Xã hội
15/04/2016 15:40Vụ bé 3 tuổi rơi từ ban công chấn thương sọ não ở trường mầm non Hoa sen
Vụ bé 3 tuổi rơi từ ban công chấn thương sọ não ở trường mầm non Hoa sen xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ ngày hôm qua 14/4. Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đang tích cực điều tra vụ việc và làm rõ trách nhiệm của Ban giám hiệu trường mầm non và 2 cô giáo phụ trách lớp mầm non 3 tuổi C.
Vụ bé 3 tuổi rơi từ ban công chấn thương sọ não ở trường mầm non Hoa sen
Cháu bé 3 tuổi được nói đến trên là cháu Hoàng Tuấn Kiệt, con trai chị Lê Thị Thảo và anh Hoàng Công Tuấn, thường trú tại tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Cháu Kiệt hiện đang học lớp 3 tuổi C của trường mầm non Hoa Sen, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Được biết sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ ngày hôm qua 14/4, giờ ra chơi của trường mầm non hoa sen. Khi đó, cháu Kiệt đã một mình đi ra ban công tầng 2 của lớp học rồi trèo lên ban công song sắt, chui ra ngoài nên cháu đã bị rơi xuống đất ở độ cao 5,2 mét.

Vụ bé 3 tuổi rơi từ ban công chấn thương sọ não ở trường mầm non Hoa sen
Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, các cô giáo trong trường mầm non đã nhanh chóng đưa cháu bé này đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành các xét nghiệm, chụp siêu âm và sau khi hội chẩn, thì các bác sĩ cho hay não cháu Kiệt có vết lún xương sọ và cháu bị chấn thương sọ não.
Vì vậy ngay trong buổi chiều cùng ngày 14/4, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã tiến hành mổ nâng xương sọ lún cũng như điều trị các biện pháp cầm máu cho bé. Hiện tại sau khi phẫu thuật thì cháu đã được đưa sang phòng Hồi tỉnh sau mổ của bệnh viện để điều trị và theo dõi.
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc này cũng như truy cứu trách nhiệm của Ban giám hiệu trường mầm non Hoa Sen và 2 cô giáo phụ trách lớp mầm non 3 tuổi C mà em Kiệt theo học.

Hiện trường vụ bé 3 tuổi rơi từ ban công chấn thương sọ não ở trường mầm non Hoa sen
Đây cũng không phải lần đầu tiên các cô giáo ở trường mầm non Hoa Sen thiếu tinh thần trách nhiệm như vậy. Trước đó, vào năm 2014, cũng tại lớp 3 tuổi của trường đã xảy ra vụ một cháu bé đi lạc ra khỏi trường.
Cháu bé đó là cháu N V Đ, học sinh lớp mầm non 3 tuổi. Việc cháu ra khỏi trường các cô giáo cũng không hề hay biết. Chỉ đến tận trưa khi cháu nhỏ này đi bộ ra chợ Xép thuộc địa bàn phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang thì mới được một số người bán hàng ở chợ phát hiện ra và bế cháu về lại nhà trường, lúc này các cô giáo phụ trách lớp mới tá hỏa ra.
-
12 trẻ mầm non bị ong rừng đốt nhập viện ở xã Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ An
-
Một bé trai chết ở trường mầm non tư thục Sao Tuổi Thơ phố Quyết Tâm, Dương Nội, Hà Đông Hà Nội
-
Vụ hành hạ bé 4 tuổi vì ăn chậm ở Trường Mầm non Tư thục Khai Minh, quận 11, TP HCM
-
Clip bé đái dầm bị cô giáo hành hạ lột quần áo 10 phút dù trời lạnh 17 độ
-
Clip hành hạ trẻ nhiễm HIV trong bữa ăn ở Trung tâm Linh Xuân, Thủ Đức