Nghi phạm sát hại nam sinh chạy grab cướp của, từng có tiền án mua bán người

Thứ ba, 01/10/2019, 07:08 AM

Nghi phạm Đinh Văn Giáp - người trực tiếp sát hại nam sinh Nguyễn Cao S. từng có tiền án mua bán người.

truoc-khi-sat-hai-nam-sinh-chay-grab-cuop-cua-nghi-pham-tung-co-tien-an-mua-ban-nguoi
Hai đối tượng bị bắt tại Yên Bái sau nhiều ngày lẫn trốn. Ảnh: Đông Vũ.

Theo ghi nhận của phóng viên vào khoảng 23h20p tối ngày 30/9, hai nghi phạm trong vụ sát hại nam sinh chạy grab, Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (Sinh năm 2000, trú tại Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã được di lý về trụ sở công an quận Bắc Từ Liêm.

Thông tin với báo chí tại trụ sở công an quận Bắc Từ Liêm, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm nhận định, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả vô cùng thương tâm, hành vi của các đối tượng rất man rợ.

“Để bắt được các đối tượng lực lượng chức năng đã gặp nhiều khó khăn khi 2 nghi phạm là người tỉnh ngoài, đến hoạt động phạm tội mà không cư trú trên địa bàn. Sau khi gây án các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa bàn.

Nơi mà các đối tượng bỏ trốn cũng là địa bàn hết sức rộng lớn, không thân thuộc đối với lực lượng công an thành phố do vậy hết sức khó khăn trong quá trình truy bắt” Trung tá Ngọc thông tin.

Đêm 30/9, công an quận Bắc Từ Liêm cũng tiến hành lấy lời khai lần 2 của các nghi phạm tại trụ sở.

cong-an-chinh-thuc-thong-tin-ve-vu-viec-nam-sinh-chay-grab-bi-sat-hai
Đối tượng Đinh Văn Giáp là người trực tiếp ra tay sát hại nam sinh Nguyễn Cao S. Ảnh: Đông Vũ

Giết người vì không có tiền trả tiền xe

Theo đó, tại cơ quan điều tra Đinh Văn Giáp khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, chiều ngày 20/6 sau khi chơi điện tử gần khu vực bến xe Mỹ Đình Giáp và Trường trở ra để bắt xe về phòng trọ của bạn.

Tại đây hai nghi phạm gặp nam sinh Nguyễn Cao S. (18 tuổi, quê tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa ) chạy xe ôm công nghệ Grab, Giáp yêu cầu Sang chở Giáp và Trường về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

“Lúc đấy em và Trường chơi điện tử gần khu vực bến xe Mỹ Đình, định bắt xe về phòng trọ của bạn, gặp anh grab kia còn đang đi chạy khách thì bảo chờ anh một tý. Em đứng chờ anh ấy một lúc thì đi”

Gọi xe nhưng trong người không có tiền nên đi đến nửa đường Giáp xin nợ tiền S. và hẹn hôm khác sẽ quay lại trả, tuy nhiên anh S. không đồng ý.

“Đi đến nửa đường thì em bảo anh ấy “anh ơi anh em hết tiền rồi mà đi từ đây về đến đấy hết có mấy chục nghìn anh cho em xin, một hai hôm nữa em đi qua lại rồi gửi anh, xong anh ấy chẳng bảo gì” Giáp khai.

Khi đến khu vực bãi đất trống, Giáp nhắc lại vấn đề nợ tiền xe, nhưng S. không đồng ý, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Giáp rút dao bấm trong túi xách đâm liên tiếp vào lưng S.

“Lúc đấy suy nghĩ bồng bột em lấy dao bấm trong cặp đâm anh ấy, dao đấy em mang đi ra ngoài để phòng thân trong người. Em đâm ở đằng sau, em không nhớ rõ chỗ nào, chỉ nhớ ở đằng sau lưng ”

Bị đâm bất ngờ, S. bỏ chạy tới bãi đất trống và tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Gây án xong, Giáp vứt dao và lấy xe máy của nạn nhân chở Trường về Yên Bái. Cả hai đối tượng cho biết trên đường đi không trao đổi gì về việc sát hại S., chỉ quyết định đi uống rượu rồi ngày mai ra đầu thú. Tuy nhiên vì sợ hãi nên sau đó hai đối tượng đã bỏ trốn.

Khi được cảnh sát hỏi về việc có lấy điện thoại iphone 7 của nạn nhân không, Giáp khai không lấy.

Được biết đối tượng Giáp trước khi dùng dao đâm tử vong S. cướp xe máy và bỏ trốn, từng có tiền án về tội mua bán người.

cong-an-chinh-thuc-thong-tin-ve-vu-viec-nam-sinh-chay-grab-bi-sat-hai
Đối tượng Đinh Văn Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đông Vũ

Sự ân hận muộn màng

Về phía Đinh Văn Trường, tại công an quận Bắc Từ Liêm, Trường khai nhận Giáp là người đâm nạn nhân S.

“Lúc đấy em đứng ngoài, họ gọi nhau ra một chỗ, thấy hai anh ấy cãi vã, lúc sau em chỉ nghe thấy tiếng kêu bặc 1 cái, em không nhìn thấy gì, cũng không biết anh kia bị đâm”

Khi được hỏi vì sao không biết nạn nhân S. bị đâm nhưng vẫn bỏ chạy, Trường cho biết, lúc đó chỉ nghe Giáp bảo lên xe đi, anh kia đang đau. Sau khi bỏ chạy Giáp mới kể đâm bạn kia.

“Anh ấy bảo lúc nãy tao có nhỡ tay đâm nó mấy cái, lúc đấy em run hết cả người. Em không thấy ai nói gì, cũng không có điện thoại nên không biết mình và Giáp đang bị cơ quan công an truy bắt. Em cũng không biết là anh kia mất, em rất ân hận về hành vi của mình."

Trước đó, tối ngày 26/9 nam sinh Nguyễn Cao S. chạy xe công nghệ chở 2 đối tượng nam thanh niên từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tuy nhiên, tối đấy S. không trở về nhà, 2 ngày tiếp theo gia đình không liên lạc được nên đã báo công an và tiến hành tìm kiếm.

Đến tối ngày 28/9 thi thể S. được phát hiện tại khu vực bãi đất gần công trường thuộc phường Thuỵ Phương giáp danh với phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Dựa theo tin nhắn nạn nhân để lại, công an ra lện truy nã hai nghi phạm được cho đã sát hại S, ngày 30/9 sau nhiều ngày lẩn trốn, hai nghi phạm đã bị cơ quan công an bắt tại tỉnh Yên Bái.