Liên quan vụ 2 vợ chồng 'mất tích' bí ẩn ở Thanh Hó, chia sẻ với báo giới cháu của ông Thanh cho biết, trước khi đi khỏi nhà người vợ đốt hết đồ đạc của chồng, dùng hết 6 hộp nước tẩy rửa...
Khu vực có camera nhưng đã bị gỡ

Khu vực có camera nhưng đã bị gỡ

Ngày 16/4, chia sẻ trên Pháp luật & Bạn đọc , ông Nguyễn Văn Thành (thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hiện gia đình vẫn coi vụ việc em trai ông là Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, và vợ ông Thanh là bà Vũ Thị Nga) mất tích bí ẩn.

Theo ông Thành, em trai ông lấy bà Nga quê ở Thái Nguyên đã 30 năm nay. Khi sự việc xảy ra, mọi người vẫn tin tưởng ông Thanh không có bất cứ điều gì bất bình thường, nhưng đối với bà Nga thì có nhiều điểm ẩn khuất.

"Mọi việc vẫn bình thường, thì sáng hôm ấy (ngày 28 Tết tức 8/2 dương lịch), vợ thằng Thanh có thông báo với gia đình nhà tôi rằng em trai tôi đã đi khỏi nhà vào sáng hôm qua, khi đi nó chỉ mang hai bộ quần áo và có ô tô của công ty đón.

Thím Nga nói vậy chứ qua thái độ thì tôi cảm nhận thấy cô ta không có ý đi tìm chồng. Còn tôi thì nghĩ Tết nhất đến nơi rồi, chắc em trai chỉ đi một, hai ngày thôi. Đến ngày 30 Tết kiểu gì nó cũng phải có mặt ở nhà chứ", ông Thành nhớ lại.

Empty
Chiếc giường của 2 vợ chồng được chuyển xuống nhà cũ, tủ quần áo toàn đồ mới

Chiếc giường của 2 vợ chồng được chuyển xuống nhà cũ, tủ quần áo toàn đồ mới

Cũng theo ông Thành, sau khi ông Thanh mất tích được 2 ngày, anh Hai (gọi ông Thanh bằng cậu) có nhận được tin nhắn từ số điện thoại của ông Thanh nội dung: "Cậu đang ở Bệnh viện Phụ sản không tiện nói chuyện, sức khoẻ cậu bình thường, vài hôm nữa cậu về" - ông Thành kể trên Pháp luật & bạn đọc.

Tuy nhiên, sau đó thêm vài điểm bất thường, người nhà ông Thành nghi ngờ tin nhắn kia không phải của ông Thanh (vì điện thoại ông Thanh vẫn để nhà).

Ông Thành cho biết thêm, ngày mùng 2 Tết, bà Nga mời mọi người sang ăn trưa, tại đây mọi người vẫn thấy thái độ bà Nga bình thản.

Khi mọi người hỏi chuyện thì bà Nga với giọng vô cảm và bảo: "Anh ấy đi với gái thôi".

"Sâu chuỗi lại các vấn đề, tôi triệu tập và yêu cầu họp gia đình vào mùng 4 Tết. Tại buổi họp, thím (bà Nga - PV) có những biểu hiện "gian dối" nên mọi người yêu cầu thím phải viết đơn trình báo việc chồng mất tích đến chính quyền và công an.

Lúc đầu, thím có ý định từ chối và bảo không biết viết đơn. Sau đó, gia đình tôi viết mẫu một bản để thím chép lại và hôm sau phải kèm thím đến công an xã nộp đơn trình diện", ông Thành kể.

Hôm sau, người nhà ông Thành lên hỏi công an thì được biết bà Nga lại thay đổi lời khai chứ không phải lá đơn trên. Sau đó bất ngờ bà Nga đi biệt tích một cách khó hiểu

anh Cao Văn Hai cho biết, ngay sau khi sự việc vỡ lở, nhiều người chạy đến mới thông tin rằng bà Nga nợ nần ở nhiều nơi. Còn một người bán hàng đại lý chứng nhận, trước Tết bà Nga có ra mua 4 hộp nước tẩy rửa, sau Tết mua thêm 2 hộp.

"Lúc thím Nga bỏ đi, công an đến làm việc và chúng tôi vào nhà thì sực mùi nước tẩy rửa. Ở cổng, trong sân cũng có vết máu nhưng trước đó không ai để ý. Công an đã về lấy mẫu đó và lấy tóc của tôi mang đi xét nghiệm nhưng chưa có kết quả", anh Hai nói.