Trong buổi xuất hiện trước cộng đồng mạng mới đây, vợ đại gia Dũng lò vôi nói rằng: "Tôi đang học làm người tử tế, làm một người quân tử".
Bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng lò vôi tại buổi chia sẻ ngày 26/4. (Ảnh chụp màn hình).

Bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng lò vôi tại buổi chia sẻ ngày 26/4. (Ảnh chụp màn hình).

Ồn ào quanh vụ việc giữa bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng lò vôi với "thần y" Võ Hoàng Yên khi tố ông này lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chữa bệnh không hiệu quả bịp người dân, tiếp tục trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Trong các buổi livestream gần đây bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gây chú ý với nhiều phát ngôn gây hấn với giới nghệ sĩ được cho là có quan hệ thân thiết với ông Võ Hoàng Yên, trong đó có nghệ sĩ Hoài Linh. Hay mới đây là những phát ngôn nhắm vào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và anh này cũng có chia sẻ đáp lại khiến nhiều người chú ý.

Không dừng lại ở đó, gần đây vợ đại gia Dũng lò vôi cũng đã gay gắt đáp trả những người không quen biết nhưng lên tiếng chửi mình, đặc biệt là nhiều người đàn ông "lắm chuyện".

Bà khẳng định những việc mình làm đều vì xã hội, lên tiếng là vì những người nghèo đã từng bị ông Võ Hoàng Yên lừa suốt nhiều năm qua. Chính vì vậy nếu không thể ra mặt ủng hộ, đồng hành được cùng bà thì chỉ cần âm thầm cổ vũ là nữ doanh nhân thấy hạnh phúc rồi. Ngược lại, những người cứ chửi bới, xỉa xói thì cũng không có tác dụng gì với bà.

Bà Hằng cho rằng, thời gian qua còn có những người dạy bà "học làm sang", đồng thời khẳng định: "Cái sang có hay không là trong trí tuệ chứ không phải mặc đồ đẹp là sang, ở nhà đẹp là sang, nhiều tiền là sang... Không phải đâu. Sang tư duy, sang trí tuệ mới gọi là sang...".

Đại gia Dũng lò vôi và 'thần y' Võ Hoàng Yên thời còn thân thiết. (Ảnh: MXH).

Đại gia Dũng lò vôi và "thần y" Võ Hoàng Yên thời còn thân thiết. (Ảnh: MXH).

Điển hình như buổi livestream hôm 26/4 vừa qua, bà Hằng nói rằng: "Tôi bây giờ 50 tuổi rồi, tôi hiểu những thứ này là phù du, phù phiếm để làm gì nữa. Tôi không muốn phù phiếm để rồi nhận lại những thứ phù du chết cũng không mang theo được nữa".

Theo bà Hằng, có những người ở nhà trọ, đi Grab, rất là khó khăn mà đi dạy bà học làm sang, dạy bà thế này thế nọ thế kia. "Không cần phải dạy tôi học làm sang, tôi đang học làm người tử tế, làm một người quân tử", vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng khẳng định.

Nói về cuộc chiến với "thần y" Võ Hoàng Yên, bà Hằng khẳng định: Dự định sẽ đến gặp và xin luật sư Trương Thị Hoà để giúp bảo vệ bà và tất cả những người đã bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo.