Trưởng Trạm Y tế phường Trại Cau (quận Lê Chân, Hải Phòng) bị tố đòi giá 1,5 triệu đồng mới ký giấy cho F0, sức khỏe yếu đi viện.
Trạm trưởng Trạm Y tế người dân tố vòi vĩnh tiền

Trạm trưởng Trạm Y tế người dân tố vòi vĩnh tiền

Tối 4/3, trên một trang Facebook của 1 tổ chức uy tín tại Hải Phòng xuất hiện thông tin, người dân tố hành vi Trưởng Trạm Y tế phường Trại Cau (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã “ép” gia đình F0 phải chi tiền mới ký giấy và làm các thủ tục để nhập viện. Tài khoản cá nhân có tên Facebook Thang Nguyen nêu câu chuyện của gia đình khi có người già nhiễm Covid-19, lo sức khỏe của bệnh nhân diễn biến xấu muốn đưa đi cấp cứu Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2, nhưng liên hệ với y tế phường Trại Cau để xin giấy thì thêm bức xúc.

"Nói lại cho rõ để mọi người biết về trạm y tế phường Trại Cau này nhé: Báo ra y tế phường vào làm thủ tục cấp cứu lên tuyến trên (Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2), đòi 2 triệu. Mặc cả các kiểu thì nói "không dưới một triệu rưỡi". Đưa trước 1 triệu để lấy giấy chuyển viện đã, tính sau. Thế mà cả chiều gọi điện đòi nốt 500 ngàn, sợ bị chuội...", Facebook Thang Nguyen viết và cho biết có đủ bằng chứng như ghi âm, clip về sự việc để yêu cầu công an xử lý .

Trao đổi với Thanh Niên, anh T., người tố cáo ông N.M.H., bức xúc: "Bố mẹ tôi đều nhiễm Covid-19. Các cụ lớn tuổi nên tôi rất lo. Hôm 27/2, bố tôi đang nằm cách ly điều trị ở nhà thì thấy mệt, nồng độ ô xy hạ nên tôi mới gọi Trạm Y tế lưu động P.Trại Cau để các anh chị ấy đến khám, đo. Khi người ở trạm vào đo xong, gia đình có tự nguyện cảm ơn họ 500.000 đồng (đóng trong phong bì kín). Thế mà họ đứng giữa sân xé ra, thấy có 500.000 đồng liền gọi cho điện cho ông H. Sau đó họ đòi cả nhà 2 triệu đồng, mặc cả gãy lưỡi thì còn 1,5 triệu đồng".

Theo anh T., sau khi người ở Trạm Y tế lưu động đòi thêm tiền, vợ anh T. đã bỏ thêm 1 triệu đồng vào phong bì và nói chiều sẽ đưa nốt 500.000 đồng còn lại. "Cả buổi chiều, ông H. với số điện thoại 0947.204.xxx gọi liên tục cho vợ và em tôi đòi tiền. Chúng tôi bảo chuyển khoản thì ông ấy không đồng ý và hẹn phải ra 16 Cát Cụt đưa tiền. Ông ấy còn nói, gia đình nằm trên địa bàn quản lý, còn nhờ nhau rất là nhiều, nên cứ xem xét". anh T. kể lại.

Sau đó, anh T. đọc được thông tin về việc TP.Hải Phòng yêu cầu người dân khai báo y tế khi nhiễm Covid-19 để đảm bảo quyền lợi, nên đã bình luận và nêu sự việc nhà mình. Anh T. cũng cho biết gia đình có đầy đủ chứng cứ để chứng minh việc anh phản ánh là đúng.

Phản ánh trên lập tức nhận được sự chú ý, nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc. Trả lời PV VietNamNet, ông Phạm Đình Đại, Chủ tịch UBND phường Trại Cau xác nhận đã nắm được vụ việc.

"Ngay sau khi nắm được thông tin, tôi đã chỉ đạo xác minh làm rõ và yêu cầu những người có liên quan tường trình lại sự việc. Tôi cũng rất bức xúc khi nghe thấy việc này. Nếu sự việc đúng như người dân phản ánh thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không bao che. Hiện chúng tôi chưa nhận được đơn thư khiếu kiện chính thống từ người dân", ông Đại nói.

Khi PV hỏi người bị tố cáo là trạm trưởng có thừa nhận mình đòi của dân 1,5 triệu mới cho người già nhiễm Covid-19 đi viện không?, ông Đại đáp: “Trong quá trình phòng chống dịch bệnh người ta nhận rất nhiều trường hợp nhờ cậy, rồi liên quan đến ứng xử... Hiện phường đang yêu cầu các cán bộ trong Trạm Y tế giải trình cụ thể, chúng tôi chưa thể kết luận. Còn ông ấy (Trạm trưởng) thì không nhận”.