Theo tờ NPR (Mỹ), ngày 17/1, hai thanh thiếu niên đang chới với khi bị sóng cuốn ra biển đã được một máy bay không người lái cứu ở Australia. Đây cũng là nhiệm vụ cứu hộ đầu tiên trong chương trình dùng máy bay không người lái để cứu hộ ở Australia.
video-may-bay-khong-nguoi-lai-cuu-song-2-nguoi-choi-voi-giua-bien
Hai thanh thiếu niên suýt chết khi bị sóng cuốn ra biển.

Sự việc xảy ra vào ngày 17/1 ở New South Wales, Australia. Một người đi dạo trên bãi biển đã nhìn thấy 2 thanh thiếu niên, 15 và 17 tuổi, đang chới với do bị sóng cuốn xa ra biển. Ông đã báo cho các nhân viên cứu hộ, những người đang được huấn luyện để sử dụng máy bay không người lái cho công tác cứu hộ.

Giám sát viên cứu hộ Jai Sheridan đã đưa máy bay không người lái Little Ripper tới chỗ 2 thanh thiếu niên đang gặp nạn ở cách bờ biển khoảng 700 mét. Chỉ trong vòng 70 giây sau đó, chiếc máy bay đã tới nơi và thả phao cứu hộ xuống. Hai thanh thiếu niên đã ôm phao bơi để về bờ.

Ông Sheridan cho hay, thời gian máy bay không người lái từ địa điểm xuất phát đến khi thả được phao xuống chỉ mất khoảng 1 tới 2 phút, trong khi các nhân viên cứu hộ sẽ phải mất nhiều hơn khoảng vài phút, gấp 3 thời gian đó.

Ông John Barilaro, quyền Thủ hiến của tiểu bang New South Wales gọi đó là một cuộc giải cứu lịch sử.

 

Video: Lính cứu hỏa đỡ em bé được ném từ tầng 3 xuống

Đoạn video được tờ Guardian đăng tải cho thấy, trong lúc nguy cấp vì hỏa hoạn, một lính cứu hỏa ở DeKalb, Georgia, Mỹ đã đỡ một em bé được ném từ tầng 3 xuống.