Truy bắt Triệu Quân Sự: Chó nghiệp vụ lùng sục

Thứ sáu, 05/06/2020, 10:13 AM

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, công an dắt theo chó nghiệp vụ đã phong tỏa đèo Hải Vân để tổ chức truy bắt Triệu Quân Sự, tội phạm vượt ngục ở Quảng Ngãi.

Các chiến sĩ trắng đêm truy bắt đối tượng Triệu Quân Sự.

Các chiến sĩ trắng đêm truy bắt đối tượng Triệu Quân Sự.

Theo ghi nhận, cho đến 7 giờ 30 sáng nay 5/6, các lực lượng vẫn đang triển khai lực lượng tại nhiều địa điểm nhằm truy bắt Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), là phạm nhân trốn khỏi Trại giam T10, Quân khu 5 vào chiều 3/6. Đây là lần thứ 2 Triệu Quân Sự trốn thoát khỏi trại giam T10.

Trước đó vào chiều 4/6, tổ công tác của trạm Cảnh sát giao thông Cửa Ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ tại khu vực chân đèo Hải Vân phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chạy hướng Đà Nẵng ra tỉnh Thừa Thiên - Huế có nhân dạng giống Triệu Quân Sự.

Ngay lập tức, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Đà Nẵng) ra lệnh cho các chiến sĩ đuổi theo kẻ tình nghi. Khi truy đuổi chừng 2 km thì phát hiện nghi phạm đã bỏ lại xe máy và chạy hướng lên đỉnh đèo Hải Vân.

Sự việc ngày lập tức được báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng quân đội thuộc quân khu V được tăng cường để tổ chức vây bắt đối tượng. Ngay trong đêm, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ được đưa tới khu vực chân đèo Hải Vân để truy tìm dấu vết nghi phạm.

Empty
Chó nghiệp vụ lùng sục, truy tìm tội phạm giết người vượt ngục Triệu Quân Sự.

Chó nghiệp vụ lùng sục, truy tìm tội phạm giết người vượt ngục Triệu Quân Sự.

Trong khi đó, ở phía bắc đèo Hải Vân, lực lượng Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng được thông báo để lập trạm chốt giữa đèo Hải Vân để phối hợp truy bắt nghi phạm. Trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc cũng tiến hành lập các trạm chốt kiểm soát người từ Đà Nẵng ra.

Triệu Quân Sự từng nhập ngũ làm chiến sĩ tại đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1. Trong thời gian này, Sự nhiều lần trộm cắp đồ đạc của đồng đội, thường xuyên bỏ trốn khỏi doanh trại. Đến tháng 8/2012, Sự tiếp tục đào ngũ rồi bỏ đi lang thang khắp nơi.

Chiều 22/8/2012, Triệu Quân Sự đến quán Hương Sen (quận Long Biên, TP. Hà Nội) uống cà phê. Tại đây, Sự thấy chủ quán P.T.X.H. có nhiều nữ trang trên người nên đã ra tay giết người, cướp tài sản. Sau khi gây án, Sự lấy nhẫn vàng, hoa tai, điện thoại của nạn nhân bán lấy tiền tiêu xài.Ngày 24/8/2012, Sự bị bắt giữ. Sau đó, Tòa án quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự án tù chung thân với 3 tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Đào ngũ”.

Trong quá trình thụ án tại trại giam T10, Triệu Quân Sự đã lên kế hoạch để trốn thoát. Rạng sáng 8/11/2015, Triệu Quân Sự cùng phạm nhân Nhâm Văn Tuấn đã cắt song sắt cửa sổ nhà giam vượt tường trốn khỏi trại giam T10. Trong quá trình chạy trốn, Sự đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Trong một lần bị phát hiện và truy bắt, Sự đã đâm trọng thương một Thiếu tá quân đội tham gia truy bắt mình. Sau nhiều ngày chạy trốn, chiều 15/12/2015, Sự bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) bắt giữ khi đang chơi game tại TP. Hà Nội.