Vụ án oan Hàn Đức Long diễn ra như thế nào, sau 12 năm vụ án xảy ra, đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ nhưng ông Hàn Đức Long trong suốt thời gian điều tra, xét xử đã phải chịu thiệt thòi không ít.

Vụ án oan Hàn Đức Long diễn ra như thế nào

Chiều nay 25/4, Toà án Cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức việc xin lỗi công khai đối với ông Hàn Đức Long tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, ngày 22/3, vợ chồng ông Long đã đến Toà án Cấp cao tại Hà Nội gửi đơn yêu cầu được công khai xin lỗi vì bị oan.

Vu an oan Han Duc Long dien ra nhu the nao 3

Vụ án oan Hàn Đức Long diễn ra tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang vào chiều ngày 25/4

Trong đơn, ông Hàn Đức Long cho biết việc ông bị oan là do hành vi của các cơ quan tố tụng tại địa phương và TW.

Bên cạnh đó, ông Long cũng chia sẻ trong suốt thời gian bị bắt giam oan để điều tra, truy tố và xét xử dưới thân phận là "tử tù", mọi danh dự, nhân phẩm và các quyền lợi công dân của ông bị tước hết, thậm chí phải nhận sự khinh bỉ của xã hội và hàng xóm.

Ngày 27/3, Toà án Cấp cao tại Hà Mội đã tiếp nhận đơn yêu cầu công khai xin lỗi người bị kết án đối với ông Hàn Đức Long. Theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Toà án Cấp cao tại Hà Nội tổ chức buổi xin lỗi công khai này.

Vụ án Hàn Đức Long xảy ra cách đây hơn 11 năm. Vào khoảng 19h ngày 16/5/2005, một vụ mất tích đã xảy ra trên địa bàn xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Được biết, cháu bé mất tích tên Nguyễn Thị Yến (SN 2000) là con gái của gia đình anh Sơn và chị Liễu. Ngay khi phát hiện ra thi thể cháu Yến ở ngoài đồng trong tình trạng có nhiều dấu vết bầm tím trên cơ thể và có dấu hiệu bị hiếp dâm.

Sau 4 tháng điều tra vụ việc, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Giang do không xác định được nghi phạm nên đã ra quyết định đình chỉ vụ án đồng thời kêu gọi, nhờ vào sự giúp đỡ của quần chúng tố giác tội phạm tìm ra hung thủ.

Vu an oan Han Duc Long dien ra nhu the nao

Chân dung bị cáo Hàn Đức Long trọng vụ giết người, hiếp dâm cháu gái 5 tuổi vào 12 năm trước

Trong thời gian trên, gia đình hàng xóm là bà Ngô Thị Khuyến đã viết đơn tố cáo ông Hàn Đức Long từng hiếp dâm hai mẹ con mình và tố giác người đàn ông này chính là thủ phạm trong vụ hiếp dâm, sát hại cháu Yến.

Nhận được đơn tố giác, ngay lập tức cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt tạm giam Hàn Đức Long phục vụ cho quá trình điều tra. Trong quá trình lấy lời khai của hung thủ, Hàn Đức Long khai nhận hiếp dâm và giết hại cháu Yến. TAND tỉnh Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên án tử hình đối với bị cáo.

Theo hồ sơ ghi nhận, vào tối ngày 26/6/2005, ông Long chở ngô, thóc bằng xe cải tiến tới quán xay xát ở cùng thôn. Do mất điện, ông gửi lại ngô thóc ở đó và đi về làm việc nhà. Đến khoảng 18h30, ông có trở lại quán nhưng thấy đông nên sang nhà nạn nhân ở bên kia bờ ao chơi cách đó khoảng 70m. Khi thấy nhà không có người và chỉ có đứa trẻ 5 tuổi ở nhà, người đàn ông này đã nảy sinh ý định hiếp dâm nên khống chế ra cánh đồng thực hiện hành vi đồi bại.

Vu an oan Han Duc Long dien ra nhu the nao 4

Ông Nguyễn Văn Tuân - Phó chánh án TAND Tối cao đọc bản xin lỗi công khai về việc xét xử oan ông hàn Đức Long

Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND xử Giám đốc thẩm đã quyết định huỷ 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu.

Đến năm 2011, TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần hai và TAND Tối cao xử phúc thẩm lần hai vẫn giữ nguyên phàn quyết tử hình đối với bị cáo Hàn Đức Long.

Cuối năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND xử Giám đốc thẩm lại quyết định tuyên huỷ án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình Hàn Đức Long trước đó. Sau khi tuyên huỷ án tử hình, vụ án Hàn Đức Long được giao cho cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang điều tra lại.

Ngày 20/12/2016, do không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can Hàn Đức Long về tội Giết người, tội Hiếp dâm, tội Hiếp dâm trẻ em. Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã quyết định đình chỉ vụ án, huỷ bỏ biện pháp tạm giam với bị can Hàn Đức Long.

Viện Kiểm sát tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang, UBND xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang) phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Hàn Đức Long theo quy định của pháp luật.

Đến 14h15 ngày 25/4, TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức công khai xin lỗi người 4 lần bị kết án oan Hàn Đức Long trong sự chứng kiến của nhiều người và phản ứng dữ dội của gia đình nạn nhân.Sau một thời gian tĩnh dưỡng, sức khoẻ ông Long đã khá hơn nhiều nhưng vẫn lúc nhớ, lúc quên. Ông thường mất ngủ triền miên do đau nhức xương khớp, đến 4h lại dậy nấu cám lợn, chờ tới sáng để trông cháu.

Vợ ông chia sẻ: "Ngày nào chồng tôi chưa được xin lỗi công khai, những ánh mắt gièm pha vẫn còn đâu đó và ông ấy chưa thể thực sự trở lại với cuộc sống".

Trước đó, ngày 24/4, trao đổi riêng với VietNamNet, ông Hàn Đức Long cho biết: "Theo thông tin tôi nhận được, dự kiến chiều mai Tòa án Cấp cao tại Hà Nội sẽ về trụ sở UBND xã Phúc Sơn thực hiện việc xin lỗi công khai".

Vào 13h cùng ngày, rất đông người đã có mặt tại hội trường UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang - địa điểm tổ chức xin lỗi đã kết tội oan ông Hàn Đức Long.

Vu an oan Han Duc Long dien ra nhu the nao 2

Lời xin lỗi công khai trong sự phản ứng dữ dội từ người thân trong gia đình nạn nhân

Trong số gia đình nạn nhân, một người phụ nữ cầm di ảnh của chúa bé 5 tuổi trong vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em mà ông Long từng bị kết tội vào 12 năm trước gào thét trong biển người. Nhiều người nhà nạn nhân cũng đã ra sức giằng co với lực lượng bảo vệ, thậm chí một có người còn lao lên sân khấu giật tấm biển đề nội dung toà án xin lỗi công khai ông Long.

Đúng 14h15, mặc dù muộn 15 phút so với giờ công khai trước đó, buối xin lỗi vẫn tiếp tục diễn ra. Mặc dù đã được tạo hàng rào bảo vệ bởi công an nhưng ông Nguyễn Văn Tuân - Phó chánh án TAND Tối cao vẫn không tránh khỏi những vật dụng như dép, mũ... của người dân để đọc bản xin lỗi một cách chân thực nhất.

Ông Tuân cũng chia sẻ về nỗi đau, sự mất mát với gia đình nạn nhân: "Chúng tôi xác định các cơ quan tiến hành tố tụng gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát và toà án các cấp sơ thẩm, phúc thẩm cùng có trách nhiệm trong việc xảy ra các sai lầm, thiếu sót trong vụ án ông Hàn Đức Long. Đây là một bài học kinh nghiệm đắt giá...".

Sau khi ông Tuân tuyên bố và rời khỏi hội trường, vợ chồng ông Long cũng đã đi ra từ cánh trái sân khấu. Lúc này, hội trường thêm kích động, đám đông gào thét và tiếp tục phản đối. Họ cho rằng đến khi nào tìm thấy hung thủ lúc đó mới phục.

Ông Long sau cơn ngất do huyết áp không ổn định, mọi người hỏi chuyện ông chỉ cười đáp lễ và không chia sẻ điều gì. Lúc sau, ông nói "buổi xin lỗi không diễn ra suôn sẻ như mong đợi", ông hiểu và thông cảm cho nỗi bức xúc của gia đình phía nạn nhân.

Nhưng một người nhà ông cũng cho biết: "Mình oan, mình phải kêu là việc của mình. Nhà người ta mất con, bức xúc cũng là điều dễ hiểu...".

Clip buổi xin lỗi tử tù oan Hàn Đức Long vào chiều ngày 25/4