Xã hội
01/08/2016 23:10Vụ 3 đứa trẻ chết đuối tại vuông tôm ở Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang
Vụ 3 đứa trẻ chết đuối tại vuông tôm ở Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang xảy ra vào chiều 1/8. Thời điểm xảy ra bố mẹ các cháu đi làm nhờ ông bà chăm con nhưng không may xảy ra sự việc thương tâm.
Vụ 3 đứa trẻ chết đuối tại vuông tôm ở Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang
Chiều tối 1/8, ông Hồ Văn Trung - trưởng ấp Ba Trại, xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) - chia sẻ với báo chí, vào khoảng 14g10 tại ấp xảy ra một vụ tai nạn đuối nước làm 3 trẻ em trong một gia đình thiệt mạng.
Nạn nhân gồm em Trần Thùy Trang (10 tuổi), Trần Gia Khánh (7 tuổi), con của anh Trần Văn Lành và chị Mai Tuyết Biên; và Hồ Thành Đạt (7 tuổi), con của anh Hồ Thành Sự và chị Mai Tuyết Mận, cùng ngụ tại ấp Ba Trại, xã Bình An.

Vụ 3 đứa trẻ chết đuối tại vuông tôm ở Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang. Khu vực xảy ra
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh Lành là ngư dân đang đánh bắt tại vùng biển Phú Quốc, còn chị Biên là công nhân đang làm việc tại một cơ sở chế biến thủy sản tại địa phương. Cả hai vợ chồng cùng đi làm nên để hai con cho ông bà ngoại trông coi.
Trưa 1/8, Trang, Khánh và Đạt rủ nhau ra vuông tôm của ông Dương Văn Kỵ (54 tuổi) ở sau nhà để chơi. Ông Kỵ nhìn thấy nên xua cả ba về nhà, rồi ông vào nhà nghỉ trưa. Đến hơn 14g, ông Kỵ ra thăm vuông thì phát hiện 3 đôi dép trẻ con ở trên bờ nên tri hô rồi cùng mọi người tìm vớt được thi thể của cả ba em dưới vuông.
Vụ 3 đứa trẻ chết đuối tại vuông tôm ở Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang. Người dân ra hiện trường đuối nước
Theo báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Văn Tèo - phó chủ tịch UBND xã Bình An - cho biết trước mắt UBND xã trích kinh phí hỗ trợ cho gia đình mỗi trường hợp 2 triệu đồng để lo hậu sự cho các em.
Cùng ngày ở xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũng phát hiện ra thi thể 2 mẹ con bị đuối nước.
Theo thông tin ban đầu, vào 7 giờ sáng ngày 31/7, chị Lê Thị Kim Loan (sinh năm 1977, ngụ thôn Hiệp Phước, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đưa con là cháu Huỳnh Văn Trường (sinh năm 2010) đi làm rẫy.
Đoạn đường từ nhà tới rẫy thanh long hai mẹ con chị Loan phải qua một con sông nên đã dùng chiếc thúng chai của gia đình để di chuyển. Do nước lớn, dòng chảy xiết đã cuốn thúng chai đi nhanh làm thúng bị lật, hai mẹ con chị Loan rớt xuống sông, bị nước cuốn trôi.

Vụ việc xảy ra cùng ngày
Lúc xảy ra tai nạn trên đoạn sông không có người nên không ai biết để cứu. Đến trưa cùng ngày, gia đình không thấy mẹ con chị Loan về mới đi tìm và phát hiện ra sự việc.
Người dân đã đi trình báo với chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ. Đến 14 giờ chiều 31/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy vớt được thi thể người con là cháu Huỳnh Văn Trường.
Người dân cùng chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể chị Loan. Đến trưa 1/8, thi thể chị Loan tìm thấy tại cửa biển Ba Đăng – thị xã La Gi, cách hiện trường vụ lật thúng hơn 5km. Hiện thi thể hai mẹ con chết đuối thương tâm đã được bàn giao cho gia đình an táng.
-
Hai nam sinh lớp 11 chết đuối ở xã Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng
-
Nam sinh chết đuối ở Suối Voi xã Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế ngày 2/5
-
Nam thanh niên chết đuối ở công viên Thống Nhất Hà Nội chiều 30/4
-
Hai bé chết đuối ở thôn Diêm Tụ xã Vinh Thái, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
- Vụ đứa bé rơi xuống hố công trình chết ở Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam
- Ba cháu bé chết đuối dưới hố nước tưới rau ở Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai
- 3 bé chết đuối ở bến nước xóm 8 sông Phổ Lợi xã Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế
- Hai vợ chồng đuối nước trong hồ tưới cà phê bỏ lại hai con nhỏ ở Bảo Lộc, Lâm Đồng