Xã hội
09/12/2015 14:28Vợ đổ xăng đốt chết chồng ở Trần Quý Cáp, Nha Trang ra đầu thú
Vợ đổ xăng đốt chết chồng ở Trần Quý Cáp, Nha Trang ra đầu thú sau 10 ngày lẩn trốn. Hiện tại người vợ đang bị tạm giữ hình sự tại cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Nha Trang, Khánh Hòa để điều tra về hành vi giết người.
Vợ đổ xăng đốt chết chồng ở Trần Quý Cáp, Nha Trang ra đầu thú
Vậy là sau 10 ngày lẩn trốn từ khi giết chồng, đổ xăng lên người chồng đốt, N.L.P.N, trú tại phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã ra cơ quan công an thành phố Nha Trang để đầu thú và khai nhận về hành vi giết chồng, anh Lê Phi Long.
Theo lời khai của đối tượng N thì hai vợ chồng cưới nhau từ năm 1999 và cuộc sống khá hạnh phúc, thuận hòa. Tuy nhiên từ ngày anh Long bị đứt 1 cánh tay thì sức khỏe giảm sút, kinh tế gia đình cũng từ đó mà xuống dốc rồi mâu thuẫn phát sinh từ việc bài bạc, ghen tuông.
Vợ đổ xăng đốt chết chồng ở Trần Quý Cáp, Nha Trang ra đầu thú
Được biết vào tối ngày 22/11, anh Long vừa mới ở thành phố Hồ Chí Minh về và đưa vợ đi ăn tối. Nhưng tại quán ăn, 2 vợ chồng lại nảy sinh mâu thuẫn vì vậy N bỏ về trước và trên đường về, N có mua 1 lít xăng mang về nhà.
Đến 23h00 cùng ngày, hai vợ chồng anh Long lại tiếp tục xảy ra xích mích mâu thuẫn và trong lúc bực tức, không kiềm chế được bản thân, anh Long đã tát N 1 cái sau đó đi tìm dao để dọa vợ.
Thấy chồng bạo hành như vậy, N đã cầm lên chai xăng mua lúc tối và đổ cả chai xăng lên người chồng rồi ném bật lửa vào khiến anh Long không kịp phản ứng.
Người dân bức xúc với vụ việc vợ đổ xăng đốt chết chồng ở Trần Quý Cáp, Nha Trang
Khi thấy toàn thân người chồng bốc lửa dữ dội thì N đã hoảng sợ mà bỏ chạy.
Trong nhà lúc ấy cũng còn vợ chồng người anh trai anh Long nhưng khi thấy anh Long chạy từ trong nhà ra như ngọn đuốc thì mới biết. Ngọn lửa từ trong người anh Long cũng lan sang cả những vật dụng trong nhà khiến mọi người phải bỏ chạy tán loạn.
Như đã đưa tin trước đó, vào khuya ngày 22/11, toàn bộ người dân ở đường Trần Qúy Cáp, thành phố Nha Trang đã phải bừng tỉnh bởi tiếng la hét phát ra từ căn nhà số 118/40.
Sau đó họ thấy 4 người trong gia đình anh Long chạy ra từ đám cháy còn người anh Lê Phi Long thì bốc lửa dữ dội nên được mọi người nhanh chóng dập lửa và đưa đi cấp cứu.
Và điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là từ ngày anh Long vào viện, chưa từng thấy chị N, vợ anh Long vào chăm sóc và chị cũng mất tích từ đó. Đây là lý do cơ quan công an mở rộng điều tra và nhận thấy vụ án có dấu hiệu hình sự.
Trước đó vào ngày 1/12, tại địa bàn phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa cũng xảy ra một vụ án mạng, chồng đổ xăng giết vợ.
Vụ vợ đổ xăng đốt chết chồng ở Trần Quý Cáp, Nha Trang và vụ việc tương tự
Vợ là chị Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1984 còn chồng là Phạm Văn T, sinh năm 1978.
Được biết vào đêm khuya, hai vợ chồng xích mích cãi nhau. Trong lúc nóng giận, anh T đã đánh chết vợ và sau đó phi tang bằng cách đổ xăng lên người vợ mà đốt.
Hậu quả là chị H đã tử vong ngay tại chỗ còn anh T bị thương nặng nhưng cũng tử vong sau đó một ngày.
-
Người chồng đổ xăng đốt xác vợ ở Thái Hòa Nghệ An cũng đã chết
-
Vụ chồng thắt cổ vợ chết bằng cà vạt: hé lộ chân dung người chồng
-
Chồng siết cổ vợ chết bằng cà vạt ở Thanh Tân Thanh Liên Hà Nam
-
Chồng giết vợ vì bị mắng mỏ khi đi uống bia về ở Sông Công Thái Nguyên
-
Vụ chồng đâm chết vợ ở Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước


