Sáng 11/3, ông Trần Trung Cử, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, Gia Lai) thông tin, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 2 học sinh của trường bị đuối nước trên sông Ba vào ngày 9/3.
vu-3-hoc-sinh-mat-tich-da-tim-thay-thi-the-2-em
Sông Ba nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, trong đêm 10/3, sau khi Nhà máy thủy điện Đắk Srông 3A và 3B xả lũ xong, mực nước sông Ba giảm, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Đào Hoàng Thanh Tính trên sông Ba đoạn chảy qua buôn Lang (xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) cách vị trí nơi các em tắm khoảng 3km.

Còn thi thể của em Trần Minh Lợi được tìm thấy vào rạng sáng ngày 11/3 cách khu vực các em mất tích khoảng 500m

Hiện thi thể của em Đào Minh Lâm vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.

Trước đó, vào ngày 11/3, ba em Đào Hoàng Thanh Tính, Trần Minh Lợi và Đào Minh Lâm rủ nhau ra khu vực sông Ba (thuộc khu vực thác Cô Tiên, thôn Quỳnh Phú, xã Ia Rsươm) để tắm.

Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, khi các bạn ra tìm thì phát hiện quần áo và giày dép của Tính, Lâm, Lợi trên bờ nên đã hô hoán mọi người đến.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng tìm kiếm thi thể 3 em.

 

 

Vụ cô giáo quỳ gối: Chúng ta đã quên bẵng đi những đứa trẻ?

Trong câu chuyện học sinh quỳ, cô giáo quỳ mà dư luận đang phán xét đúng sai, những đứa trẻ đang bị bỏ quên. Liệu có ai hỏi xem chúng đang nghĩ gì, cần gì, được gì và mất gì khi chứng kiến những tranh cãi của người lớn?

 

Chủ tịch Quảng Trị: Không có ưu ái nào cho con trai tôi

Thiện được học hành bài bản, tôi có tư vấn cho con về làm việc, phục vụ địa phương. Quá trình công tác là sự cố gắng của Thiện chứ không có ưu ái nào - ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao đổi về dư luận về quan lộ “thần tốc” của con ông.