Xã hội
07/09/2015 06:00Vụ bé 8 tháng chết vì bị bồn nước rơi xuống tin mới nhất: người mẹ khóc ngất
Vụ bé 8 tháng chết vì bị bồn nước rơi xuống tin mới nhất, vì cháu bé là niềm mong mỏi lớn lao của vợ chồng chị Ly sau nhiều năm không có con nên sự việc đau lòng xảy ra với cháu khiến người mẹ khóc ngất.
Vụ bé 8 tháng chết vì bị bồn nước rơi xuống tin mới nhất, người dân khu vực Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa hết hoang mang và đau buồn bởi cái chết của cháu bé 8 tháng tuổi, Phạm Ngô Bình Ngân.
Vụ bé 8 tháng chết vì bị bồn nước rơi xuống tin mới nhất, cái chết thương tâm của cháu bé
Theo tin nhận được thì vào khoảng 15h ngày 4/9, người dân khu nhà trọ 4/7/1 đường số 1 thuộc khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ra căn nhà của chị Ngô Đình Ly Ly, 33 tuổi và chồng là anh Phạm Ngọc Hải, 40 tuổi có con là cháu Phạm Ngô Bình Ngân, 8 tháng tuổi đã bị sập một mảng tường to. Khi đó mọi người phá khóa vào trong thì phát hiện cháu Ngân đã tử vong với vết thương trên đầu, máu chảy lênh láng còn chị Ly thì đã bất tỉnh. Nguyên nhân của sự việc được cho là do bồn nước rơi xuống căn phòng của anh chị.
Vụ bé 8 tháng chết vì bị bồn nước rơi xuống tin mới nhất, cái chết thương tâm của cháu bé
Ngay lập tức mọi người đã đưa chị Ly đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau khi chuẩn đoán thì các bác sĩ cho biết chị Ly đã bị gãy xương đòn vai và ngón tay phải do bồn nước rơi trúng vào và tổn thương vùng lưng, khuôn mặt chị cũng bị trầy xước.
Vụ bé 8 tháng chết vì bị bồn nước rơi xuống tin mới nhất khiến nhiều người xót xa
Sau khi chị Ly tỉnh lại biết con đã mất, người mẹ mới đau xót kể lại sự việc. Chị Ly cho biết vì mưa to, gió lại đập mạnh mà chồng không có nhà nên chị đã đóng cửa và ôm con trên võng ngủ và không ngờ sự việc đau lòng xảy ra.
Vụ bé 8 tháng chết vì bị bồn nước rơi xuống tin mới nhất qua lời kể của hàng
Người dân ở khu trọ này cho biết vợ chồng anh Hải, chị Ly đã cưới nhau từ năm 2011 nhưng 3 năm sau mới sinh được cháu Ngân. Vì hiếm muộn nên anh chị rất thương yêu cháu, mọi người trong xóm trọ ai cũng vui mừng cho anh chị khi thấy cháu càng ngày càng lanh lợi khỏe mạnh nhưng ai ngờ sự việc đau lòng lại xảy ra.
Và vì thương hoàn cảnh anh chị khó khăn nên xóm trọ đã gom góp tiền giúp đỡ anh Hải chị Ly thuê xe đưa bé về quê mai táng tại nghĩa trang Eakmat, xã Hoà Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Vụ bé 8 tháng chết vì bị bồn nước rơi xuống tin mới nhất, người mẹ khóc ngất
Được biết từ khi sự việc đau lòng xảy ra, chị Ngân liên tục khóc ngất còn anh Hải thì đành nuốt nước mắt vào trong để lo công việc an táng cho con gái, nhưng mỗi lần nhìn vào di ảnh của cháu Ngân, anh lại không kìm được nước mắt.
Vụ bé 8 tháng chết vì bị bồn nước rơi xuống tin mới nhất, người mẹ khóc ngất
Anh Hải cũng chua xót kể rằng: “Trước đây bồn nước này cũng đã rơi nhưng không gây thương tích cho ai vì vậy nhà chủ đã lắp trở lại nhưng rất sơ sài và chênh vênh. Nếu nhà chủ cẩn thận hơn thì con gái tôi đã không chết oan như thế”.


