Truyền thông Thái Lan thất vọng, lo sợ ‘Voi chiến’ bị loại từ vòng bảng

Thứ hai, 13/01/2020, 09:46 AM

U23 Thái Lan vẫn nắm quyền tự quyết vào tứ kết sau trận thua ngược U23 Australia, nhưng truyền thông xứ chùa vàng không tự tin vào cơ hội của “Voi chiến”.

U23 Thái Lan thua ngược 1-2 trước U23 Australia trong trận đấu tối 11/1.

U23 Thái Lan thua ngược 1-2 trước U23 Australia trong trận đấu tối 11/1.

Tối 11/1, U23 Thái Lan bước vào lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2020. Các học trò HLV Nishino có bàn mở tỷ số trước do công của Anon, nhưng cú đúp của D’Agostino đã giúp U23 Australia thắng ngược 2-1.

Trận thua này khiến U23 Thái Lan rơi xuống thứ hai bảng A, nhường ngôi đầu cho chính U23 Australia. Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Nishino sẽ phải quyết chiến với U23 Iraq để giành vé đi tiếp. Về lý thuyết, một kết quả hòa có thể là đủ với U23 Thái Lan, nhưng truyền thông xứ chùa vàng tỏ ra rất bi quan.

"Thái Lan quá lúng túng ở cuối trận và kết cục là chúng ta phải nhận một thất bại trước Australia. U23 Thái Lan đã tạo được lợi thế rất lớn với bàn mở tỷ số của Anon và liên tục có cơ hội mười mươi nhưng các cầu thủ lại mắc sai lầm trong khâu dứt điểm. Với việc rơi xuống vị trí thứ hai, Thái Lan sẽ buộc phải hy vọng vào trận đấu gặp Iraq để giành vé đi tiếp", Siam Sport viết.

U23 Thái Lan mở tỷ số trước, nhưng không thể có được dù chỉ một điểm trước U23 Australia.

U23 Thái Lan mở tỷ số trước, nhưng không thể có được dù chỉ một điểm trước U23 Australia.

Trong bài báo có tiêu đề "Voi chiến để thua ngược đau đớn trước Australia, đánh mất bị trí đầu bảng", tờ SMM Sport không giấu được thất vọng: "Những người hâm mộ đã mua vé và đến sân từ rất sớm, trước giờ bóng lăn hàng tiếng để cổ vũ các cầu thủ. Thế nhưng, các CĐV lại phải nếm trải cảm xúc thất vọng khi U23 Thái Lan để thua ngược trước Australia, bị rơi xuống vị trí thứ 2 và sẽ phải quyết đấu Iraq ở lượt cuối để hy vọng giành vé vào tứ kết".

"Voi chiến đã nếm mùi thất bại với tỷ số 1-2 khi đối đầu Australia tại sân vận động Rajamangala. Trước trận đấu này, LĐBĐ Thái Lan đã hứa sẽ treo thưởng 2 triệu baht cho mỗi bàn thắng được ghi.

Thế nhưng, rốt cục các cầu thủ đã không thể duy trì phong độ ghi bàn giống như trận đấu trước đó, khi Thái Lan đè bẹp Bahrain 5-0, cho dù sở hữu rất nhiều cơ hội trước Australia", tờ Khaosod tỏ ra tiếc nuối.

Các học trò HLV Nishino sẽ phải quyết chiến với U23 Iraq ở lượt đấu cuối để tranh vé vào tứ kết.

Các học trò HLV Nishino sẽ phải quyết chiến với U23 Iraq ở lượt đấu cuối để tranh vé vào tứ kết.

Ở trận đấu cuối, ngoài việc phải gặp đối thủ rất mạnh là U23 Iraq vào lúc 20h15 ngày 14/1 tới, khó khăn còn chồng chất với U23 Thái Lan khi cặp tiền đạo Suphanat và Supachai phải rời sân sớm vì bị đau và chưa biết có kịp hồi phục hay không.

Xếp hạng bảng A sau hai lượt trận.

Xếp hạng bảng A sau hai lượt trận.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/truyen-thong-thai-lan-that-vong-lo-so-voi-chien-bi-loai-tu-vong-bang-149111.html