Xã hội
14/09/2016 09:41Vụ 3 đứa trẻ 5-8 tuổi bỏ nhà đi gây xôn xao cộng đồng mạng
Vụ 3 đứa trẻ 5-8 tuổi bỏ nhà đi gây xôn xao cộng đồng mạng
Mới đây, trên trang mạng xã hội, các cư dân mạng đang nhanh chóng truyền tay nhau thông tin về vụ 3 đứa trẻ tầm 5 - 8 tuổi cùng nhau bỏ nhà đi. Sự việc đang nhận được sự quan tâm lớn.
Cụ thể, bên cạnh bức ảnh của 3 đứa trẻ được chụp tại trụ sở công an thì còn có dòng nội dung: “CA Phường Khâm Thiên đang giữ 3 cháu bé đi lạc. Ai là bố mẹ cháu thì đến làm thủ tục nhận cháu. Các cháu đều khóc và bảo: "Bố mẹ đuổi cháu ra khỏi nhà".
Sau khi thông tin này được đăng tải thì gia đình của một trong những cháu bé trên đã liên hệ. Mẹ của cháu P vẫn chưa hết bàng hoàng khi con gái mới 6 tuổi của mình đã bỏ nhà đi vào ngày 10/9. Theo thông tin mà người này cung cấp thì vào khoảng thời gian trên, hai vợ chồng chị đi làm và để cháu P ở nhà một mình. Sau đó cháu P đã sang nhà hàng xóm chơi và được hai chị em (8 tuổi và 5 tuổi) con nhà hàng xóm rủ bỏ nhà ra đi.

Vụ 3 đứa trẻ 5-8 tuổi bỏ nhà đi gây xôn xao cộng đồng mạng
Người mẹ này còn cho hay 3 cháu nhỏ đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho chuyến bỏ nhà. Các cháu đi và mang theo tiền, xe đạp, quần áo, mì tôm và bánh kẹo và cùng nhau ra khu ga Hà Nội.
Mặc dù nhà ở phường Nhân Hòa, quận Thanh Xuân, Hà Nội nhưng các cháu hỏi đường kỹ càng để đi được đến khu vực gần Ga Hà Nội. Tuy nhiên vào chiều tối ngày 10/9, khi đi đến đường Lê Duẩn, đoạn từ phố Khâm Thiên rẽ sang ga Hà Nội thì trời mưa nên cả 3 cháu đều vào cây ATM và lấy mì tôm sống ra ăn. Lúc đó, người dân ở đây mới phát hiện ra và đưa các bé về trụ sở công an phường Khâm Thiên.
Tại trụ sở công an, mặc cho lực lượng công an hỏi han thì các bé vẫn một mực im lặng. Cho đến khi công an lục túi của các cháu thì mới tìm thấy dòng chữ ghi phường Nhân Chính.

Hình ảnh 3 đứa trẻ 5-8 tuổi bỏ nhà đi gây xôn xao cộng đồng mạng
Còn về phía gia đình đình thì đến trưa ngày 10/9, khi mẹ của cháu P đi làm về và không thấy con đâu. Sau khi sang hỏi nhà hàng xóm thì chị tá hỏa khi biết cả 3 cháu đều cùng bỏ đi. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, bố của cháu P đã lên trụ sở công an phường Nhân Chính khai báo sự việc, đồng thời lúc này công an phường Khâm Thiên cũng gọi điện xác nhận đang giữ cả 3 cháu. Sau đó, cả 3 cháu đã được đưa về gia đình.
Sau khi đưa con về nhà, mẹ của cháu P không dám quát mắng con mà còn cưng nựng vì sợ con lại đi tiếp. Người mẹ này cũng cho hay cháu P rất hồn nhiên và luôn muốn đi chơi, ai rủ cũng đi. Khi cháu trở về, họ hàng đến hỏi han thì cháu rất vui và nghĩ mình vừa lập chiến tích.
Vụ hai cháu bé mất tích ở xã Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Nội
Nữ sinh viên Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng mất tích đã được tìm thấy thi thể
Vụ nữ sinh mất tích ở xã Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương
Vụ nam sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành mất tích bí ẩn 10 ngàyTrước đó, tại xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội cũng xảy ra vụ hai cháu bé đột nhiên mất tích. Đó là hai chị em họ, cháu Nguyễn Thị Trang, sinh năm 2007, con chị Trần Thị Dung và cháu Tạ Thu Trang, sinh năm 2006, con chị Nguyễn Thị Phương. Cả 2 cùng ngụ tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái.

Vụ 3 đứa trẻ 5-8 tuổi bỏ nhà đi gây xôn xao cộng đồng mạng và vụ việc tương tự
Theo thông tin nhận được từ phía gia đình hai cháu nhỏ này thì vào chiều ngày 14/5, cháu Nguyễn Thị Trang đã tới nhà chị Phương chơi cùng em họ là Tạ Thu Trang. Tuy nhiên đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, bé Tạ Thu Trang đã xin phép mẹ đưa chị họ ra bà ngoại ăn bún.
Đinh ninh là con ở với bà ngoại nên chị Phương yên tâm nhưng đến khoảng 19 giờ cùng ngày, không thấy hai con về, chị mới tá hỏa đi tìm và không thấy hai bé ra bà ngoại. Lúc đó, cả nhà đã cùng nhau đi tìm trong làng nhưng vẫn không thấy tung tích gì
-
Vụ hai cháu bé mất tích ở xã Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Nội
-
Nữ sinh lớp 10 mất tích ở xã Chánh Hội, Mang Thít, Vĩnh Long
-
Nữ sinh lớp 11 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa ở Bình Thủy Cần Thơ mất tích từ Tết
-
Vụ nữ sinh mất tích ở Ba Vì mùng 3 Tết Bính Thân
-
Đầu bếp người Anh mất tích ở Việt Nam
-
Vụ bé Vương mất tích ở Lâm Đồng có kẻ bịa đặt anh Huynh tìm được con
-
Vụ cô dâu mất tích trong đám cưới ở xã Quới An, Vũng Liêm, Vĩnh Long
-
Người cha tìm con mất tích ở Lâm Đồng bơ phờ sau 6 tháng