VIDEO: Kinh hãi xe khách giành khách, chèn ép nhau trên quốc lộ 1A

Thứ ba, 18/08/2020, 09:01 AM

Vụ việc tài xế xe khách 36B-022.66 của nhà xe Liên Hội (Thanh Hóa) đánh võng, chèn ép xe khách 38B-006.18 của nhà xe Phú Quý (Hà Tĩnh) trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) gây xôn xao cộng đồng mạng.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 xe khách chèn ép trên quốc lộ 1A khiến nhiều người bức xúc. 

Theo nội dung clip, xe khách 38B - 006.18 của nhà xe Phú Quý khi đi đến địa phận Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) bị xe khách BKS 36B - 022.66 của nhà xe Liên Hội chèn ép, đánh võng ngay phía trước đầu xe với mục đích không cho vượt. Hành động chèn ép này liên tục xảy ra trên đoạn đường dài. Sau đó, lái xe của nhà xe Phú Quý buộc phải dừng xe lại.

Sau khi theo dõi đoạn clip, nhiều người bày tỏ bức xúc vì thái độ xem thường pháp luật, xem thường tính mạng hành khách của tài xế xe khách của nhà xe Liên Hội.

Liên quan đến vụ việc tài xế xe khách 36B-022.66 của nhà xe Liên Hội (Thanh Hóa) đánh võng, chèn ép xe khách 38B-006.18 của nhà xe Phú Quý (Hà Tĩnh) trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), ngày 17/8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Thanh Hóa cho biết đang vào cuộc xác minh.

"Sau khi xem clip, chúng tôi thấy quá phản cảm. Hiện tôi đã cho anh em vào cuộc xác minh xem vị trí xảy ra vụ việc trên là ở địa bàn nào. Nếu đúng trên địa bàn chúng tôi quản lý thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định", Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT Công an Thanh Hóa nói.

Là chủ xe khách 38B-006.18 bị chèn ép, ông Lê Hồng Quý, Giám đốc công ty Phú Quý (Hà Tĩnh) cho biết: "Sự việc xảy ra cách đây 1 tuần, khi đó khoảng 13h khi xe khách chúng tôi đi trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) thì bất ngờ bị xe khách 36B - 022.66 đánh võng, chèn ép không cho vượt. Chúng tôi cũng không hiểu lý do vì sao họ lại chèn ép như vậy. Rất nhiều hành khách đi trên xe chúng tôi bức xúc trước hành động trên". 

Phân trần về hành vi của tài xế, bà Hoàng Thị Liên, chủ nhà xe Liên Hội (Thanh Hóa) - đơn vị có chiếc xe được cho là đã đánh võng, chèn ép xe Phú Quý cho biết: "Hôm đó tôi có đi trên xe, khi tôi đang ngủ thì nghe ồn ào. Tôi dậy thì thấy phía trước xe chúng tôi có nhiều xe container đi phía trước, xe chúng tôi luồn lách để vượt lên. Tuy nhiên, đúng lúc đó, có xe khách khác (xe Phú Quý, Hà Tĩnh) đi phía sau cũng cố tình muốn vượt lên, trong khi đường rất chật hẹp. Thực sự chúng tôi không có hằn thù, không va chạm, cãi nhau với họ bao giờ.

Sau sự việc tôi cũng đã nhắc nhở nhắc tài xế của chúng tôi là đi trên đường phải nhường nhịn nhau. Vì lỡ may có việc gì xảy ra thì hai nhà xe sẽ liên lụy và phức tạp".

Bài liên quan