Thể thao
01/02/2022 07:40Việt Nam vs Trung Quốc, 19h00 ngày 1/2, vòng loại World Cup 2022: Quà mừng năm mới
Nhận định Việt Nam vs Trung Quốc, 19h00 ngày 1/2/2021 (mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022), vòng loại World Cup 2022
Nhận định Việt Nam vs Trung Quốc, 19h00 ngày 1/2/2021 (mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022), vòng loại World Cup 2022
Cách đây ít ngày, Việt Nam đã phải hứng chịu thất bại nặng nề nhất dưới thời HLV Park Hang Seo, khi bị Australia vùi dập 4 bàn không gỡ. Với trận thua này, cánh cửa đến với World Cup 2022 của Việt Nam đã chính thức đóng lại. Tuy nhiên, đó chẳng phải vấn đề quá nghiêm trọng, bởi thầy Park cùng các học trò vốn đã xác định tư tưởng tham dự vòng loại thứ 3 với mục tiêu cọ xát và học hỏi. Trở về tổ ấm Mỹ Đình để tiếp đón Trung Quốc, binh đoàn Rồng vàng hạ quyết tâm giành lấy điểm số đầu tiên.
Đó là mục tiêu hoàn toàn khả thi, nếu nhìn lại những gì mà Việt Nam đã thể hiện trong trận lượt đi. Số liệu thống kê không hề biết nói dối, khi Việt Nam đã thi đấu ngang ngửa với Trung Quốc, thậm chí có nhiều thời điểm khiến cho người hàng xóm phải chống đỡ vất vả. Trong 90 phút tranh tài, Việt Nam kiểm soát bóng 51%, tung ra 13 pha dứt điểm (5 đi trúng đích) và phải đối mặt 12 lần oanh tạc cầu môn đến từ Trung Quốc (4 đi trúng đích). Nhìn chung, sự khác biệt giữa 2 đội có lẽ chỉ nằm ở Wu Lei, ngôi sao đang thi đấu tại La Liga trong màu áo Espanyol đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trong đó pha lập công mang về 3 điểm cho Trung Quốc được thực hiện ở phút 90+5.

So với trận lượt đi, lực lượng của Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo đã quyết định làm mới đội hình bằng vô số những nhân tố bí ẩn như Tuấn Hải, Văn Xuân, Xuân Mạnh. Ngoài ra, Việt Nam còn chào đón sự trở lại của Hùng Dũng, người được Ban huấn luyện lựa chọn trở thành đội trưởng mới thay cho Ngọc Hải. Ở trận thua Australia mới đây, có thể thấy HLV Park Hang Seo đã không đặt nặng vấn đề kết quả mà chủ yếu hướng đến việc thử nghiệm đội hình. Sau 45 phút đầu tiên thi đấu chuệch choạc, những sự thay đổi người trong hiệp 2 đã giúp Việt Nam có màn trình diễn đầy hứa hẹn. Nếu chắt chiu cơ hội tốt hơn, Việt Nam ít nhất cũng đã có được 1 bàn thắng danh dự trước đội bóng xứ sở chuột túi. Với điểm tựa Mỹ Đình cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ 2 vạn khán giả, Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp đón Trung Quốc thật "nồng hậu".
Phía bên kia chiến tuyến, Trung Quốc sau khởi đầu thảm họa đã thi đấu tiến bộ hơn. Nhưng ngoại trừ trận hòa đáng khen trước Australia, Trung Quốc vẫn thường xuyên gây thất vọng. Hệ quả là HLV Tie Li đã đệ đơn từ chức để nhường chỗ cho người đồng hương Xiaopeng Li. Ở trận đầu tiên dưới triều đại mới, Trung Quốc đã phải hứng chịu thất bại 2-0 trước Nhật Bản. Thua Nhật Bản không phải điều gì quá to tát, tuy nhiên lối chơi mà Trung Quốc thể hiện thực sự kém cỏi, khi họ hoàn toàn chịu trận. Trong 90 phút làm khách tại đất nước mặt trời mọc, Trung Quốc chỉ kiểm soát bóng 37%, tung ra được 1 cú sút không trúng đích và phải đối mặt 16 lần hãm thành đến từ Nhật Bản (6 đi trúng đích). Sau thất bại trước Nhật Bản, tổng số bàn thua ở vòng loại thứ 3 của Trung Quốc đã được nâng lên con số 13, chỉ hơn Việt Nam 3 bàn thua. Khi mà lối chơi "công làm thủ phá" đã thành thói quen, e rằng Trung Quốc khó lòng khuất phục được một Việt Nam đang cực kỳ khát điểm. Đặt cửa Việt Nam được chấp 0.5 full time mới là sự lựa chọn khôn ngoan.
Về lý thuyết, Trung Quốc mạnh hơn tuyển Việt Nam nhưng trình độ không hề có khoảng cách lớn như Úc, Nhật Bản. Nếu chơi đúng với tinh thần quyết thắng để làm quà cho người hâm mộ thì thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành 3 điểm trước Trung Quốc.
Năm mới, khởi đầu mới và hướng đến các cột mốc mới. Tin rằng tuyển Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc vào 19h tối nay.
Đội hình ra sân Việt Nam vs Trung Quốc
Việt Nam: Tấn Trường, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Thành Chung, Hồng Duy, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Thanh, Quang Hải, Văn Đức, Tuấn Hải.
Trung Quốc: Junling Yan, Zheng Zheng, Chenjie Zhu, Browning, Linpeng Zhang, Shenchao Wang, Xin Xu, Junmin Hao, Xi Wu, Lei Wu, Yuning Zhang.