Sau những trận đòi thừa sống thiếu chết suốt 2 năm qua, cháu Kh. vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại những lần bị bố và mẹ kế đánh đập khiến nhiều người rớt nước mắt.

a_wxbj.jpg
Trong vòng tay ông Tuấn (ông trẻ cháu Kh.) cháu Kh. vẫn sợ hãi khi nhớ lại những trận đòn của bố và mẹ kế.

Sau khoảng gần 2 năm ở cùng bố đẻ và mẹ kế, cháu T.G.K. (10 tuổi) liên tục bị bạo hành bằng những trận đòn roi khủng khiếp. Không thể chịu đựng được nữa, ngày 5/12, lợi dụng lúc sơ hở, cháu K đã trốn về nhà ông bà nội cầu cứu. 

Sau khi thấy cháu có nhiều thương tích trên người, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng đồng thời đưa K. đi kiểm tra sức khỏe và tâm lý. Ban đầu, phát hiện trên cơ thể K. có nhiều vết thương, xương sườn gãy và bị rạn sọ não.

Ngày 7/12, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết tiếp đơn vị đang tục điều tra, làm rõ vụ bé trai 10 tuổi bị bố đẻ là anh Trần Hoài Nam (SN 1983) và mẹ kế tên Trinh bạo hành.

Sau khi được công an quận Cầu Giấy mời lên làm việc, tại đây cả bố đẻ và mẹ kế của cháu Gia  Kh. đều thừa nhận hành vi đánh đập con.

 

Phố Hà Nội bị 'chìm' trong biển quảng cáo khổng lồ, không chỉ xấu xí mà còn nguy hiểm đến tính mạng

Qua kiểm tra, Sở VHTT Hà Nội phát hiện Samsung là một trong những đơn vị có nhiều biển quảng cáo vi phạm quy định nhất, Sở sẽ tiến hành xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.