Vợ mua ma túy bỏ vào nhà để vu oan cho chồng

Thứ ba, 27/02/2018, 09:09 AM

Trong thời gian chờ ly hôn, người vợ vẫn ấm ức chồng nên nhờ cháu mua ma túy bỏ vào nhà để hãm hại.

vo-mua-ma-tuy-bo-vao-nha-de-vu-oan-cho-chong
Nguyệt và Tưởng tại cơ quan điều tra.

Vnexpress cho biết, ngày 26/2, Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã khởi tố bị can với Lê Thị Nguyệt (44 tuổi) và Phạm Lý Tưởng (22 tuổi, cháu họ cùng quê xã Gia Phương, huyện Gia Viễn) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, ngày 19/2, Công an huyện Gia Viễn nhận được trình báo của ông Đinh Văn Điền (44 tuổi, xã Gia Vượng) cho biết trong nhà ông có ma tuý. Ông Điền nghi có người hãm hại mình. Theo Zing, một người lạ đã gọi điện cho con trai ông thông báo về sự việc. Ông Điền cho biết thêm cũng bị mất trộm một xe máy.

Cảnh sát đến nhà anh Điền khám xét, phát hiện một gói ma túy 0,6g trong tủ kệ tivi. Điều tra ban đầu cho thấy Lê Thị Nguyệt (vợ của anh Điền) và Phạm Lý Tưởng đã gây ra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai nhận hai vợ chồng mâu thuẫn tình cảm, thường xuyên đánh chửi nhau nên đã ký đơn ly hôn, chuẩn bị ra tòa. Trong thời gian này Nguyệt vẫn ấm ức với chồng nên nhờ Tưởng là cháu họ mua ma túy đến nhà ông Điền bỏ vào tủ kệ tivi.

Sau khi bỏ ma tý vào nhà ông Điền, Tưởng đã lấy chiếc xe máy của anh này rồi mang đến cửa hàng cầm đồ ở Hà Nam cắm lấy 5 triệu đồng.

Công an huyện Gia Viễn tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản của Tưởng.

 

Ba mẹ con mang án oan giết chồng, giết cha suốt 28 năm yêu cầu bồi thường

Bà Đặng Thị Nga nộp đơn yêu cầu bồi thường cho bà và hai người con trai là Trịnh Công Hiến (đã chết) và Trịnh Huy Dương (47 tuổi) hơn 18 tỷ đồng vì bị giam giữ, truy tố oan suốt 28 năm.

 

Người vợ giết chồng ở Bình Dương bị khởi tố

Sau hai tuần xảy ra vụ án, Công an Bình Dương xác định chỉ một mình Diễm sát hại nạn nhân và phi tang xác.

 

Bị dọa giết, người vợ đoạt dao sát hại chồng rồi bỏ đầu vào ba lô

Sáng 19/12, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo, thông tin về vụ Hàng Thị Hồng Diễm giết chồng rồi phân xác ra nhiều mảnh.