Xã hội
28/12/2015 13:55Vụ 2 nữ sinh mất tích ở Đông Bình A, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long
Vụ 2 nữ sinh mất tích ở Đông Bình A, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long đang được điều tra và xác minh. Theo bước đầu tìm hiểu thì trước khi mất tích, một nữ sinh đã nhắn tin tình cảm với một thanh niên xăm trổ đầy mình.
Vụ 2 nữ sinh mất tích ở Đông Bình A, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long
Hai nữ sinh trong vụ mất tích bí ẩn trên là Nguyễn Ngọc Ngân, 15 tuổi, học sinh lớp 10 và Nguyễn Thị Kim Huyền, 14 tuổi, nữ sinh lớp 9, chị em con cậu với Ngọc Ngân. Cả hai em đều ở khóm Đông Bình A thuộc phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Theo lời người nhà của hai nữ sinh này thì vào chiều ngày 23/12, không thấy Ngân và Huyền đi học như mọi ngày nên nhà trường đã thông báo về cho gia đình. Vì vậy gia đình đã lo lắng, tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không có kết quả gì.

Vụ 2 nữ sinh mất tích ở Đông Bình A, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long khiến gia đình lo lắng
Theo lời chị Phạm Thị Thảo, 39 tuổi, mẹ ruột của nữ sinh Nguyễn Ngọc Ngân thì những ngày qua gia đình đã vô cùng sốt ruột và tìm kiếm liên tục, gọi điện thoại cho 2 em thì lúc được lúc không, thậm chí có lúc còn là thanh niên lạ bắt máy rồi chỉ thông báo 2 em đang ở Sài Gòn rồi cắt luôn.
Còn bà Đoàn Thị Mai, bà ngoại cũng là bà nôi của 2 nữ sinh này thì cho hay: "Hai đứa cháu nhà tôi đều rất ngoan ngoãn và học hành tốt vậy mà không hiểu sao hai cháu nói đi học rồi mất tích luôn tới bây giờ. Gia đình chúng tôi như đang ngồi trên đống lửa".

Chân dung 2 nạn nhân trong vụ 2 nữ sinh mất tích ở Đông Bình A, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long
Sau khi tìm bằng mọi manh mối đều không được thì gia đình của nữ sinh Ngọc Ngân đã tìm vào facebook của nữ sinh này và phát hiện trước khi mất tích, Ngân đã nhắn nhiều tin nhắn tình cảm, xưng vợ chồng với nick name của một thanh niên lạ mặt, có nhiều xăm trổ trên người.
Ngay khi đó gia đình đã liên hệ với đối tượng này qua Facebook thì chỉ nhận được câu trả lời cộc lốc là "không biết". Nhưng sau đó đối tượng này lại liên lạc lại và nói rằng đang ở cùng 2 nữ sinh kia tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi lúc lại nói rằng đang ở Vũng Tàu. Hiện tại thì thanh niên kia cũng lại mất liên lạc khiến gia đình không thể tìm kiếm.
Vì vậy gia đình đã phải trình báo lên lực lượng chức năng để nhờ giúp đỡ. Trưởng ban nhân dân khóm Đông Bình A thuộc phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Hữu Tâm cũng xác nhận vụ ất tích bí ẩn trên. Ông Tâm cũng cho biết rằng hiện tại lực lượng công an cũng đang tích cực điều tra làm rõ.


Vụ 2 nữ sinh mất tích ở Đông Bình A, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long và vụ việc tương tự
Trước đó vào ngày 4/12, 2 học sinh lớp 9 của trường THCS Nguyễn Tri Phương cũng mất tích ở Quế Bình, Thăng Bình, Quảng Nam khiến gia đình lo lắng.
Hai em học sinh đó là em Huỳnh Công Nhi và em Lê Nhật Bản, cùng sinh năm 2001. Theo lời của gia đình thì cả hai em đều xin phép đi học thêm nhưng đến tối cùng ngày thi không thấy về. Mặc dù gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng hiện tại hai em đang ở đâu vẫn là câu hỏi bí ẩn.
-
2 học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Tri Phương mất tích ở Quế Bình, Thăng Bình, Quảng Nam
-
Nữ sinh Cao đẳng Sư phạm mất tích tại Sapa
-
Tin mới nhất vụ nữ sinh mất tích tại Sa Pa 27/8: camera giám sát vô tác dụng
-
Tin mới nhất nữ sinh mất tích tại Sa Pa: Chưa xác định được 3 người đi cùng
-
Vụ nữ sinh mất tích tại Sa Pa: Cộng đồng phượt chung tay tìm kiếm