'Truyện ngắn' - Thất bại bẽ bàng của Hà Anh Tuấn?

Thứ năm, 03/10/2019, 10:15 AM

"Truyện ngắn" làm người ta nhận thấy rõ một Hà Anh Tuấn nhiều chiêu trò, mảng miếng nhưng thiếu bản sắc, cá tính và hơi "nửa mùa".

truyen-ngan-that-bai-be-bang-cua-ha-anh-tuan

Nói về Hà Anh Tuấn, cả công chúng và người trong nghề đều phải thừa nhận rằng, anh có thể không phải một tài năng nghệ thuật xuất chúng, nhưng chắc chắn là ca sĩ có bộ óc khôn ngoan và giỏi giang.

Hà Anh Tuấn từ nhỏ đã học rất giỏi, đặc biệt các môn khoa học tự nhiên. Anh từng học chuyên Hóa tại trường chuyên Lê Hồng Phong.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh thi đậu cùng lúc 2 trường Đại học Ngân hàng, Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và giành luôn một suất học bổng học tại Mỹ. Tuy nhiên, Hà Anh Tuấn đã chọn du học tại Đại học kĩ thuật Darmstadt, Đức (một nước tư bản hàng đầu) để theo đuổi ngành Hóa học.

Như vậy, có thể thấy, Hà Anh Tuấn là người giỏi về tính toán, am hiểu kinh tế thị trường và thiên về tư duy logic. Anh làm kinh doanh rất giỏi và hiện đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên của một công ty giải trí.

Nếu những ca sĩ khác thường phải có ông bầu, nhà sản xuất nâng đỡ, thì Hà Anh Tuấn có thể tự làm ông bầu và quản lí chính mình. Để làm được điều này, anh phải rất am hiểu thị trường, xã hội và nắm bắt nhanh xu hướng của công chúng. Đây là điều mà hiếm ca sĩ nào làm được.

Nghệ thuật với Hà Anh Tuấn không đơn giản chỉ là cuộc dạo chơi hay thỏa mãn đam mê, mà là một công việc nghiêm túc, đòi hỏi phải có chiếc lược, truyền thông, tính toán kĩ từng đường đi nước bước.

Bởi vậy, Hà Anh Tuấn không chỉ dùng giọng hát, mà còn đem cả tư duy và tài thao lược thị trường của mình để gây dựng sự nghiệp riêng.

Bằng chứng là cách đây hơn 2 năm, See Sing Share ra đời và dần trở thành hiện tượng của đời sống âm nhạc. Những bản cover của Người tình mùa đông hay Chưa bao giờ được khán giả mọi thế hệ đón nhận.

Người trưởng thành tìm thấy thanh xuân qua giọng ca Hà Anh Tuấn, người trẻ dễ dàng “cảm” được những bản hit từng làm mưa làm gió đầu những năm 2000.

Thế rồi, See Sing Share 2 - The Love Land (2017), liveshow Fragile, dự án See Sing Share 3 - Sweet Memories (2018) cùng chuỗi See Sing Share Concert với Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái và Gấu (2018) tiếp tục gặt hái thành công.

Liveshow có tên của Hà Anh Tuấn luôn trong tình trạng cháy vé. Nam ca sĩ trở thành tên tuổi bán vé tốt nhất, người hâm mộ sẵn sàng chi bộn tiền, thậm chí trả giá cao hơn để mua lại vé chỉ để được nghe giọng ca Tháng tư là lời nói dối của em hát và trò chuyện.

Thế rồi nhưng tranh cãi xoay quanh tên tuổi anh bắt đầu nổ ra. Người ta nói anh chỉ thành công bằng việc cover lại hit của người khác và không có màu sắc riêng. Người ta chỉ trích Hà Anh Tuấn về kỹ thuật, hát live đôi khi còn chênh, phô và có nhiều nhược điểm trong phát âm.

Quay trở lại với những buổi biểu diễn của nam ca sĩ sinh năm 1984, anh thường dành nhiều thời gian để trò chuyện, làm khán giả tan chảy với cách nói chuyện duyên dáng, hóm hỉnh và gần gũi. Những video ngắn ghi lại vài đoạn đối thoại của Hà Anh Tuấn đôi khi được chia sẻ trên mạng xã hội, được lan truyền với tốc độ chóng mặt và khiến cái tên Hà Anh Tuấn càng thêm bùng nổ.

Nhưng rồi người ta lại tiếp tục tranh cãi, cho rằng mọi câu nói, cách đi lại hay ngồi xuống, bông đùa khán giả, đều được sắp đặt và không tạo cảm giác chân thật.

Và trong khi những tranh cãi cứ liên tục bủa vây tên tuổi Hà Anh Tuấn như thế, dự án điện ảnh Truyện ngắn ra đời và thổi bùng lên vô số ý kiến trái chiều. Người ta cho rằng tên tuổi anh rõ ràng không thể “dát vàng” mọi thứ, và nhất là đối với bộ phận khán giả đến rạp để xem phim chứ không phải vì âm nhạc hay vì Hà Anh Tuấn, Truyện ngắn là quả thật là một lựa chọn tệ hại.

truyen-ngan-that-bai-be-bang-cua-ha-anh-tuan
Poster phim "Truyện ngắn".

Thay vì mua một album âm nhạc, khán giả giờ bỏ tiền để ngồi xem liên tiếp 5 video ca nhạc kéo dài hơn 1 tiếng, chỉn chu về cả hình ảnh lẫn âm thanh nhưng gây hoang mang về nội dung (như đa phần MV khác).

Phim điện ảnh Truyện ngắn của Hà Anh Tuấn là chưa đủ để thực sự rung cảm người xem bằng câu chuyện. Mối liên kết giữa An (Phương Anh Đào) và Phát (Liên Bỉnh Phát) bị đánh giá là nhạt nhòa. Việc quá trau chuốt về hình ảnh khiến bộ phim đôi khi trở nên lê thê, giống như tập hợp chuỗi khung hình tuyệt đẹp hơn là một tác phẩm điện ảnh thực sự.

Thêm vào đó, lời thoại của Liên Bỉnh Phát và Phương Anh Đào đôi khi bị gượng gạo, kém tự nhiên, không khác gì đọc thoại. Cái kết gây hoang mang của bộ phim cũng không thực sự khiến người xem hài lòng.

Ở Truyện ngắn, người hâm mộ của Hà Anh Tuấn vẫn sẽ hài lòng. Bởi họ vẫn được thưởng thức những thước phim duy mĩ, âm nhạc giàu cảm xúc và một tác phẩm chỉn chu đậm phong cách Hà Anh Tuấn.

Nhưng đối với bộ phận khán giả còn lại, Truyện ngắn chỉ là tập hợp của những khung hình đẹp nhưng rời rạc, cách đối thoại giữa hai nhân vật cụt ngủn và vô nghĩa, các hình ảnh giàu chất thơ, mang tính biểu tượng song lại trở nên xa rời thực tế, lộ rõ bàn tay sắp xếp đặt để.

Truyện ngắn vì thế càng làm rõ hơn những điều người ta hoài nghi về tên tuổi Hà Anh Tuấn: đẹp, cảm xúc, chỉn chu nhưng không có bản sắc riêng, mọi thứ đều có chủ đích nên thiếu chân thật, xa rời thực tế.