Virus Corona đang ‘vùi dập’ Vũ Hán ra sao?

Thứ hai, 03/02/2020, 14:30 PM

Ốm cũng phải đi bộ đến bệnh viện, xếp hàng dài chờ khám, chờ nhiều ngày để được làm xét nghiệm, được nhập viện điều trị đã là may mắn - đó là những gì đang xảy ra ở Vũ Hán, Trung Quốc, tâm của vụ dịch chủng virus Corona mới.

Bệnh nhân chờ khám bệnh tại một bệnh viện ở Vũ Hán, trung tâm của vụ dịch chủng virus Corona mới.

Bệnh nhân chờ khám bệnh tại một bệnh viện ở Vũ Hán, trung tâm của vụ dịch chủng virus Corona mới.

Tờ New York Times ngày 2/2 dẫn lời những người dân sống ở Vũ Hán, trung tâm của dịch virus Corona, cho biết vì quá tải nên nhiều người bị bệnh gần như không thể có được sự chăm sóc mà họ cần, thậm chí còn chật vật để được thăm khám.

Mệt mỏi và bị sốt, An Jianhua, 67 tuổi, bị các bác sĩ nghi ngờ mắc chủng virus Corona ở Vũ Hán, nhưng vẫn phải xếp hàng chờ 7 tiếng đồng hồ ở bên ngoài bệnh viện trong thời tiết lạnh giá với hy vọng được làm xét nghiệm.

Bà cần được chẩn đoán chính thức từ bệnh viện để đủ điều kiện điều trị. Tuy nhiên, bệnh viện đó đang quá tải. Cuối cùng, thay vì được làm xét nghiệm, bà chỉ được truyền tĩnh mạch để hạ sốt.

Sau đó, bà đã tự cách ly tại nhà. Bà và con trai He Jun, cũng đang bị ốm, ăn riêng, đeo khẩu trang ở nhà và liên tục khử trùng căn hộ của họ. Sức khỏe của bà An đang suy giảm nhanh chóng và thậm chí việc giữ cho cơ thể không mất nước cũng đã rất khó khăn.

“Tôi không thể để mẹ tôi chết ở nhà. Mỗi ngày tôi muốn khóc, nhưng khi tôi khóc thì không có nước mắt. Không có hy vọng”, He Jun nói.

Khi các quốc gia chạy đua để đối phó với một ổ dịch bắt đầu lan rộng khắp thế giới, gây ra sự hoảng loạn và phá vỡ nền kinh tế toàn cầu, cư dân Vũ Hán đang tiến hành một trận chiến hàng ngày để sống sót khi thành phố khoảng 11 triệu dân này đã có hơn 4.100 người mắc bệnh và 224 tử vong (chiếm phần lớn trên số 361 ca tử vong tính đến hết ngày 2/2).

Việc thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm virus Corona và nhân viên y tế đang cản trở việc chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân.

Việc thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm virus Corona và nhân viên y tế đang cản trở việc chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân.

Thành phố đã bị phong tỏa, hầu hết các phương tiện giao thông công cộng và xe hơi tư nhân bị cấm đi trên đường phố trong một nỗ lực để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

Trong khi đó, New York Times đưa tin, nhiều bác sĩ cho biết có tình trạng thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm và nhiều vật tư y tế khác. Họ không rõ tại sao lại không được cung cấp thêm.

Lệnh cấm các phương tiện giao thông có nghĩa là một số cư dân phải đi bộ hàng giờ để đến bệnh viện, một thách thức lớn với những người đang bị bệnh. Những hàng dài người xếp hàng bên ngoài bệnh viện để xét nghiệm và điều trị cho thấy dịch bệnh đang lan rộng.

Nhiều cư dân cho biết họ rất khó gọi xe cứu thương. Trong những ngày gần đây, một số người nói đã gọi xe cứu thương nhưng chỉ được thông báo rằng có hàng trăm người đang chờ xếp hàng đến lượt.

Những người có thể đến được bệnh viện cũng mệt mỏi khi phải ngồi nhiều giờ trong phòng chờ, nơi mầm bệnh dễ lây lan. Cuối cùng, vì quá tải nên nhiều người bị cho quay về nhà và tự cách ly. Điều này có khả năng gây ra sự bùng phát khi những người có thể đã có bệnh hoặc nhiễm bệnh khi đi khám trở lại gia đình của họ.

Nhiều bác sĩ và người dânđặt hy vọng vào hai bệnh viện dành để điều trị chủng virus Corona mới mà Trung Quốc đang chạy đua xây dựng ở Vũ Hán, dự kiến sẽ mở cửa ngày 3/2. Chính phủ cho biết 1.400 nhân viên quân y sẽ được triển khai để làm việc ở đó, bổ sung cho sự thiếu hụt các chuyên gia y tế chống lại dịch bệnh.

Hôm 2/2, các quan chức thành phố đã công bố kế hoạch thiết lập các trạm kiểm dịch xung quanh Vũ Hán cho những người có triệu chứng viêm phổi và tiếp xúc gần gũi với các bệnh nhân nhiễm chủng virus Corona mới.

Nhiều người dân đang cho rằng, số người nhiễm còn nhiều hơn so với các con số chính thức.

Được chẩn đoán và điều trị đã là may mắn

“Tình huống mà chúng tôi thấy còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì đã được báo cáo chính thức”, ông Long Jian, 32 tuổi, có bố đang điều trị virus Corona, nói tại một bệnh viện.

merlin_168078303_a91541f4-8d86-4298-a707-8569cb1a0beb-superJumbo

Ông Long cho biết cha ông đã phải đến 6 bệnh viện và chờ 7 ngày để được xét nghiệm virus Corona. Cách Long Jian vài bước chân là những chiếc giường nằm dọc hai bên hành lang hẹp trong phòng cấp cứu. 

“Những người có thể được chẩn đoán và điều trị là những người may mắn. Trong khu phố của chúng tôi, nhiều người không được chẩn đoán đã chết tại nhà”, Long cho hay.

Để được điều trị virus Corona trong bệnh viện, bệnh nhân cần phải trải qua nhiều vòng.

Theo hướng dẫn chính thức, bệnh nhân được khuyến khích đến bệnh viện địa phương trước để đánh giá ban đầu và đôi khi được kê đơn thuốc. Sau đó, bệnh nhân sẽ thông báo diễn biến sức khỏe cho ủy ban khu phố, những người chịu trách nhiệm liên lạc với các bệnh viện và điều phối các nguồn lực cho các hộ gia đình trong khu vực của họ. Có khoảng 1.000 ủy ban khu phố ở Vũ Hán.

Theo một thông báo ngày 24/1 của các quan chức thành phố, bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ thường được yêu cầu về nhà và tự cách ly. Những người có các triệu chứng nghiêm trọng hơn được các ủy ban khu phố đánh dấu. Sau đó, người bệnh được sắp xếp để được vận chuyển bằng xe cứu thương đến một trong 20 bệnh viện được chỉ định để điều trị virus Corona ở Vũ Hán.

Tuy nhiên, trong thực tế, bệnh nhân và người thân của họ nói rằng quá trình này mất quá nhiều thời gian và đó là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng.

Amy Hu cho biết người mẹ 64 tuổi của bà đã đến viện sau khi bị sốt, ho, khó thở và tiêu chảy khoảng 10 ngày trước. Dựa trên đánh giá ban đầu, bác sĩ đã nói với mẹ của cô Hu rằng bà đã nhiễm virus Corona. Nhưng chưa thể làm xét nghiệm cần thiết để xác nhận chẩn đoán vì quá tải.

Nếu không có xét nghiệm, mẹ cô không thể nhập viện. Kể từ đó, Hu cho biết, họ đã ở nhà để chờ thông báo được xét nghiệm từ bệnh viện. Trong những ngày gần đây, cô Hu, người đã đến thăm cha mẹ của mình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đã tự phòng bệnh bằng cách thuê nhà nghỉ cho mình và hai con.

Bài liên quan