nay 25/1, Trạm trưởng là Trung tá Trần Ngọc Hinh đã hi sinh tại cầu cạn thuộc Km 365 + 656, dưới dốc đèo Pha Đin thuộc địa phận xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Cụ thể vào khoảng thời gian trên, Trung tá Trần Ngọc Hinh đang cùng 5 cán bộ chiến sỹ khác làm nhiệm vụ phân luồng giao thông để giải tỏa ách tắc trên Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Pha Đinh. Cũng vào thời điểm đó thì nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C khiến băng tuyết phủ một lớp dày đặc trên đèo Pha Đin gây ùn tắc giao thông, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Trung tá Trần Ngọc Hinh trạm CSGT Tuần Giáo hi sinh tại cầu cạn dốc đèo Pha Đin do xe tải trơn băng tuyết chèn phải
Vì vậy một chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 88C - 073.39 đang lưu thông trên cầu cạn thì bất ngờ bị trượt đi do băng tuyết quá trơn và hậu quả là đuôi xe tải nàu đã trôi và đè ép Trung tá Hinh vào thành cầu.
Ngay khi phát hiện ra vụ việc thì các chiến sỹ cảnh sát giao thông khác cùng mọi người đi đường đã tiến hành đẩy xe tải ra để cứu Trung tá Hinh. Khi đưa được chiến sỹ này ra thì anh đã bị chấn thương nặng ở vùng ngực và được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Để bảo vệ an toàn giao thông cho người dân mà Trung tá Trần Ngọc Hinh trạm CSGT Tuần Giáo hi sinh tại cầu cạn dốc đèo Pha Đin
Tuy nhiên Trung tá Hinh đã hi sinh khi vừa đưa vào Bệnh viên Đa khoa Tuần Giáo ít phút do vết thương quá nặng và phương tiện cấp cứu không thể đi nhanh hơn với thời tiết băng tuyết trơn.
Sự hi sinh này của vị Trưởng trạm cảnh sát giao thông Tuần Giáo đã khiến nhiều người xót thương và anh chính là minh chứng cho sự anh hùng, kiên cường của các chiấn sỹ cảnh sát khi giá lạnh mà vẫn đứng nơi đầu gió, đầu mưa để bảo vệ an toàn cho người dân.
Ngay khi vụ việc được đưa lên "Hội những người ủng hộ Liên ngành 141 truy quét tội phạm" thì đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Rất nhiều cư dân mạng đã gửi lời chia buồn tới gia đình Trung tá Trần Ngọc Hinh: "Lạnh giá thế này vẫn phải đứng nơi đầu gió, đầu mưa để phân làn, thế mới biết nổi khổ của CSGT thời bình, hi sinh trong chiến tranh là chuyện đã đau khổ, trong thời bình còn xót xa hơn ngàn lần, sắp tết nhất, còn đâu cái tết ấm êm cho gia đình. Xin chia buồn cùng anh và gia đình".

Trung tá Trần Ngọc Hinh trạm CSGT Tuần Giáo hi sinh tại cầu cạn dốc đèo Pha Đin khiến mọi người xót thương
Một bạn trẻ khác cũng bình luận: "Đánh đổi tất cả để rồi nhận được những gì ngoài những lời mắng chửi của dân, dẫu biết có những con sâu làm xấu đi hình ảnh của CSGT nhưng ta đâu thể quy chụp. Thương anh quá, mong anh sớm siêu thoát" hay "Anh đã vì tổ quốc mà hy sinh.... người dân sẽ cảm ơn và nhớ tới anh mãi".
-
CSGT đấm vào mặt Thanh tra giao thông ở Hà Nội
-
Ngáo đá rút dao đâm CSGT ở bến phà Cát Lái
-
Tình trạng sức khỏe CSGT bị xe tải kéo lê trên đường 5
-
Đã tìm ra chiếc xe tải kéo lê CSGT đến bất tỉnh trên đường 5
-
CSGT bị xe tải bỏ chạy tông thẳng rồi kéo lê 20m bất tỉnh ở đường 5
-
Vụ cầm dao đuổi chém CSGT Nam Đàn Nghệ An: Hai kẻ bị bắt giữ
-
CSGT Nam Định bỏ mặc người bị tai nạn do họ truy đuổi