'Voi chiến' thắng hú vía, CĐV Thái Lan chán nản: 'Gặp Lào còn như thế này liệu có đá nổi Việt Nam không?'

Thứ ba, 03/12/2019, 16:16 PM

CĐV Thái Lan thất vọng khi thấy đội nhà chơi bế tắc trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là U22 Lào.

cdv-thai-lan-gap-lao-con-nhu-the-nay-lieu-co-da-noi-viet-nam-khong
Thái Lan chơi bế tắc trước U22 Lào.

15h00 chiều nay, U22 Thái Lan có trận đấu với U22 Lào trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. ''Voi chiến'' bắt buộc phải thắng đậm U22 Lào để tạo bước đà cho trận quyết chiến với U22 Việt Nam trong lượt trận cuối cùng.

Tuy nhiên, cơn mưa lớn trên sân Rizal do ảnh hưởng của Siêu bão Kammuri đang ảnh hưởng không nhỏ đến tính toán của HLV Nishino.

Trong suốt thời gian của trận đấu, U22 Thái Lan chơi bế tắc và không thể xuyên thủng mảnh lưới của U22 Lào. Ngược lại, U22 Lào chơi bóng đầy tự tin và tạo ra hàng phòng ngự chắc chắn trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn mọi mặt.

Chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ, NHM Thái Lan đã phải thốt lên: ''ĐT U22 chúng ta chuẩn bị về nhà".

''Tôi không dám xem trận đấu, tôi chỉ dám xem qua kết quả'', một CĐV nói.

"Đừng đổ lỗi cho tình trạng sân, vì Lào đang chơi ở điều kiện giống chúng ta", "Tôi không thể chịu nổi, chúng ta có một HLV giỏi nhưng các cầu thủ đá thế này thì không có hy vọng", CĐV khác nói.

Thậm chí, một số CĐV thất vọng và cho rằng: ''Gặp Lào mà đá thế này thì có đá được Việt Nam không?". Số ít CĐV vẫn tin tưởng rằng đội bóng sẽ vượt qua khó khăn và vẫn bảo vệ được ngôi vô địch tại SEA Games năm nay.

Trở lại với diễn biến của trận đấu, sau toàn bộ thời gian chơi bế tắc, "Voi chiến" liên tục dồn ép và phải chờ đến phút 90 mới có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Suphanat.

Đến phút 90+4, sao trẻ mang áo số 17 lại tỏa sáng với bàn thắng kết liễu U22 Lào. Chung cuộc Thái Lan giành chiến thắng U22 Lào với tỷ số 2-0.