Xã hội
09/05/2017 18:14Vụ ba người bị sét đánh chết khi đào huyệt ở Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Vụ ba người bị sét đánh chết khi đào huyệt ở Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Chiều ngày 9/5, ông Ngô Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch đã xác nhận vụ việc ba người đào huyệt mộ bị sét đánh xảy ra trên địa bàn xã.

Trong lúc đào huyệt mộ cho người thân, ba người bị sét đánh chết tại Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Ông Thắng cho biết, hai trong ba người này tử vong tại chỗ còn người kia đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc xảy ra tại thôn Khương Hà 2.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều cùng ngày, ba người được xác định là Trần Văn Thiên (41 tuổi, trú tại thôn Khương Hà 3), Trần Xuân Vĩnh (29 tuổi, trú tại thôn Khương Hà 1) và Trần Xuân Diệu (43 tuổi, trú tại thôn Khương Hà 2) được phân công đi đào huyệt mộ chôn một người trong dòng họ chết.
Được biết, trong lúc đang đào huyệt mộ, trời đổ mưa dông đi kèm sấm sét. Nhưng cả ba vẫn tiếp tục đào và bị sét đánh trúng làm anh Vĩnh và Thiên tử vong tại chỗ. Anh Diệu được đi bệnh viện cấp cứu trước đó nhưng đã tử vong.
Ông Thắng cũng cho biết thêm, hiện địa phương hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu đồng.
Vụ chủ quán đâm chết khách nhậu ở Phú Thuỷ, Phan Thiết, Bình Thuận
Vụ bố xâm hại con gái ở Đông Hưng, Thái Bình
Vụ chồng bắn chết vợ rồi tự sát ở Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau
Vụ nhóm côn đồ xông vào bệnh viện chém người ở Bệnh viện Đại học Y, Trung Tự, Đống Đa, Hà NộiTrước đó, ngày 23/4, chồng bị sét đánh chết còn vợ ngất xỉu trong lúc đi làm rẫy tại xã Hoà Phú, huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai
Theo đó, sáng ngày 23/4, vợ chồng chị T. (trú tại xã Hoà Phú, huyện Chư Pảh) đi làm rẫy mới mua.

Chồng bị sét đánh chết còn vợ ngất xỉu. Hiện trường vụ trước đó
Đến 15h30 cùng ngày, khu vực này có mưa dông kèm theo sất sét nên hai vợ chồng chị T. tìm kiếm chỗ trú ẩn thì bị sét đánh trúng.
Chị T. bị sét đánh nên ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy thấy chồng nằm bất động nên thông báo cho người thân đến hỗ trợ. Khi đến nơi, mọi người phát hiện chồng chị T. đã tử vong và đưa chị T. đi cấp cứu.
Theo lời kể của người thân chị T., gia đình chị có 4 người con nhỏ, vừa vay mượn tiền để mua rẫy canh tác thì sự cố xảy ra.