Vợ chồng đại gia Dũng lò vôi: Sẵn sàng chia nửa tài sản nếu Võ Hoàng Yên chữa được bệnh

Thứ tư, 17/03/2021, 06:36 AM

Trả lời tại buổi "gặp gỡ báo chí và truyền thông" về ồn ào với ông Võ Hoàng Yên, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" nói, chỉ muốn lột trần bản chất lừa đảo của một "thần y" dởm.

Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' tổ chức gặp gỡ báo chí và truyền thông để nói lời cuối cùng xung quanh ồn ào về 'thần y' Võ Hoàng Yên. (Ảnh: Internet).

Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tổ chức gặp gỡ báo chí và truyền thông để nói lời cuối cùng xung quanh ồn ào về "thần y" Võ Hoàng Yên. (Ảnh: Internet).

Buổi "gặp gỡ báo chí và truyền thông" tại khu du lịch Đại Nam do vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" tổ chức diễn ra chiều 16/3, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Lần nói cuối cùng của vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" về ông Võ Hoàng Yên

Bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng "lò vôi" khẳng định đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của mình liên quan đến vụ tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ đại gia cho hay, từ sau khi xảy ra lùm xùm kiện tụng, bà đã tiếp đến 200 phóng viên các cơ quan báo chí và hàng trăm người khác để hỏi những thông tin liên quan.

Đến tham dự sự kiện được tổ chức tại khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) có hàng trăm YouTuber từ nhiều nơi và các phóng viên các báo, đài.

Ngoài ra, từ bên trong khán phòng và ngoài các lối vào đề có lực lượng an ninh thuộc công an, dân phòng, dân quân địa phương. Hàng loạt kênh YouTube, facebook trong đó có kênh của bà Nguyễn Phương Hằng phát trực tiếp cuộc nói chuyện từ một phía của vợ chồng ông bà chủ khu du lịch Đại Nam.

Tố bị giang hồ gây áp lực

Cuộc gặp gỡ của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng tiếp tục diễn ra với nội dung xoay quanh những cáo buộc ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, đồng thời nói rằng thời gian qua, ông Yên đã cho giang hồ gây áp lực. Dù vậy, bà Hằng không đưa ra các bằng chứng để chứng minh ông Yên có hành vi giang hồ.

Vợ chồng đại gia Dũng lò vôi tiếp tục 'thách' ông Võ Hoàng Yên chữa khỏi bệnh cho người dân.

Vợ chồng đại gia Dũng lò vôi tiếp tục "thách" ông Võ Hoàng Yên chữa khỏi bệnh cho người dân.

“Từ nay, mọi chuyện cứ để cơ quan chức năng giải quyết và tôi lo chuyện làm ăn”, bà Hằng nói. Cũng theo bà Hằng, sở dĩ có cuộc nói chuyện hôm nay là để kết thúc, tạm khép lại vụ việc có liên quan với ông Yên. Kể từ đây, bà Hằng sẽ dành thời gian chuyên tâm lo chuyện làm ăn.

Chỉ muốn lột trần bộ mặt thần y 'dởm'

Đáng chú ý, có một câu hỏi đã được đặt ra tại buổi gặp gỡ: "Có thông tin cho rằng do hợp tác làm ăn không thành công nên vợ chồng ông Dũng đã tố cáo ông Yên?"

Ông Huỳnh Uy Dũng sau đó trả lời, ông chỉ làm việc độc lập, chưa bao giờ hợp tác với ai. Vợ chồng ông chỉ muốn lột trần bản chất lừa đảo của một "thần y" dởm.

Theo báo Giao thông, ông Dũng nói, trước đây khi Công ty Đại Nam bán đất khu dân cư tại huyện Chơn Thành, Bình Phước, ông Võ Hoàng Yên có đăng ký mua nền đất với giá ưu đãi để lấy kinh phí chữa bệnh. Tuy nhiên, sau đó việc mua bán bị hủy và ông Dũng đã thu hồi các bất động sản dự định giao cho ông Yên.

"Tôi và anh Dũng đã từng tin, từng rất quý ông Yên thế nên mọi khó khăn mà ông Yên gặp phải chúng tôi đều giúp đỡ. Nhưng lòng tin của chúng tôi đã đặt lầm chỗ. Chúng tôi không thể tin rằng, ông Yên có thể lừa tôi và anh Dũng cùng tất cả mọi người một cách có bài bản và trắng trợn đến vậy", báo Pháp luật TP HCM dẫn lời bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" nói tại cuộc họp.

Bà Hằng cũng nói: "Qua 2 tuần liên tục vạch trần sự thật về lương y Võ Hoàng Yên, đến nay, tôi muốn công bố cho cộng đồng biết tôi sẽ không lấy lại số tiền 200 tỷ đồng mà ông Yên đã lừa đảo chiếm đoạt của tôi. Bởi tôi muốn dành 200 tỷ đồng mà ông Yên tính trả lại tôi để trả lại hết cho những người nghèo khổ đã từng bị ông Yên lừa đảo trong suốt thời gian qua.

Ngoài ra, nếu ông Yên chứng minh được mình chữa khỏi bệnh câm điếc, bướu cổ… cho các bệnh nhân người nghèo thì vợ chồng tôi sẽ chia 1/2 tài sản cho ông Yên".