Vụ bé 2 tuổi bị tát chết vì không ngủ ở Khâm Thiên Hà Nội là vụ việc đau lòng vừa xảy ra ngày 10/12 khiến dư luận xôn xao. Đưa con đi gửi, người mẹ đau lòng khi nhận tin con chết do bị...

Vụ bé 2 tuổi bị tát chết vì không ngủ ở Khâm Thiên Hà Nội là vụ việc đau lòng vừa xảy ra ngày 10/12 khiến dư luận xôn xao. Đưa con đi gửi, người mẹ đau lòng khi nhận tin con chết do bị người tình của bạn tát đến chết vì không ngủ.

Vụ bé 2 tuổi bị tát chết vì không ngủ ở Khâm Thiên Hà Nội

Nạn nhân của vụ việc này là cháu Nguyễn Tuấn Hoàng Gia, sinh năm 2013, hiện ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thủ phạm tát cháu Hoàng Gia đến chết là đối tượng Nguyễn Thế Minh, sinh năm 1982, trú cùng địa chỉ trên.

Vụ bé 2 tuổi bị tát chết vì không ngủ ở Khâm Thiên Hà Nội

Vụ bé 2 tuổi bị tát chết vì không ngủ ở Khâm Thiên Hà Nội

Hiện trường vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà trong ngõ 128 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội. Vụ việc xảy ra hôm 10/12.

Theo nguồn tin ban đầu nhận được, mẹ của cháu Hoàng Gia là chị Tạ Huyền Tr, sinh năm 1990, trú tại ngõ 241 Khâm Thiên, phường Phương Liên vào ngày 10/12 có đưa cháu Hoàng Gia đến nhà Minh giao cho chị Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1989 quê ở Xuân Trường Nam Định để nhờ trông coi hộ.

Tại nhà mình, đối tượng Minh bạn trai của chị Hồng đã đánh cháu Hoàng Gia chỉ vì cháu quấy khóc không chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau 10/12 thấy cháu Hoàng Gia có biểu hiện nôn trớ, da tím tái đối tượng Minh đã cùng chị Hồng đưa cháu đến bệnh viện Nhi Hà Nội để cấp cứu. Nhưng không may mắn, cháu Gia đã không qua khỏi.

Minh đã trốn khỏi địa phương ngay khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên đối tượng đã bị công an quận Đống Đa bắt ngay hôm sau gây án.

Vụ bé 2 tuổi bị tát chết vì không ngủ ở Khâm Thiên Hà Nội 3

Vụ bé 2 tuổi bị tát chết vì không ngủ ở Khâm Thiên Hà Nội

Nói về đối tượng Minh, một số người hàng xóm cho hay đối tượng Minh chưa xây dựng gia đình và ở ngôi nhà trên cùng người bố đẻ. "Gia đình đối tượng có hoàn cảnh phức tạp, bố mẹ Minh không ở với nhau còn anh ta thì có rất nhiều mối quan hệ phức tạp, chị Hồng là một trong số nhiều người bạn gái của anh ta”, một người hàng xóm cho biết.

Theo người đó, hôm công an dẫn giải đối tượng này về nhà để khám nghiệm hiện trường, Minh yêu cầu được gặp bố và nói: “Đây là lần cuối con gặp bố, chào bố con đi”.

Về phía phường Trung Phụng, quận Đống Đa, đại diện chính quyền phường Trung Phụng xác nhận, đơn vị đã nhận được báo cáo ban đầu nội dung về vụ án thương tâm này.

“Phía cơ quan công an phường đã có báo cáo nội dung sơ bộ về vụ việc, kết quả điều tra thế nào thì chúng tôi đang chờ phía cơ quan điều tra…” một đại đại diện chính quyền nói.

Được biết đối tượng Minh từng có tiền sử đi tù. Y mới được tha tù và trở về địa phương vào hồi tháng 7 vừa qua, y từng có 4 tiền án về tội phạm hình sự. Do không có nghề nghiệp ổn định và có khả năng phạm pháp nên Công an phường Trung Phụng đã lập hồ sơ sưu tra để quản lý đối tượng Minh.

Đối tượng xăm trổ đầy mình, y còn thường xuyên bị công an phường gọi lên để răn đe, giáo dục.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

  • Giết người trong đêm ở Thạch Thất Hà Nội
  • Xét xử vụ đâm chết hàng xóm ở xã Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp
  • Nhân viên Thư viện Trường ĐH Đồng Tháp nhảy từ lầu 5 của trường tự tử
  • Cháy chợ Giồng Găng khiến 2 vợ chồng chết ở Tân Bảnh, Tân Phước, Tân Hồng, Đồng Tháp
  • Vụ nữ sinh trung học rạch nát mặt nhau ở Thường Thới Tiền huyện Hồng Ngự Đồng Tháp
  • Vụ sập cần cẩu ở cầu Hồng Ngự 2 Đồng Tháp diễn biến mới nhất