Trong lúc chơi đùa cùng bạn, nam sinh bị bảo vệ nhắc nhở và đánh gậy cao su. Nghe chuyện, cậu ruột của nam sinh này đã rủ bạn chém chết bảo vệ.
DSC_3743
Mượng, Bàng, Bổng (từ trái qua) tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 18/7

Ngày 18/7, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo gồm: Hồ Văn Bàng (SN 2000) 14 năm tù, Hồ Văn Bổng (SN 1996) 18 năm tù và Hồ Văn Mượng (SN 1996, cùng trú huyện Phước Sơn) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 8/9/2017, Hồ Văn Bàng cùng các bạn học qua khu nội trú dành cho nữ của Trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) chơi.

Thấy nhóm Bàng vui đùa mất trật tự, anh Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1974, bảo vệ khu nội trú) tiến lại nhắc nhở và yêu cầu các nam sinh nhanh chóng giải tán. Riêng với Bàng, anh Tùng dùng gậy cao su đánh 2 cái vào vùng vai.

Sau đó, Bàng điều khiển xe máy đến nhà người quen nhậu. Khi đã có hơi men trong người, nam sinh nhớ lại chuyện bị bảo vệ đánh nên đã gọi điện kể lại toàn bộ sự việc cho Hồ Văn Bổng (cậu ruột Bàng). Nghe xong, Bổng rủ thêm Hồ Văn Mượng tìm đến Trường THPT Khâm Đức. Gặp anh Tùng, cả hai dùng gậy ba trắc và dao xông vào đánh tới tấp khiến anh Tùng tử vong. Chứng kiến cậu ruột và Mượng chém bảo vệ, Bàng không hề can ngăn.

Ngoài mức án nêu trên, 3 bị cáo phải bồi thường tổng số tiền hơn 180 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và cấp dưỡng hằng tháng cho 2 con anh Tùng đến năm 18 tuổi.

 

Va chạm với xe container, hai vợ chồng tử vong tại chỗ

Trên đường di chuyển từ Quảng Nam về quê Quảng Ngãi, chiếc xe máy của hai vợ chồng không may va chạm với xe container khiến cả hai tử vong tại chỗ.

 

Bi hài người đàn ông cả năm trời chịu đựng cảnh viêm phổi vì... mẩu xương heo

Trong suốt một năm bị mẩu xương heo án ngữ khí quản, ông Diễm liên tục tắc nghẽn đường thở và không thể làm các công việc nặng nhọc.

 

Trong một tuần, Quảng Nam xảy ra ba trận động đất

Trong vòng một tuần, ở hai huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện liên tiếp ba trận động đất.