Tưởng nhầm là khỉ thợ săn bắn chết một người

Thứ năm, 14/01/2021, 19:08 PM

Phát hiện đàn khỉ đang ngồi trên tảng đá cách đó 30m, Chầu dùng súng bắn về phía thú rừng. Tuy nhiên, khi lại gần, tay súng săn phát hiện một người đàn ông bị trúng đạn.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc

Ngày 14/1, thông tin từ Công an huyện Đắk Song cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Chầu (SN 1984, trú tại bon Jâng P'lây, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) để điều tra làm rõ về hành vi vô ý dẫn đến chết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, khoảng 16h ngày 8/1, Hoàng Văn Chầu đi vào rẫy thăm bẫy thú và săn bắn thú rừng.

Quá trình săn bắn, Chầu phát hiện có một đàn khỉ và một vật trông giống khỉ đang ngồi phía sau tảng đá cách khoảng 30m. Chầu đưa súng lên hướng về phía tảng đá, bóp cò.

Sau khi nổ súng, Chầu đi đến tảng đá để kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông bị trúng đạn nằm gục sau tảng đá, đầu chảy nhiều máu. Qua xác minh, người bị bắn là anh Lẩu Văn V. (SN 1981, trú tại xã Cư Knia, huyện Cư Jút).

Chầu cùng nhóm người đi cùng đưa anh V. đi cấp cứu nhưng trên đường đi thì phát hiện anh V. đã chết nên Chầu gọi điện báo người nhà nạn nhân biết, đồng thời đưa thi thể anh V. ra Quốc lộ 14. Đến đây thì người dân sinh sống khu vực gần đó trình báo với Công an huyện Đắk Song.

Kết quả xác minh ban đầu công an xác định, giữa Chầu và anh V. không có mâu thuẫn. Do Chầu nhầm tưởng tại vị trí đứng của anh V. có khỉ nên nổ súng về phía này, không ngờ nạn nhân trúng đạn, tử vong.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng bắn chết người vì tưởng nhầm là thú rừng trong lúc đi săn. Trước đó, thông tin từ Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cho biết, rạng sáng ngày 27/5, tại khu rừng gần mốc biên giới số 53, thuộc xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, ông Tráng A Vảng (58 tuổi) đã sử dụng súng kíp đi săn và bắn nhầm chính con trai mình khiến nạn nhân tử vong.

Nạn nhân là anh Tráng A S. (27 tuổi). Anh S. và bố cùng trú tại bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn.

Vào thời gian trên, hai bố con ông Vảng mỗi người vác một khẩu súng tự chế vào rừng săn thú. Trong lúc săn bắn, ông Vảng nhầm tưởng con trai là thú rừng nên đã bắn nhầm khiến anh S. tử vong.

Tại cơ quan công an, ông Vảng đã xác nhận sự việc trên là đúng. Khám nghiệm thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện có 2 viên đạn bi bằng chì găm trong cơ thể.

Công an huyện Nậm Pồ đã thu giữ 2 khẩu súng kíp, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 28/5, ông Mùa A Hòa, Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn, xác nhận sự việc đau lòng trên và cho hay, công an xã đã đưa ông Vảng về trụ sở xã để làm việc; lên rừng đưa thi thể anh S. về làm các thủ tục cần thiết.

Theo lời ông Vảng khai, hai bố con ông rủ nhau vào rừng đi săn, phân công mỗi người đi một hướng để tìm thú rừng. Đến khi anh S. quay về, ông Vảng tưởng là thú rừng nên đã bắn.

Ông Hòa cho biết thêm, trước đó vào năm 2018, trên địa bàn xã cũng xảy ra sự việc bắn nhầm tương tự.