Xã hội
10/09/2015 16:43Vay nóng 200 triệu mất nhà 10 tỷ ở Nghi Tàm Hà Nội
Vay nóng 200 triệu mất nhà 10 tỷ ở Nghi Tàm Hà Nội là sự việc xảy ra mới đây. Nạn nhân là ông Vũ Duy Hà, vì nhẹ dạ cả tin mà đã mất mảnh đất 50m2 của mình.
Vay nóng 200 triệu mất nhà 10 tỷ ở Nghi Tàm Hà Nội là sự việc của ông Vũ Duy Hà (56 tuổi, ở Nghi Tàm, Hà Nội). Theo thông tin của cơ quan điều tra, ông Hà là chủ sở hữu của một mảnh đất có diện tích 50m2 trên đường Nghi Tàm, mảnh đất này đã có từ lâu đời và do cha mẹ ông Hà để lại.
Nếu tính theo giá thị trường, mảnh đất này của ông Hà trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Vợ chồng ông Hà mới chỉ xây một căn nhà cấp 4 trên mảnh đất này để ở và bán nước chè sinh sống.
Vay nóng 200 triệu mất nhà 10 tỷ ở Nghi Tàm Hà Nội là do sự nhẹ dạ cả tin của vợ chồng ông Vũ Duy Hà
Sự việc vay nóng 200 triệu mất nhà 10 tỷ ở Nghi Tàm Hà Nội bắt đầu khi vào năm 2012, có một người quen của ông Hà, tên là Sơn có gặp ông Hà và cho vợ chồng ông Hà vay 200 triệu để sửa sang lại nhà và lấy lãi với mức chỉ 1,2%/tháng.
Sau một hồi thuyết phục, ông Hà đã đồng ý vay tiền từ Sơn và được Sơn đưa đến gặp Nguyễn Thị Hồng Nhung, tự xưng là Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm CFA.
Không chỉ có vậy, việc vay nóng 200 triệu mất nhà 10 tỷ ở Nghi Tàm Hà Nội cũng là do ông Hà đã đặt bút kí vào bản hợp đồng vay vốn do Sơn đã thảo từ trước. Và đặc biệt, ông Sơn đã đưa sổ đỏ của mảnh đất 50m2 của mình cho Nhung để làm vật thế chấp vay 200 triệu đồng.
Theo đó, ông Hà mỗi tháng sẽ trả cho Nhung 2,4 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, sẽ không có gì bất thường và ông Hà cũng sẽ không bao giờ biết việc vay nóng 200 triệu mất nhà 10 tỷ ở Nghi Tàm Hà Nội của mình khi sau 10 tháng vay tiền, một cán bộ ngân hàng đã đến gặp và nói chuyện với vợ chồng ông Hà.
Vay nóng 200 triệu mất nhà 10 tỷ ở Nghi Tàm Hà Nội không phải là trường hợp duy nhất bị lừa bởi tín dụng đen
Cán bộ ngân hàng cho biết, ông Hà đã sang tên sổ đỏ cho Nguyễn Thị Hồng Nhung và Nhung đã mang sổ đỏ của nhà ông đi vay 4,9 tỷ ở ngân hàng cách đây 9 tháng. Khi biết điều này, ông Hà đã khá sốc.
Tuy nhiên, vì không có khả năng trả nợ, nên ngân hàng đã tiến hành việc tới nhà ông Hà để xem xét cũng như quyết định phát mãi.
Khi biết mình đã vay nóng 200 triệu mất nhà 10 tỷ ở Nghi Tàm Hà Nội, ông Hà tìm đến cơ quan chức năng mong được giải quyết thì biết Nhung đã trốn. Ông Hà đã mang đơn khiếu nại nhiều nơi trong suốt 2 năm nay nhưng chưa có kết quả.
Tuy nhiên, trường hợp vay nóng 200 triệu mất nhà 10 tỷ ở Nghi Tàm Hà Nội của gia đình ông Hà không phải là duy nhất. Khá nhiều nạn nhân của "tín dụng đen" đã vô cùng sốc và hoang mang. Tuy nhiên, hầu hết những nạn nhân này đều không có cách nào lấy lại đất đã mất.
Như trường hợp vay nóng 200 triệu mất nhà 10 tỷ ở Nghi Tàm Hà Nội, hầu hết các đối tượng lừa đảo đều lợi dụng lòng tin của người dân, đặc biệt là những người dân có đất, khiến cuộc sống của họ trở nên khốn đốn.
Vay nóng 200 triệu mất nhà 10 tỷ ở Nghi Tàm Hà Nội là một trường hợp điển hình của "tín dụng đen". Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã có tất cả 49.000 vụ tín dụng đen bị phát hiện, với tổng số tiền thiệt hại gần 5.500 tỷ đồng chỉ từ năm 2010.
