Vụ bé gái lớp 5 bị ong đốt chết ở phường Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai xảy ra vào chiều ngày hôm qua 24/9. Bé gặp nạn khi dắt xe đạp ngoài sân trong khi một nhóm trẻ đang chọc phá một tổ ong vò vẽ trên cây mít nhà hàng xóm.

Vụ bé gái lớp 5 bị ong đốt chết ở phường Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai

Cháu bé xấu số trong vụ việc thương tâm trên được xác định là cháu Đ Y N, sinh năm 2005, trú tại tổ 5, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, học lớp 5 của trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Pleiku.

Được biết, vào chiều ngày hôm qua 24/9, N đã sang nhà ông Hoàng Văn Chính, trú tại tổ 12, phường Thống Nhất để chơi với bạn. Tuy nhiên tại đây, em đã ra ngoài sân dắt xe đạp trong lúc một nhóm trẻ đang chọc phá một tổ ong vò vẽ trên cây mít nhà hàng xóm vì vậy những chú ong đã túa ra và đốt liên tục vào người em N.

vu be gai lop 5 bi ong dot chet

Vụ bé gái lớp 5 bị ong đốt chết ở phường Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai

Ngay sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu, ông Chính đã chạy ra kiểm tra và bàng hoàng khi thấy cả bầy ong đang vây quanh người cháu N. Vì vậy ông đã vào nhà lấy chiếc chiếu để giải cứu cháu nhỏ những vẫn không có tác dụng nên ông Chính tiếp tục vào lấy hai chiếc áo rồi hai ông cháu trùm lên đầu bỏ chạy. Khi đang chạy thì cháu N bị ngã và ông Chính vẫn cố cứu cháu bé rồi đưa N đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211.

Mặc dù cháu N được cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo nhưng do nhiễm độc quá nặng nên cháu đã tử vong vào khoảng 19 giờ cùng ngày. Trong khi đó ông Chính cũng phải nhập viện với nhiều vết đốt trong tình trạng rối loạn máu đông, buồn nôn, choáng và sốt nhưng may mắn đến hiện tại, người đàn ông này đã qua được cơn nguy kịch.

Trả lời phóng viên của báo Người lao động, ông Chính cho hay tổ ong trên đã được phát hiện từ lâu và khi người lớn chưa kịp phá bỏ thì đã xảy ra sự việc đau lòng.

Được biết, vào sáng ngày hôm nay 25/9, gia đình đã tổ chức tang lễ cho cháu bé xấu số, hoàn cảnh gia đình của em cũng khá khó khăn.

Trước đó, tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ ong đốt.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ sáng 21/6, tài xế Trần Duy Linh (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển xe tải mang biển số 76K-4258 trên đường vận chuyển 270 thùng ong (mỗi thùng khoảng 9.000 còn ong) từ Gia Lai đi Thừa Thiên – Huế. Tuy nhiên khi đi đến quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Tư Nghĩa, tài xế Linh ngủ gật tông vào dải phân cách, khiến xe tải lật nghiêng.

vu be gai lop 5 bi ong dot chet a

Vụ bé gái lớp 5 bị ong đốt chết ở phường Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai và vụ việc tương tự

Vụ tai nạn xảy ra khiến một trụ đèn trên Quốc lộ 1A bị đổ, một đoạn dải phân cách bị hỏng, tài xế Trần Duy Linh và anh Trần Văn Vĩnh (chủ trại ong) bị thương nhẹ, hàng trăm thùng ong cùng nhiều lít mật ong bị đổ ra đường. Người dân gần đó cũng đã bị những chú ong túa ra đốt nhưng may mắn không ai bị thương nặng.

  • Vụ xe chở ong bị lật khiến ong đốt nhiều người ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
  • Nữ công nhân cầu đường bị xe container đâm chết ở xã Minh Hưng, Bình Phước