Xã hội
17/08/2015 09:31Vợ chồng Đình Cường-Ánh Dương trong Điều ước thứ 7 là minh chứng cho tình yêu bất diệt
Vợ chồng Đình Cường–Ánh Dương trong Điều ước thứ 7 với một đám cưới hạnh phúc sau mười năm chung sống và cô con gái xinh như thiên thần đã khiến nhiều người rơi nước mắt.
Vợ chồng Đình Cường-Ánh Dương trong Điều ước thứ 7 là một minh chứng thuyết phục cho tình yêu vĩnh cửu và vượt qua bao sóng gió. Điều ước thứ 7 lại một lần nữa khiến khán giả xúc động với những chuyện tình như cổ tích và tiếp thêm niềm tin vào tình yêu cho những mảnh đời bất hạnh.
Vợ chồng Đình Cường-Ánh Dương trong Điều ước thứ 7 là một minh chứng thuyết phục cho tình yêu vĩnh cửu
Khi nhắc tới tình yêu của anh Cường và chị Ánh Dương thì người ta không thể không nhắc đến tình yêu giữa chàng trai nghèo và cô gái với đôi mắt mù đã vượt qua bao lời dị nghị để được ở bên nhau.
Vợ chồng Đình Cường-Ánh Dương trong Điều ước thứ 7 và cuộc đời bất hạnh của cô gái bị người yêu cũ tạt axit
Nhìn vào hình ảnh cô gái mang tên Ánh Dương kia, ít người biết rằng chị từng có một nhan sắc ngọt ngào, một gái cũng mang trong mình nhiều hoài bão ước mơ. Cái tên Ánh Dương cũng là cha mẹ đặt cho chị với mong ước con gái mình lúc nào cũng rạng ngời, rực rỡ như ánh mặt trời.
Trong tình yêu của cha mẹ, Ánh Dương cũng như bao cô gái xuân thì khác, lớn lên yêu đời và giàu sức sống. Chị cũng có một quãng thời gian đẹp nhất của người con gái bên tình yêu đầu ngọt ngào và say đắm.
Vợ chồng Đình Cường-Ánh Dương trong Điều ước thứ 7 và cuộc đời bất hạnh của cô gái bị người yêu cũ tạt axit
Rồi hạnh phúc trọn vẹn hơn khi Ánh Dương đạt được ước mơ trở thành cô giáo khi đỗ vào trường Đại học sư phạm Thanh Hóa, khoa Tiếng Anh. Những tưởng cuộc sống của chị sẽ lại đầy màu sắc và rạng ngời như chính cái tên Ánh Dương nhưng bi kịch đã đột nhiên ập đến với cô nữ sinh Thanh Hóa khi chị nhận ra trái tim đặt nhầm chỗ, nỗi đau không nói thành lời, mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống.
Chị Ánh Dương nghẹn ngào kể lại ngày định mệnh đó: “Hôm đó là ngày 25/2/2001, khi tôi đang trên đường đị dạy về thì nghe bên cạnh có tiếng rú ga mạnh và ngay lập tức một can axit hắt thẳng vào mặt tôi. Không kịp phản ứng, tôi đã bị mù ngay tại chỗ và toàn thân bỏng nặng”.
“Chưa lúc nào hết tôi chỉ biết nghĩ đến cái chết như lúc đó bởi mọi thứ đã hết, sự nghiệp, công việc, công danh và hoài bão ước mơ của tôi đều tan biến hết”, chị Dương nói thêm.
Vợ chồng Đình Cường-Ánh Dương trong Điều ước thứ 7 khiến nhiều không cầm được nước mắt
Và vậy là chỉ trong một vài phút, cô gái trẻ đã mất hết niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Bỗng chốc cánh cửa tương lai của cô gái đôi mươi đóng sập trước mặt. Một thân thể nhăn nhúm, chằng chịt vết thương, mội đôi mắt sẽ không còn được nhìn ánh sáng, nhưng tất cả những nỗi đau về thể xác đó chưa là gì với nỗi đau tinh thần chị phải chịu. Toàn thân Ánh Dương bị bỏng nặng tới 95% và chị đã phải đi khắp bệnh viện trong cả nước với 16 ca phẫu thuật.
Vợ chồng Đình Cường-Ánh Dương trong Điều ước thứ 7 và tình yêu 10 năm chưa cưới
Sau khi trải qua nỗi đau lớn nhất của cuộc đời, chị Ánh Dương cùng cha mẹ đã phải chuyển đi lưu lạc nơi đất khách để sinh sống. Và đó cũng là cơ hội để chị gặp được người đàn ông của đời mình, yêu thương chị vô điều kiện.
Được biết lúc đó, gia đình chị Dương đã thuê nhà của gia đình anh Cường. Và rồi sau nhiều lần tiếp xúc, thời gian giúp tình yêu nảy nở khi chứng kiến nỗi đau tột cùng mà cô gái trẻ đang phải chịu.
Vợ chồng Đình Cường-Ánh Dương trong Điều ước thứ 7 và tình yêu mười năm chưa cưới
Với hình hài như vậy và một biến cố tình yêu không thể đau hơn, chị Dương chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lại có một người đàn ông hết lòng yêu thương mình cho đến khi anh Cường ngỏ lời: “Anh muốn chăm sóc em cả đời, còn nếu em không tin thì hãy để thời gian chứng minh”.
Tuy nhiên, tình yêu đến không hề dễ dàng khi gia đình anh Cường phản đối kịch liệt. Nhưng bằng tình yêu , chàng trai trẻ quyết tâm bảo vệ người con gái đáng thương đó và anh chị đã đăng ký kết hôn cũng như chuyển ra ngoài sinh sống. Cuộc sống ban đầu vô cùng khó khăn nhưng với tình yêu của hai trái tim cùng nhịp đập, họ đã vượt qua và có với nhau một cô con gái xinh như thiên thần.
Cô con gái chính là minh chứng vĩnh cửu cho tình yêu bất chấp dư luận của anh chị.
Vợ chồng Đình Cường-Ánh Dương trong Điều ước thứ 7 và một đám cưới nghẹn ngào
Yêu thương nhau 10 năm và mong ước lớn nhất của anh chị đó là có một đám cưới trọn vẹn và nhận được sự chúc phúc của người thân, gia đình. Đặc biệt với chị Ánh Dương, sự góp mặt của gia đình nhà chồng sẽ là một hạnh phúc lớn lao khi được công nhận là một người vợ, người mẹ, người con dâu.
Vợ chồng Đình Cường-Ánh Dương trong Điều ước thứ 7 và một đám cưới nghẹn ngào
Với tâm nguyện này của anh chị đã thôi thúc Điều ước thứ 7 bắt tay vào thực hiện một đám cưới trong mơ giành tặng hai vợ chồng trẻ.
Vậy là lần đầu tiên chị Dương được mặt chiếc váy cưới tinh khôi hạnh phúc viên mãn bên người chồng yêu chị vô điều kiện và cô con gái thiên thần, đặc biệt là trước sự chứng kiến của họ hàng nội ngoại.
Vợ chồng Đình Cường-Ánh Dương trong Điều ước thứ 7, một chuyện tình cổ tích giữa đời thường
“Ba mẹ ơi, con thương ba mẹ rất nhiều”, câu nói của cô con gái đã khiến những người chứng kiến không kìm được giọt nước mắt xúc động. Vậy là một câu chuyện cổ tích đời thực đã có một kết thúc viên mãn. Một người đàn ông từ tốn và giản dị nhưng lại khiến bao người phải kính nể. Một người phụ nữ mù lòa và chằng chịt vết thương nhưng lại khiến bao người ghen tị. Đó chính là hạnh phúc bền lâu mà anh chị đã cùng xây dựng.





