Xã hội
30/07/2016 11:56Vụ 2 chị em chết đuối ở xã An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội
Vụ 2 chị em chết đuối ở xã An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội xảy ra vào chiều 29/7. Ngay sau đó, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng giao cho gia đình để tổ chức mai táng.
Vụ 2 chị em chết đuối ở xã An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội
Vụ việc hai chị em bị đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều ngày 29/7, ở xã An Phú (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Tuy nhiên cả hai nạn nhân đều sinh sống tại thôn Xuân Dương (Xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).
Theo báo Kiến Thức, vào sáng ngày 30/7, Thiếu tá Nguyễn Đức Huyên, Trưởng Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết: Hai cháu bị đuối nước tên N. và H. các cháu đều còn rất nhỏ tuổi (1 cháu 12 tuổi; 1 cháu 15 tuổi), đặc biệt cả hai là chị em nạn nhân sinh sống trong cùng một gia đình trong lúc đi chơi thì bị đuối nước ở khu vực xã An Phú (Mỹ Đức).
Vụ 2 chị em chết đuối ở xã An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội . Hình minh họa
Vụ việc xảy ra khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng, đau lòng. Được biết, tối cùng ngày (29/7), ngay sau khi nhận được tin dữ về các con, cháu những người thân, gia đình của nạn nhân đã ra xã An Phú (Mỹ Đức) làm thủ tục đón thi thể của các cháu đưa về nhà và an táng theo tập tục của địa phương.
Trước đó không lâu ở khu vực đập Truồi xã Lộc Hòa, Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế cũng xảy ra vụ 2 mẹ con chết đuối.
Sáng nay (27/7), tin từ UBND xã Lộc Hòa (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) chia sẻ với báo chí, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai mẹ con chết thương tâm.
Theo thông tin ban đầu, chiều 26/7, chị Trần Thị B. (40 tuổi, trú thôn La Phú, xã Lộc Hòa) cùng con trai là Nguyễn Văn Q. (đang học lớp 7) cùng nhau lên khu vực đập Truồi để nhặt ve chai.

Vụ 2 chị em chết đuối ở xã An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội . Vụ việc xảy ra trước đó
Ông Trần Viết Phong – nhân viên bảo vệ khu du lịch hồ Truồi kể lại: “Khoảng 17h, tôi thấy hai mẹ con đạp xe đạp vào khu vực đập Truồi, nhờ tôi trông hộ mấy bao ve chai rồi đi sâu vào khu vực rừng tràm. Đến tối, không thấy hai mẹ con ra nhận lại hàng nên tôi cũng để chỗ bãi gửi xe rồi ra về”.
Sau một đêm không thấy hai mẹ con chị B. về nhà, sáng nay gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện hai mẹ con bị đuối nước thương tâm từ trước đó. Gần hiện trường vẫn còn xe đạp cùng số ve chai mà hai mẹ con chưa kịp đưa về nhà.
-
Ba học sinh tiểu học chết đuối ở xã Kiến Thành, Đắk R’lấp, Đắk Nông
-
Vụ 4 nữ sinh trung học chết đuối ở Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa ngày 4/5
-
Nam thanh niên chết đuối ở công viên Thống Nhất Hà Nội chiều 30/4