Việt kiều từ Campuchia về chịu tang cha khiến gần 190 người phải đi cách ly

Thứ ba, 14/04/2020, 14:08 PM

Gần 190 người dân huyện Hoài Ân (Bình Định) phải cách ly do dự đám tang có người trở về từ Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (phải) kiểm tra một khu cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 ở thị xã An Nhơn. Ảnh: H.Trong.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (phải) kiểm tra một khu cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 ở thị xã An Nhơn. Ảnh: H.Trong.

Thông tin đến báo chí, lãnh đạo huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biết, gần 190 người dân địa phương buộc phải cách ly giám sát y tế tại nhà sau khi dự đám tang cha của anh N.H.T., Việt kiều Campuchia.

Theo vị Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, anh T. đã được đưa vào khu cách ly tập trung tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

"Anh T. từ Campuchia về nước qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) theo quy định phải cách ly tập trung. Khi về chịu tang cha, người dân mới điện thoại báo chính quyền về trường hợp Việt kiều Campuchia này", ông Long nói với zing.

Kết quả xét nghiệm lần thứ nhất đối với Việt kiều Campuchia này là âm tính. Lần 2 đang chờ kết quả.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân nêu vấn đề, Chỉ thị 16 của Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nhưng không hiểu vì sao anh T. lại “lọt” được từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi đi từ ga Sài Gòn về quê.

Theo Sở Y tế Bình Định, công an đã nắm thông tin về việc anh T. từ Campuchia về Bình Định chịu tang cha nhưng không khai báo y tế. Sau thời gian anh này hết cách ly tập trung, công an sẽ điều tra làm rõ vụ việc.

Vài ngày trước, anh T. đã viết “tâm thư” đăng trên trang Facebook cá nhân, gửi lời xin lỗi cộng đồng về việc mình từ Campuchia về nước chịu tang cha giữa dịch Covid-19. Thời điểm đăng dòng xin lỗi này, anh T. đang ở khu cách ly tập trung của tỉnh Bình Định.

“Trước khi quyết định về nhà chịu tang cha, mình cũng đã suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều. Hay tin cha mất ngày 4/4, với tư cách là một người con trưởng trong gia đình, mình lập tức muốn ào về ngay nhưng vì tình hình dịch bênh nên mình cũng kiềm chế và đắn đo suy nghĩ rất nhiều”, nam Việt kiều 25 tuổi viết.

Theo trình bày của anh T. bản thân đã thực hiện cách ly tại nhà ở văn phòng làm việc tại Campuchia từ ngày 7/3 đến 5/4. Thấy sức khoẻ không có triệu chứng bất thường nên anh quyết định về quê chịu tang cha. Trên đường đi, anh chủ động không đi xe khách đông người mà thuê ô tô 4 chỗ về đến TP HCM, lưu trú khách sạn một đêm, sau đó ra ga đi tàu lửa về quê nhà.

Theo xác minh của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Hoài Ân, ngày 5/4, anh T. khai từ Campuchia về cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi về TP HCM. Tối 6/4, anh lên tàu SE4 về ga Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) và có mặt tại nhà lúc 9h ngày 7/4 để lo tang cho cha.

Do anh T. về từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 nên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định có quyết định đưa anh T. đi cách ly tập trung vào ngày 9/4 tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Định (ở huyện Phù Cát).

Bài liên quan