Xã hội
02/12/2015 16:52Uống nước ngọt bị phồng rộp toàn thân cấp cứu nguy kịch
Uống nước ngọt bị phồng rộp toàn thân cấp cứu nguy kịch, nạn nhân là một bé gái, 11 tuổi, tên là Hồ Thị Kiều Anh. Sau khi được các bác sĩ điều trị bằng các loại thuốc chống dị ứng thì sức khỏe của bé gái đã dần tốt hơn và được xuất viện.
Uống nước ngọt bị phồng rộp toàn thân cấp cứu nguy kịch
Nạn nhân trong vụ việc là bé gái Hồ Thị Kiều Anh, 11 tuổi, ngụ tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Ninh.
Theo lời người nhà em Kiều Anh thì khoảng 2 tuần trước đây, bé gái này đã mua một chai nước ngọt để uống sau khi đi học về. Tuy nhiên chỉ hai tiếng sau khi uống thì trên cơ thể Kiều Anh xuất hiện nhiều vết phồng rộp như bị phỏng, mẩn đỏ nổi khắp toàn thân nên cha mẹ đã đưa em tới trạm y tế xã để cấp cứu.
Sau 2 ngày nằm tại đây, sức khỏe của Kiều Anh vẫn chưa được cải thiện, các vết đỏ mọc càng ngày càng nhiều nên gia đình đã đưa em lên Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch và chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và sau cùng là chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế.
Uống nước ngọt bị phồng rộp toàn thân cấp cứu nguy kịch
Một bác sĩ khoa nhi tổng hợp 2 của Trung tâm nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế, Bác sĩ Nguyễn Hữu Sơn, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Kiều Anh cho hay bệnh viện tiếp nhận em trong tình trạng toàn bộ cơ thể của Kiều Anh bị phồng rộp da toàn thân, những vết rộp bị loét miệng, khó thở, sốt cao.
Sau khi khám và xét nghiệm thì bác sĩ cho biết bệnh nhân này mắc hội chứng hoại tử thượng bì nhiễm độc Lyell và tác nhân gây dị ứng được cho là do loại nước ngọt em đã uống trước đó.
Các bác sĩ cũng cho hay nếu gia đình không kịp thời cho bệnh nhân đi điều trị thì có nguy cơ tử vong rất cao. Hiện tại tình hình sức khỏe Kiều Anh đang dần ổn định và đã xuất viện sau khi được tiêm vào tĩnh mạch và bôi ngoài da những loại thuốc chống dị ứng.
Trước đó tại phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Định, một bé trai lại uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh vào chiều ngày 13/11.
Uống nước ngọt bị phồng rộp toàn thân cấp cứu nguy kịch và vụ việc tương tự
Bé trai xấu số đó là Nguyễn Quang Huy, 3 tuổi, con của chị Trần Thị Ngọc Huyền.
Được biết, chị Huyền đã đổ nước tẩy rửa vào vỏ chai trà xanh nên bà ngoại cháu Huy không biết, đã để chai nước đó vào tủ lạnh.
Còn Huy thì sau khi chơi xong khát nước đã vào tủ lạnh tìm nước uống. Sau khi uống ngụm đầu tiên thì Huy thấy khó chịu, đã phun ra luôn nhưng chỉ 10 phút sau, cháu đã bị đau bụng dữ dội và tử vong trên đường đi cấp cứu.
-
Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh
-
Bé trai 3 tuổi chết vì ngã xuống mương nước trước nhà ở Diễn Thịnh Diễn Châu
-
Bé trai chết vì vừa sạc điện thoại vừa chơi game ở Bình Trị Đông A quận Bình Tân
-
Bé trai bị chó cắn nát mặt tại Củ Chi TP. HCM
-
Bé trai bị chấn thương sọ não ở điểm giữ trẻ tại Cái Răng Cần Thơ

